====> .:ANH 2: Vô Đối!!!!:. <====

  • Bắt đầu Bắt đầu haphuong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
chúc ngày mai kt vui vẻ :))
hí hí anh trực trông lần nữa thì nhất \:D/ b-( \:/
 
mk con Chu nhắc tao mới nhớ
lão Trực mà trông lần này nữa thì8-} 8-}
để đề phòng anh em cứ mang dao đến cho chắc:-w :-w
@ béo:mấy con gấu nhìn yêu vãi:* :* :*
 
chết mất...mất quyển fa^n tik' bình giảng văn...bạn nào có thì mai mag để tớ photo 8-} ko thì ko làm ăn đc j` 8-} cảm ơn nhìu!
 
Cuộc thi Miss SEAMAP.
SEAMAP là 1 câu lạc bộ tiếng anh nổi tiếng nhất Hà Nội, được thành lập và hoạt động bởi học sinh, sinh viên. Hàng năm thường tổ chức các chương trình liveshow. Và để chào đón năm mới 2006, SEAMAP chúng tôi có tổ chức 1 chương trình show diễn vào đêm 30/12.
Trong show diễn này, những ca sĩ, nhóm nhảy sinh viên của các trường đại học và trung học sẽ cùng nhau thể hiện tài năng của mình. Đặc biệt, lần này chúng tôi có tổ chức 1 cuộc thi Miss SEAMAP, để bầu ra người đẹp tài năng trong giới sinh viên học sinh.
Cuộc thi gồm 3 phần:
1/ beauty contest( thi sắc đẹp).
2/ talent contest ( thi tài năng).
3/ speaking contest ( phần thi ứng xử).
Về cơ cấu giải thưởng, tuy cuộc thi này được tổ chức bởi sinh viên học sinh nhưng chúng tôi cũng cố gắng để đem lại cảm giác hài lòng nhất cho thí sinh.
Hoa hậu SEAMAP: 500k.
Á hậu 1:200k
Á hậu 2: 100k
Cuộc thi này không giới hạn tuổi tác, cũng như nghề nghiệp. Chỉ cần bạn là female :D, tự tin với 1 vốn tiếng anh kha khá, bạn đã có thể tham gia cuộc thi này.
Đừng chần chừ thêm nữa, hay liên hệ ngay bạn Nguyễn Trung Hiếu lớp 11H1.
email: [email protected] ( nick luôn)
[email protected]
các Amser đừng lo về thời gian: 28/12 mình thi xong thì tham gia cũng ok :D. 30/12 là đêm hội. Nhưng mọi người phải thông báo cho tớ trước.
best regards.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chết thật ! sao lại để thất lạc đồ nghề thế Hà đao[-( [-( chán mày wa
mà sợ ji chứ;;) quanh mày toàn thiên tài :D D Hương thì chuyên văn rồi0:) Bảo Ngọc thế nào chả phao...lại còn tao nữa chứ;)) ;))
tình hình là đọc mãi chả hiểu Xuyến cho chếp cái mie ji8-} 8-}
 
Có gì mà thô đâu...
Cứ đứng lên ngoáy ngoáy mấy vòng là được ấy mà.
 
Xuyến trông dễ lắm mà
co ji đâu mà phải sợ
hình như trố co 1 lần bay phao đúng ko;)) ;))
 
Back
Bên trên