Đụt thật!
hừm, ko tán thành kon hoa hậu mới tí nào (cả 2 tí cũng ko!!!) . Bộ răng kinh tởm. Cái váy chắc là cụ nó truyền lại, hết mốt từ bao h. Hơn nữa, hình như là nó độn nhưng ko chắc chắn lắm, cứ phải khom vai vào kẻo rơi váy. Tao thề nó mà đứng như bình thướng thì....!!!!!!!! Mà 2 kon á hậu cũng ko thể chấp nhận dc. Mất công hôm qua bà bỏ 1 tập Pretty Girls để xem rồi tối ko ngủ dc vì ác mộng. Cứ nhớ đến cảnh kon hoa hậu cười là ko thể chịu dc, chỉ muốn chạy thẳng vào WC.....pó tay!!!!
----------
à à, xin nhiệt liệt gửi tới bạn HF lời chào và cảm ơn nồng ấm nhứt vì công ơn đặt nền móng xây dựng lại cả 1 truyền thống và bản lĩnh Anh 2 ko thể mai một của khóa 05 - 08 chúng ta! Xin 1 tràng pháo tay dành cho bạn.....(vỗ tay).
Nói thế hình như hơi sến?!