oai` may thế, mạng lại được rồi \

/\

/, sáng mở máy ra vào HAO ko được, tưởng thêm 1 tháng nữa ngoài vùng phủ sóng :|:|, may quá

>-
2 Khôi Giang: file does not exist la` vi` mày down = chương trình như kiểu IDM, giganet hay la` flashget :|:|. Đầu tiên mày kik vào tên hàng, nếu ra cai' bảng IDM hay gì thì cancel hay qui't đi, chờ nó vào window của rapidshare, xong rồi làm như lời con Chi

>- . Nếu mà file vẫn does not exist thì mày nên cho cai' may' tinh' nha` mày does not exist luôn đi >
Còn chuyến đi hôm qua :|

:-s 8-}
Phải nói là nhà BíG Trâm vl (_very large_) :|:|
Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy cái nhà là : A, cũng ghê đấy nhỉ :>
Nhưng khi 2 cái cửa tự động bật mở thì Ô, ghê quá

Cái tầng 1 thì cứ như cái ga ra, nhét 3 con mẹc vào cũng vẫn còn chỗ cho Pây si với A còng :-s
Lên tầng 2, 8-|, ko hiểu mình đang ở đâu nữa 8-|, nếu ko có cái bàn với cái piano, chắc mình tưởng cái chỗ mình đứng là night club. Nhìn thẳng trước mắt là cái bar, với ly, cốc và 1 số loại rượu mạnh. Còn có cả phòng kín trong lồng kính, dành cho những người thích lắc solo :|
Ti vi thì màn hình phẳng plasma siêu mỏng, có cánh, âm thanh sống động, hình ảnh sắc nét ......, rất hợp với việc xem phim ... tập thể :> >

Điều khiển ti vi thì vừa to vừa nhiều nút, với những chức năng đặc biệt như chia đôi, chia 3 màn hình ra để cùng 1 lúc vừa xem phim, vừa điện tử .....
Trên đầu ti vi là dàn loa ko hiểu của hãng nào mà nghe cứ xập xình xập xình, làm bà của Trâm, dù ko nghe thấy gì nhưng vẫn cảm thấy mặt đất rung lên, phải chạy xuống. Lúc tớ xin lỗi bà vì âm nhạc hơi to, bà thản nhiên đáp : Bà ko nghe thấy gì :| :|
Nói về tầng 2, ko thể ko nói đến cái bàn, 1 vật có kích thước Minh Bi + Bảo Sơn nhân 4 :|:|. Xung quanh là bộ sa lông có độ đàn hồi ko xác định được, đến cả U và Khánh Linh cũng ko thể làm cho bộ sa lông mất đi hiệu quả đàn hồi vốn có.
Cả phòng thật to, nhưng ko có quạt :|:|. Tưởng như rất nóng nực. Nhưng ko, nhà bạn ko chơi quạt 8-}, chơi điều hòa :|
Vật cuối cùng đáng chú ý đến ở căn phòng là cái piano^. Do thiếu hiểu biết về môn nghệ thuật này, tớ xin miễn ko tả. Nhưng F hấp dẫn của nó là rất lớn, có thể làm cho anh Chu Gia Khôi, sẵn sàng bỏ cả ngày ra để ôm nó

Chuyển qua tầng 3. Bên phải là phòng ăn, với hàng loạt dao dĩa đĩa thìa, cái nào cũng to béo .......
Tầng 4 thì ko được xác định là có gì ở trong, chỉ biết là có 3 cái cửa, bên trong ko biết là gì :|:|
Tầng 5 là tầng của Big Trâm. Máy tính cũng phẳng, giường cũng đàn hồi, thật lý tưởng.
Lên tầng 6 theo chân Big Trâm, chúng tớ được chiêm ngưỡng thế nào là phòng giặt là 8-|. Phòng rộng gấp 2, gấp 3 phòng tớ. Trên đầu có 1 giàn hoa rất nên thơ. Cửa kính 2 bên, đêm mở ra thì gió lồng lộng, trưa đóng vào thì như cái lò. Quần áo các thứ thì, cứ qua ngày là khô thôi. Máy sấy ko cần mua đâu.

)

)
Trèo ra ngoài nhìn xuống mới thấy phong cảnh thơ mộng biết bao. Hồ Tây phản chiếu những ánh sáng mặt trăng chiếu xuống ......
Trên tầng 6 còn 2 cửa nữa, ko biết là dẫn sang ko gian nào nữa đây :-s:-s.
Qua chuyến đi thăm nhà bạn Bích Trâm, em rút ra rằng:
Dù cho đi ngược về xuôi
Em ko nguôi nhớ về nhà Bích Trâm.