====> .:ANH 2: Vô Đối!!!!:. <====

  • Bắt đầu Bắt đầu haphuong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Kể cũng hơi ức nhưng ta vẫn ko tức..............................
Khó chịu ếk chịu được.................................................
Im nhé,ko được chửi :|
Hết tức rồi,tao chỉ thấy nhục thôi,chúng mày ko thấy sinh ra để phải chịu nhục à,thế thì chịu nhục đi còn chờ gì nữa,chịu được nhưng mà nhục ko đến là sớm muộn gi cũng bị sướng chết đấy,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mẹ kiếp
đang tự hỏi mình là học sinh mẫu giáo hay tiểu học
khốn nạn cái năm nay tự nhiên
...
:|
 
í là bọn tao sinh ra để giải thik i' nghĩa từ NHỤC /:) ts, nhục đến khốn nạn :-<
 
đúng mẹ rồi /:), nhục là thế nào, nhục là những đứa như bọn tao đấy, đáy của cái sự nhục luôn :|, đúng là kiếp sau có được đầu thai thì xin làm chó, để ko bị thiên hạ chửi "nhục như chó" nữa mới phải :|

còn những đứa như PR sinh ra để làm j`, để định nghĩa những cái tởm lợm nhất trên đời (vốn từ tao có hạn :|), thề là tao đek hiểu nó nghĩ j` trong cái đầu của nó nữa, bố lên thắc mắc chuyện của bố, tự nhiên đùng cái lôi con Kều vào (ko hề nói 1 cái j` liên quan đến con kều cả), xong lôi mẹ điểm của nó xuống, xong lại còn có thể loại đấm con 0 vào mặt xong *éo CHO GỠ, bố mày học 2 lần, nhục nhã đi xin CHO ĐƯỢC GỠ 2 lần, hô hô lúc bố phải hạ mình đi xin còn cười đắc ý, sướng lắm hả con **, fuk cả họ nhà con PR đi :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bạn bấn quá loạn rồi. Đọc xong đek hiểu bọn mày bắn cái gì cat. Nhất là bài KZ+_+
 
Đọc bài KZ với Feo éo hiểu gì cả...
Xuống bài HF mới vỡ lẽ ....
Những bạn như Tuyết Ngân sao hiểu được ....
 
THÔNG CÁO:

HÔm nay tớ vừa phone cho cô Văn, xin cô học TV + TLV -> ko phải nhồi Văn học vào đầu đâu :D
 
tớ không hiểu bạn KZ nói j
nhưng mà tớ cứ theo mạch bức xúc mà tuôn
à, khoe với các bạn, tớ mới mua xe :)
nhưng tớ sẽ không khao các bạn đâu

thêm nữa, tao thề với chúng mày là hôm qua tao không píu quả nào đâu, vì tao không bị tiêu chảy

à quên, Thuỷ ơi, mai tao k đi họp xung kik đâu :|, mệt lắm
 
to feo
mày đi họp đi, 1 lần thôi, tao ko muốn nói nhiều, nhưng việc ai người đấy làm.
tao đã đi lần trước rồi
ko đi lại lắm chuyện phiền nhiêu.
tao biết mày ko mệt nhưng mày ko thích
nhưng tao cũng ko thích
vì thế, mỗi đứa cố chịu 1 lần thôi cho xong đi.
 
chửi chết cái đứa nào bày trò...
ức chế éo chịu dc
mình cứ như một lũ trẻ con
bỗng nhớ cô Hương làm chủ nhiệm :( :( :(
 
@PO: kinh đây, anh đảm nhiệm cả một nhiệm vụ quan trọng kíu thoát cả lớp cơ đấy;;) Chỉ tội cho tao hỏi thế văn với TV có phải học thuộc ko? Hôm trước tao dek tóm tắt gì vào vở:( Chả hiểu có phải tóm tắt ko hay Xuyến dạy lại nhỉ8->
@BS: tớ cũng giống các bạn khác thôi. Làm gì mà những bạn như bạn ngân:D Cái thời lớp 8 qua rồi bạn ạ. Cả đến trăm năm nữa tớ cũng ko đạo mạo được bằng BS đâu;))
MÀ tình hình là hôm trước tao ko chép bài sử, ek hiểu học cái gì:-?? Túm lại là phải bài học hôm trước có cái gì ko ? Hay bạn nào có lòng post cái bài ấy lên cho tao với8-X:
 
thầy sử đáng yêu nhờ :) :*
cái diễn biến chỉ có:"ngày 27-2 CM bùng nổ và thắng lợi";))
các bạn cứ thế mà học:D
 
Cái vấn đề nó ko phải là như thế,cô Hương thì nhục ngoại hạng rồi,invincible nhục rồi,cái nhục ở chỗ phải chịu nhục nhiều mà ko biết nhục thế nào cho phải.Cái này phải có kinh nghiệm mới biết như thế nào là phải nhục
 
Back
Bên trên