Ngô Mạnh Tùng đã viết:
Bi lên tường thuật mày bơi trên đường đi học về đê

)

)=))=))
Nhận lời mời của anh NMT, tôi xin tường thuật lại quá trình đi học qua các bể bơi ở HN.
Như mọi sáng T5, tôi dậy lúc 5h30 để đón cuốc xe ôm đi học bác Mạnh.
Bố ts nó, tự nhiên hôm nay mưa to vđ. Dường như các bác xe ôm thích nằm nhà ôm vợ hơn là vác mặt ra đường tìm khách vào lúc thời tiết như thế này, nên anh đành phải vác xe đạp ra đua. Sau khi che chắn kĩ càng, anh yên tâm leo lên phóng. Tốc độ có thể nói là chóng mặt, 2 bên đường loang loáng nc, phút chốc, anh đã đi đc gần... 5m. Có thể nói với cái tốc độ này thì chỉ có những con xe thồ, xe lăn mở hết tốc độ mới bắt kịp.
Đi đc 5 phút, thấy có gì mát mát dưới quần, lật áo mưa ra thì thấy nc đã bắn hết lên người. Ko sao, anh vẫn phóng tiếp.
Yên tâm với tốc độ của mình sẽ đến kịp giờ, anh dừng lại ở 1 tuyến phố, thăm hỏi đời sống bà con trong mùa mưa lũ. Khung cảnh lúc này vô cùng hỗn độn, nhưng tôi xin đc kể theo thứ tự từ đầu đến cuối phố để dễ hình dung. Đoạn đường lúc này đã biến thành 1 bể bơi thiên nhiên, với các bãi tắm xanh mát. Bên trái là 2 chiếc xe đạp đã chết máy, đang nằm chờ nc rút. Xa xa sang bên phải, 1 chiếc xích lô dung tích 125cc cũng có vẻ gặp vấn đề về bugi. 2 bên đường là các em nhỏ trong các bộ đồ bơi xanh đỏ, sặc sỡ đang vui vẻ bên phao bơi. Trong chốc lát, cơ thể các em đã hoà vào thứ dung dịch nc mưa thì ít mà nc cống thì nhiều. Kìa! 2 em gái với những động tác bơi sải chuyên nghiệp đang tiến về phía ống kính máy ảnh của tôi. Đuổi theo em là 1 cụ già, vừa bơi vừa la hét. Thì ra trong lúc bơi sải, cánh tay của 1 em gái đã vơ lấy chiếc quần đùi màu đỏ của cụ… Tiến gần đến cụ (lúc này cụ vẫn trong tư thế bán khoả thân), tôi hỏi: “sao mọi người ở đây lại thích bơi thế ạ?”. Cụ đáp: “Năm nào cũng vậy, cứ tầm T8, nhg người ko có tiền để đi nghỉ mát như chúng tôi đều chờ đợi trận mưa đầu mùa này để tranh thủ bơi và tận hưởng ko khí ngày hè. Xin cảm ơn công ty cấp thoát nc Hà nội đã ko xây cống ở đường này, để chúng tôi có thể bơi mỗi khi mưa đến”.
Lúc này đã muộn nên tôi đành phải lội mình qua dòng nc này để đến lớp. Cùng bơi với xe của tôi vẫn là cụ già ban nãy. Lạ thay khi đạp đến cuối phố, tôi lại thấy cụ ngoi lên, và bơi quay ngược về đầu phố với kiểu bơi bướm hết sức đẹp mắt.
Chặng đường đi học còn qua các bể bơi khác như Nguyễn Thái Học, bể bơi 5 sao Giang Văn Minh, nhưng do bài viết có hạn, tôi chỉ xin trình bày sơ qua khung cảnh và không khí bơi lội ở 1 con phố nhỏ.