====> .:ANH 2: Vô Đối!!!!:. <====

  • Bắt đầu Bắt đầu haphuong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
2 tiết ý nó nói là hôm nay sẽ giao lưu được 2 tiết, ai ngờ 2,25 tiết, vl ( vô lý ) :P:P
Tự nhiên mạng vào được, sướng ghê gớm, cố gắng mãi hôm nay mới đỡ được, mọi người chúc mừng tớ đi chứ :)):))
---------------------
Quên, CMSN Giang Béo :P:P
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)>- Chào các bạn :D
tình hình là tớ đã up mấy cái ảnh giao lưu Việt Úc lên photobucket rồi nhớ :> b-) . các bạn lên ý mà xem, có mấy cái ảnh chị LAN nhí lắm :)) :)>-
 
Chiều mai, ý tao là chiều nay, thứ 3 ý, có cái bài Hóa ất ơ, phải làm ra giấy để cô kiểm tra.
Sau đây là phần bài giải. Composer Chu Gia Khôi.
Hướng dẫn sử dụng : Đọc lướt qua dòng thứ tự để hiểu:
Thứ tự bài là Bài 1 => Bài 2 (thiếu b) => Bài 3 (thiếu c,d) => Bài 4 => Bài 5 => Bài 7 => Phần bổ sung Bài 2,3 => Bài 6 => Bài 8 và phần bổ sung câu d của bài 3.

Picture001.jpg

Picture002.jpg

Picture3.jpg

Picture4.jpg

Picture5.jpg

Picture006.jpg

Picture7.jpg

Picture008.jpg



Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Theo tao, sau 1 thời gian nghiên cứu, thấy rằng có thể chép bài 1,2,4,6,7,8 vào, bài 5 với cả 3 thì tao có hơi thắc mắc nên ko dám chắc 8-}.
Riêng bài 7 có câu thứ 3 khó, phải xác định được cái cục Fe đầu tiên là 8/3.
3,5,7 cứ đến lớp hỏi lại cũng được, còn 1,2,4,6,8 với con a,b,d bài 7 cứ chép vào thôi :D:D.
Mà bài này chắc cũng chả quan trọng :P.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ban nào có ảnh giao lưu Úc thì " ắp" lên HAO để bà con xem cái nhể? :))
 
ờ ờ, phải công nhận bạn Tùng rất thông minh đấy, chụp ảnh bài thằng Khôi + up lên---> thằng bé thế mà khá.
Mà cái bài 5 tao ra khác hay sao í, ko nhớ, chiều đến giao lưu với các bạn vậy.....
tâm trạng rất chán chường trước nghịch cảnh chiều nay gặp thầy Quyến, lại còn chị Hóa rất đụt nứa chứ. Cho đòn phủ đầu quá mạnh....ko đỡ dc....
 
uây, toát mồ hôi rồi cũng xong :)>-
cám ơn bạn Khôi và sự thông minh của bạn Tùng :)>-
lần sau cứ thế mà phát huy nhỉ ;;)
 
Hic chép shong zo`i :* iêu bạn KHôi thế chứ :* iêu bạn Tùng thế chứ :* chết thật >:)

Mìng lỡ kuên accc + pass của lớp trên photobucket zoi` :-s bạn nào hảo tâm nhắc cho mìng nhớ mới :">
 
lâu lắm không lên
Máy nhà tao ngu vãi đạn
Có một đợt hâm hâm, tự nhiên vào mạng được 15' thì treo m*. nó máy, bây giờ thì nhanh hơn tên lửa. Bó chiếu 8-}
 
uầy, mẹ tao hôm nay xem ảnh lớp mình, chỉ vào chị Lan bảo
"Trông con bé này lớn hơn hẳn lũ kia" :))
 
Máy tao cũng ngu vãi đạn. Có đợt đang bật treo m* nó máy. Bây giờ thì thậm chí đíu thể bật đc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc mừng sinh nhật bÉo nhé!! Mạng nhà tao chỉ không cho vào mỗi HAO 05-08 nên bây h mới chúc mừng mày được. Thêm một tuổi cố gắng hay ăn chóng lớn nhé.
 
Dương Ngọc Minh đã viết:
Máy tao cũng ngu vãi đạn. Có đợt đang bật treo m* nó máy. Bây giờ thì thậm chí đíu thể bật đc

Thế mày đang post bài bằng cái thứ gọi là niềm tin à? 8-}
 
Cũng chả cần tin đâu, cũng có nhiều cách phết đấy.
Tao ví dụ như nó chạy sang nhà thằng Bách ở nửa kia thành phố pót nhờ 1 bài rồi lại chạy về cũng là 1 cách.
Tao ko biết thế nào, có khi thằng Bi làm thế thật.
À mà bọn mày định mai đã lên rồi cơ à, ghê nhờ 8-}8-}, lên sớm cô qui'.
 
Tao lấy tài liệu rồi nhưng mà chưa học thuộc, híc
 
Back
Bên trên