====> .:ANH 2: Vô Đối!!!!:. <====

  • Bắt đầu Bắt đầu haphuong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
lấy hải hót làm tâm, từ một ng tự kỉ vào lớp mình xong thành 1 ng hòa đồng kết thúc là nụ cười nàng mona lisa 8-> nhà t có tranh này đấy, có cần k :-?
hỏi feo/hlinh/ku/liên/la/tùng... để biết thêm chi tiết :-?
 
mai hoc cai j theee?
lau lam' roi` ko hoc, ngại quá':))
liệu mai đã biết điểm thi hki chưa hả các mình :-<
 
mai chắc chắn biết điểm Anh, cứ chờ đi :)). Văn thì hình như có điểm rồi đấy, nhg ko biết mai Xuyến có báo ko.

content của clip :)) hôm nay 2 thằng kon trai là Tùng + a Hoàng rụng đầu tiên, rồi đến Feo. Nói chung là lấy Hot làm tâm, nhg mà nd chính vẫn là lớp mình. Cốt truyện là how lớp mình có thể cảm hóa dc trái tim sắt đá của Hot. Cụ thể thế nào mai đến lớp phổ biến. Chỉ biết là hôm nay ở tea, bọn tao chỉ giỏi chuyện làm chuyển cảnh, còn nd từng cảnh thế nào thì chưa nghĩ ra =)). Kết thúc đúng là sẽ có ảnh của Mona Lisa :)). Music thì chắc thằng Tùng lo chứ nhỉ. Ai có máy quay thì cứ mang hết đi, vì sẽ cần để lia các góc độ khác nhau 1 lúc.

Về yearbook, t thông báo là bọn mày xúc tiến mà làm cho xong đi. Sắp hết hạn rồi, bọn mày nộp sớm để còn đóng quyển. Khuyến khích bọn mày tự thiết kế để mỗi profile là mỗi phong cách, nội dung tùy bọn mày quyết định. Tuy nhiên, nhg đứa nào ko có điều kiện thì ghi nhg j cần ghi vào, rồi nộp cho Feo để bọn t trang trí giùm cho cũng dc (bọn m đỡ tốn thời gian vàng bạc). Tóm lại, nộp luôn đi

Thông báo tiếp là mai đứa nào chưa mang ảnh thì mang đi. Tất cả lớp mang tiền đi đóng.
 
xong đem yearbook đi phô tô à :-?
điểm hk dán bảng hay sao ý 8->
đã biết điểm anh 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Từ ngày mai 2/5, BTC Made in 12 sẽ đặt hòm "thông điệp 05-08" ở sảnh.

Hòm thông điệp là gì vậy??? ;;)

Đó là nơi mà bạn có thể tin tưởng gửi gắm tình cảm của mình với những thầy cô – người dìu dắt mình trong suốt 3 năm học,với những người bạn – những người cùng mình trải qua biết bao kỉ niệm vui,buồn của tuổi học trò! <:-p Mùa hè đang tới,những ngày học cuối cùng của đời cấp 3 đang trôi qua,ngày chia tay đã cận kề,chắc hẳn những thành viên 0508 có nhiều điều để nói với nhau những lời yêu thương,để cùng nhau quên đi những khúc mắc,hiểu lầm!8-> Và cũng sẽ nhiều điều khó nói bằng lời,một lá thư có lẽ sẽ dễ dàng để bạn nói cảm xúc của mình hơn,là cách bày tỏ suy nghĩ của mình tốt hơn,hòm thông điệp sẽ giúp bạn mang tình cảm của mình đến với hòm thông điệp để gửi đi cảm xúc của mình những lời nghẹn ngào từ đáy con tim. ;) Có lẽ sẽ chẳng khi nào có lại những giây phút hồn nhiên,vô tư như thời học sinh nữa và có lẽ sẽ chẳng lúc nào hơn lúc này đây để bạn bày tỏ yêu thương của mình! ;)

Hãy ghi rõ họ tên người nhận trên phong bì và chúng tôi sẽ thay bạn gửi đi những lời yêu thương^^

tm BTC Made In 12
Chim
 
Sau 2 ngày họp bàn cãi nhau cật lực:)) bọn tao đã xong kịch bản hoàn chỉnh clip lớp mình. Nhiều thông tin chi tiết lắm nhưng muốn bảo mật nên đứa nào quan tâm thì buzz; mes; bảo tao thì tao send cho nhé:x

Nội dung chính thì biết rồi đấy: sự hồi tưởng của một thằng trầm cảm trong lớp để thấy được lớp mình đã lôi kéo nó thoát khỏi trầm cảm thế nào

Bây giờ bọn mình cần: 3 máy quay + 3 đứa quay phim; sự nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến, ý tưởng, tham gia diễn, đóng góp bất cứ cái ảnh nào bọn mày thấy special từ trước đến nay.

Đứa nào muốn nghe kĩ thì liên lạc với tao nhé;)

Đoàn kết là sức mạnh:)) Clip lớp ta có ấn tượng hay không chính là nhờ sự đoàn kết và sẵn sàng đóng góp công sức của chúng mày đấy:)) ( nghe quen quen đek hiểu giống cái gì:)))
 
thằng trố cứ to mồm là đóng phim nhưng mà có cái nào ra hồn đâu :-j

thích thì rủ VA vào đóng clip MI12 kia kìa =))
 
cho tớ làm với:D, nếu có thể tớ làm cái ghép nhạc với video clip cùng thằng Tùng.
 
trố , triệt cứ tranh nhau mình là thế nào nhờ :))...cứ từ từ, ko fai tranh nhau, roi đâu sẻ có đó.!!!:)) b-)

----------

cho tớ làm với:D, nếu có thể tớ làm cái ghép nhạc với video clip cùng thằng Tùng.

uh nghe nói tùng sắp đi cắt tóc tiếp để quay clip , thế cơ màaaaaaaaaaaaa...\:d/
 
thứ nhât tuần sau t mơíi đi học cho nên quay củng thì để tuần sau đi mà cuối tuần càng tốt :(
t2 là cái vụ viết profile sao hông đánh lên máy tính rồi đem in chứ t k ngồi viết trang trí cho cái tờ bìa đấy đâu :-h t hay quên với cả t lười
Mà t nghĩ in ra mỗi đứa 1 quyển giốg nhau hơn là làm 1 quyển rồi lại k biết để ai giữ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên