====> .:ANH 2: Vô Đối!!!!:. <====

  • Bắt đầu Bắt đầu haphuong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trố đã trở lại,trong thời gian vắng bóng,số bài anh đã tăng được 900,= số bài tao làm lụng cả 2 năm nay
 
2 Va^n: đùa thì cũng được thôi, nhưng mà hỏi chị Lee là " có liên quan gì đến chị ko " thì ko thể nghe nổi, vì đương nhiên là chị i' co' liên quan rồi :P:P
Với cả đằng nào thì đây cũng là topic lớp anh, chị i' thích viết gì chả được :>:>
-----------------
2 Tro^': ờ ờ, em gái đấy, mà nhanh gì nhờ :)):))
-----------------
Còn chuyện tiếng Mường Mán, La tinh hay Bana thì cũng chả việc gì phải sồn sồn lên, đùa vui thôi mà. :)):))
nhưng mà ai viết nhớ cho xin bản dịch :P:P
Cuối cùng, vẫn chả hiểu Cheerleading team là cái quái gì, thôi bỏ đi.
Anh bảo thật có gì bọn em cứ liên hệ với Kiều Thị Thu Hương nhé, điện thoại 7221170. Đấy nhé, chứ vào trong này chả được thêm gì đâu.
-------------
Ha lô uyn thì tối thứ 3 hơi khó đấy, phải nhớ đến lớp hỏi ngay, ko thể ất ơ được. Chương trình thì cùng suy nghĩ thôi, lần này cho vui chơi hoạt động là chính, thì cứ mở, ko nên giấu kín kế hoạch, cứ mời những ai thích tham gia suy nghĩ thì tham gia thôi. Hình như HF có hứng thú với vụ này lắm đấy :D:D
-------------
Còn mai ktra Lượng :|:|
 
hô hô... :)) hôm nay các bạn tăng trang vãi soài thế :>, trố trở lại đấy ah` :> :P, nhưng trong 2 bài chỉ có bài sau của trố, còn bài trước là của chị nào đấy, đúng không nhờ ;;)

tổ chức halloween àh :-?, nghe cũng được đấy :-?, đằng nào nó cũng là ngày rất special với tao rồi :x:*:)) nhưng mà sau mấy (chục) vụ rồi các bạn còn í tưởng không đấy 8-}

tùng đã viết:
Hình như HF có hứng thú với vụ này lắm đấy :D:D
câu này í j` thế hả bạn :-?, sao đùng 1 cái lôi tớ vào đây, thật là khó hiểu :-?
btw, quả ava mày rất là được đấy :)) :)), khoe luôn quả ava chất của tao :)>- :D:D (bạn nào không hiểu cái sự thâm thúy của cái ava này thì ráng chịu, thằng tùng chắc cũng không hiểu nốt :)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị Quyên trở lại đây...
2 iem Sương: chị thấy em quá nhiệt liệt cho đội CT mà ko phân biệt dc đâu là đùa, đâu là thật...thôi thì là bậc tiền bối nên chị rộng lòng ko để bụng, lần sau trước khi phát biểu trong topic của các anh chị lớp trên phải chú ý ngôn từ đấy. Mà các em ko cần chị giúp cũng được thôi, chủ động là hơn, đúng ko?
2 Ch33: lâu ko lên HAO, thấy hệ thống ngôn từ của mày có vấn đề vãi t*..."trau chuốt" chứ ko phải "trau truốt" nghe chưa kưng...buồn t* quá rồi ch33 ới ời...
Vụ Halloween bọn mày định cho ko khí j? Rùng rợn hay hài để tao còn chuẩn bị thuốc trợ tim...Tao là yếu bóng vía lắm đấy...Đừng xem phim ma...plzzz!!!
 
2 Va^n: đùa thì cũng được thôi, nhưng mà hỏi chị Lee là " có liên quan gì đến chị ko " thì ko thể nghe nổi, vì đương nhiên là chị i' co' liên quan rồi :P:P
Với cả đằng nào thì đây cũng là topic lớp anh, chị i' thích viết gì chả được :>:>
Câu nay hay vãi tè :)>-
Sau câu đấy hình như tôpic lớp mình có vẻ thoáng khí, mấy hôm trc tao vào nhưng bị trúng nhiều ám khí ko post nổi bài nào ra hồn :))
Halo tổ chức vào 8h tối hả?? Lại tập trung tại biệt thự Hồ Tây thôi nhỉ?
Mà ngày hôm nay có KT lượng đâu??
 
btw, quả ava mày rất là được đấy :)) :)), khoe luôn quả ava chất của tao :)>- :D:D (bạn nào không hiểu cái sự thâm thúy của cái ava này thì ráng chịu, thằng tùng chắc cũng không hiểu nốt :)))

Hợp lý phết :)>- nhưng mà ko hiểu sao tao vừa thấy bà ý đi dạy về,hay là :o ...hay là...đấy là tên giả :))
 
hic, xin lỗi các anh các chị, :D tại iem nóng lòng quá nên nó thế ý mà....:D Halloween này các anh chị có tính sang l­ớp em ko? tổ ch­uc' sẽ hơi bị vui vì em sẽ nhảy đấu với con Hà trê Anh 1+ có màn kịch "made by boys 100%"...
 
Lão Giang toán hôm nay điên pà nó rồi.... hôm trước mở mồm ra là nói " các em phải làm ra đáp số = mọi cách, rồi hôm nay " các em nên làm theo cách tối ưu nhất?????? thế là cái mẹ nào... dek hiểu nổi... chấm điểm thì như Sh!t
cáu cáu cáu cáu
 
Halloween này các anh chị có tính sang l­ớp em ko? tổ ch­uc' sẽ hơi bị vui vì em sẽ nhảy đấu với con Hà trê Anh 1+ có màn kịch "made by boys 100%"...

nghe ổn đấy :> làm quả giao lưu chứ nhỉ
làm vào tiết mấy hả e
 
hic, xin lỗi các anh các chị, :D tại iem nóng lòng quá nên nó thế ý mà....:D Halloween này các anh chị có tính sang l­ớp em ko? tổ ch­uc' sẽ hơi bị vui vì em sẽ nhảy đấu với con Hà trê Anh 1+ có màn kịch "made by boys 100%"...

Made by Boys only thì cứ phải học tập Trung Thu lớp chị nhé ;;) , đúng kô các hoa hậu? :))

À bọn mày
tình hình là tao định làm Halloween buổi tối tại trường nhưng các chú bảo vệ cứ thừa cơ trốn vợ mà ở lại trường thì chúng ta sẽ khó lòng đột nhập để làm hao tổn sinh lực địch. Nhà Bầu thì săng sủa quá? Tao định làm ở nhà tao, bọn mày thấy thế nào?
Có lẽ hơi xa, nhưng mà cứ tụm vào rồi nhảy lên taxi thì chia ra cũng kô đắt đâu. Với cả tao rất tin tưởng vào không khí u ám bậc nhất ở nhà tao đấy :>

@ Quyên : mày thích bật chính phủ không? :)) Tao bảo nó là "truốt" thì nó phải là "truốt", bỏ ngay cái "chuốt" của mày đi :>. Mà tao có buồn bã gì đâu, hệ bài tiết của tao là rất ổn định đấy :>
 
Trố bỏ vợ đi đâu?
Ngồi im đấy:>
Đã dở hơi còn cứ thích trình bày :>
 
oài, chen ngang 1 tí :p
hnay mới đc giải thik cặn kẽ cái ava của HF :)) quả là thâm thúy vãi t3 =))
 
tao chưa được nghe , bạn Châu vui lòng giải thích :))

@ Trố : tối nay đừng về nhà :>
 
thì phân tích nào.
Trên ava HF, ai cũng có thể thấy cái tên Kiều Thị Thu Hương nằm trên 1 quyển sổ.
Qua số ít kiến thức sau mấy lần bò vào blog HF, có thể luận ra cái quyển sổ theo ý HF là cục Death note, đếm ngược 40s để đến cái chết của KTTH.
Nhưng mà tao sợ, KTTH ko phải con người, chắc đấy là lí do vì sao vẫn chưa chết :|:|
 
Back
Bên trên