====> .:ANH 2: Vô Đối!!!!:. <====

  • Bắt đầu Bắt đầu haphuong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
kế hoạch hạ long nhanh nhớ

à phụ huynh nào đi đc bây h 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bố tao đã gọi điện đặt luôn 5 phòng ở Tuần Châu rồi, khu đấy là khu biệt thự của Trung ương Đảng 8-} Gọi là biệt thự chứ không biết ra sao, miễn là có chỗ ngủ nghỉ là tao thấy ổn, giá 300k/phòng/đêm. Tiền xe đến bây h đặt sẽ tăng lên 30% hay nhiều chỗ tăng 1000 đồng/1km. Cái này sẽ hỏi cụ thể ngày mai.
Ăn uống thì cũng khá đắt, nếu các bạn định ăn hải sản ;)) còn nếu ăn cơm thịt bình thường thì chắc sẽ rẻ hơn. Tối các bạn thống nhất lại danh sách để mai gọi thuê xe luôn nhé :D Mong các đồng chí ủng hộ đi Tuần châu :D
PS chỗ này đi sang khu vui chơi tuần châu rất gần,có thể đi bộ,nên có thể đú thâu đêm suốt sáng hehe
 
à à...tao biết khu "biệt thự" này :-? nó đúng nghĩa là "BIỆT THỰ", tức là 1 khu nhà rất biệt, ngăn cách với Tuần Châu = 1 hệ thống hàng rào sắt date back từ khoảng mấy chục năm, nhg vẫn tuồn sang Tuần Châu được = 1 cái lỗ khá to mà thế hệ trc để lại =)) .....tên đúng của nó là khu nghỉ dưỡng của các cán bộ lão thành =)) các bạn A2 sướng nhé, coi như chũng m oai = các bác rồi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con Ku đi rồi à? :-? phòng ốc ở đấy tiện nghi thế nào? k cần fải sang trọng j nhưng mà chí ít ra cũng đừng có những thể loại như lõm một chỗ to đùng như cái đệm fòng tao hôm đi Sapa 8-}. nghe cái chữ "biệt" vs cả khu nghỉ dưỡng của các bác làm tao liên tưởng đến một số thể loại tương tự như mấy cái nhà khách công đoàn trước đây mình đã có lần ghé qua :-ss muốn cạch luôn ý :|

cô Lan mổ thì chắc k đi đc rồi :(, mà phụ huynh thì thấy bác nào cũng bận bịu công việc :(, sao mình k thử rủ một người gần gũi vs học sinh hơn như thày cô nào đó đã từng dạy chúng mình hồi còn học ở Ams 8->, hè thường là lúc các thày cô rỗi rãi nhất :>, vd cô Kh, cô Thủy nông, thày Quyến, thày Hải te, v.v...

anyway, hình như lớp mình vẫn còn có vài đứa muốn đi xem kungfu hay sao ý nhở? trong tuần này làm chuyến k? t ở nhà đang rảnh rỗi quá :D
 
ko có phụ huynh thì thôi,bb nhớ
mà mai nghe nói có vụ đi thăm PL,thế nào ý nhở :-??
 
chúng mình sẽ đi thăm vào sáng hc chiều t5, ai đi đc buổi nào giơ tay để còn SX. Hiện đã có tầm 5 đứa đi rồi, t định tiện thể hội du học đến chào bà ý luôn.

Có mẹ HZ. Bs đi đc k?

có chỗ ăn ngủ điều hoà tắm tiếc là đc rồi, cần j fải kén chọn. Thích tiện nghi về nhà ở chả sướng hơn :)), trừ khi đi ks 5 sao :-j. Đùa đấy, thế chắc tầm mai có giá cả cụ thể, ai đi đc báo cáo nhanh nhá, rồi sẽ tổ chức thu tiền. Các bạn có thể qua nhà hương, bạn nào k đi đc tớ có thể đến tận nhà, miễn fí dịch vụ :)>-.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Ku+Feo: giá rẻ thì chỉ có chỗ lởm thế thôi, nếu ko thì bọn m tự tìm đi. Cái đ gì hỏi rồi cũng chê, hãm vl
 
lik từ từ
bố m thuê đc 5 phòng à. 3 ngày là 4tr rưỡi.
còn xe pháo thì sao. Mai linh của bs bao tiền
 
bố tao đang ngủ trưa
chiều hỏi cho :D

chắc là được giảm
hỏi Hoàng Long nhưng ko được :-??
 
Ủa cô phương lan bị làm sao thế?sao mấy đứa hỏi chả thấy đứa nào trả lời=.=
 
cãi nhau à ? cãi nhau à :-j đừng cãi nhau mất đoàn kết dân tộc [[-x các cháu còn bé phải nghe lời bác dạy chứ [-x cháu nào cũng nhem nhẻm thế này
>:D< các bạn ạh, hãy nhớ đến hồi đi trượt cỏ, phòng ốc rất lởm nhưng chúng mình rất vui ( :)) í tao là rất sợ hãi >:P ts các bạn cứ kể chuyện ma) vì thế đừng cãi nhau chuyện phòng nữa, có chỗ mà ngồi là tốt rồi, nếu ko thì có thể mạnh dạn thuê thuyền thúng ra đảo khỉ ngủ :)) Còn chuyện xe cộ thì các bạn cứ tính tầm 4,5 triệu đi vì xăng dầu lên giá rồi :-j khi thuê xe nhớ hỏi xem xe chạy = xăng hay dầu nhé. Xăng tăng 4,5 k, còn dầu chỉ tăng 2k thôi nên xe chạy bằng dầu rẻ hơn ( theo nguồn tin chính thức từ gd ct dl AD :)>-)
 
Vì lí do gia đình nên mẹ tao ko đi được,lớp chúng ta 90% là sẽ đi without phụ huynh
 
có đòi hỏi cái đek j đâu mà phải sồn sồn lên thế :|, t hỏi là t lo + có tinh thần đóng góp cho lớp thôi 8-|, cả con Ku nữa, nó nói thế là muốn cung cấp thông tin chứ có phàn nàn cái đêk j đâu, bay m nó rồi còn j :-s.
biết thế ek nói nữa, im miệng đi cho nó lành :|
 
Back
Bên trên