====> .:ANH 2: Vô Đối!!!!:. <====

  • Bắt đầu Bắt đầu haphuong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Thôi, về nhà Khôi Giang nhiều rồi :P:P. Đổi giao diện 1 tí, lần này đến nhà Bích Trâm đi, với cả gần Hồ Tây, nó cũng co' cai' hay của nó :D:D
---------------------------
Với cả theo ý của Tùng, nên tổ chức 2 part của Trung Thu show. Part 1 thì ở trên lớp, 2 tiết cuối của thứ 6. Part 2 nếu tất cả đi được tối thứ 7 thì làm vào tối thứ 7. Cuối part 1 sẽ có câu là chương trình xin được tiếp tục vào tối thứ 7 ở nhà bạn Bích Trâm, cũng là 1 cách bao? bọn nó là thứ 7 có 1 buổi ở nhà Bích Trâm :D:D.
Thứ nhất, nếu làm như Tùng nói, có cái lợi là mấy đứa ko đi được tối thứ 7 cũng có không khí Trung Thu cùng lớp :D:D. Với cả nó cũng là 1 cách quảng cáo cho chương trình tối thứ 7. Với cả, nếu tổ chức ở lớp, có thể dễ dàng mời Phương Lan tham gia cho xôm.
Nhưng có 1 cái thiệt là phải tốn thêm tiền :|:|, với cả tốn thêm công suy nghĩ.
Đây là mới chỉ là ý kiến của riêng Tùng. Các bạn xem, nếu chấp nhận được thì mình đi vào bàn :D:D.
 
hồ tây a' 8-}8-}, sao lần nào chơi bời các bạn cũng phải tổ chức ở địa điểm cách nhà tớ 8km trở lên thế 8-}8-} o___O". theo tao í, làm 2 part cũng được, bởi vì như thế hầu hết lớp ta sẽ tham dự it' nhất 1 trong 2. nhưng vấn đề là làm cái j` trên lớp 8-}, đừng nói với tớ là lại các tiết mục như mấy (chục) lần trước, nhạt lắm rồi 8-}8-}8-}. phải nghĩ ra chương trình cái đã :-?, cái này tớ cũng đang nghĩ, bạn nào có í kiến cứ đề xuất 8-}nhưng đừng có chỉ mang mỗi cái cục đài với cái cục guitar đi hát nữa 8-}

còn quả tối t7, cứ đến nhà 1 bạn nào đấy, hay nhất là có sân thượng, có trăng sao nó mới không khí 8-}. mua đồ ăn các thứ để đập cỗ :)>- + bày trò chơi 8-}. quan trọng là phụ huynh bạn đấy phải dễ tính 8-}, bởi có thể chúng ta sẽ gây ra 1 bãi tan hoang, + các trò chơi ồn ào khác + karaoke chẳng hạn....thế là được rồi đấy 8-}.
 
Alô Alô, bọn mày ơi
tao lên kế hoạch trung thu rồi nhưng mà chưa hoàn chỉnh
Đây là kế hoạch tạm thời của tao

Trước hết là cảm ơn bạn Z đã có lòng hảo tâm cho mượn chốn, nhưng mà tao nghĩ là một số sự kiện đã tổ chức ở nhà mày rồi nên chúng ta nên chuyển địa điểm lần này. Để lần khác bọn tao sẽ lại kéo về nhà mày nhé :D

-Chúng ta sẽ tổ chức trung thu vào buổi tối thứ 7 ngày 8/10/2006 tại nhà bạn Trâm Bầu, located at phố Trấn Vũ, cạnh Hồ Trúc Bạch. Theo như lần trước bàn bạc với bạn ý thì không có gì trở ngại, nhưng tao sẽ phải hỏi lại.
- Tao sẽ đưa một số gương mặt vào ban tổ chức, để trước giờ khởi sự thì giúp tao chuẩn bị một số thứ về cơ sở vật chất ở nhà Trâm Bầu
- Về nội dung chương trình, nói chung là quậy phá có tổ chức
Hát hò này, ăn bánh dẻo bánh nướng này, rồi có bày trò gì ra chơi thì chơi này, cá ngựa chẳng hạn :))

- Về cái sự chuẩn bị which is rất quan trọng
+ Thứ nhất là tao dự định sẽ có mặt ở nhà Trâm Bầu lúc 7h30, thế nên tao cần mấy đứa tình nguyện về nhà Trâm Bầu lúc 6h45 để chuẩn bị :
*trang trí : chong chóng :D, đèn ông sao, đèn con thỏ, đèn lồng.. Đại loại là các bạn mua cho mình mỗi người từ một đến 2 cái đèn rồi đem đến nhà Trâm Bầu góp vui, như kiểu bọn trẻ con khoe hàng, nhầm, đèn ý :D
* Đồ ăn thức uống : Trung thu là phải có bánh chưng bánh dày nên là chúng ta dù ít hay nhiều cũng phải có để nó ra cái tết trung thu :>. Rồi phải có hoa quả, tao rất thích chó bưởi 8-}, nên là phải mua bưởi nữa, rồi mấy thứ rẻ rẻ mua về lai rai. Nước thì chỉ cần nước lọc thôi, mà thế thì chắc là nhà Trâm Bầu không thiếu, bố mẹ nó ngày nào chả phải tưới cho nó mấy phát :))
* Vật chất phục vụ chương trình :
+Cái đài đĩa là một thứ rất quan trọng, mọi vấn đề âm thanh là phụ thuộc vào nó đấy :>. Tao cần một đứa mang, nếu bạn Tùng không phiền.. ;;)
+ Nếu bạn Mon đi được thì tớ rất là đánh giá cao hành động cao cả vác chiếc guitar của bạn đi ;;)
+ Bạn Trâm thì cứ chuẩn bị sẵn bộ bài với cá ngựa :))

_____________________________________
Tạm thời thế

Còn việc nếu thứ 7 nhiều người không đi được, thì tao cũng muốn làm một cái pre-Trung thu nho nhỏ để cả lớp mình cùng chơi với nhau - cái này ở trên bạn Tùng đã trình bày roài
Thứ 6 còn trống 2 tiết cuối nên là việc tận dụng thời gian là rất hợp lí.
Chúng ta sẽ cũng trang trí, nhưng đơn giản hơn, rồi cũng mua bánh nướng bánh dẻo ( hay là chưng, dày? 8-} ), hát hò òm tỏi :D.
Tao muốn là mỗi người chuẩn bị một cái quà trung thu nữa, nhưng không biết là bọn mày có tán thành như thế không. Nó cũng là phụ thôi nhưng tao nghĩ có thì cũng hay :x

Ý kiến mạnh vào nhé :*
 
Tao thấy cái này là ko thể thiếu này:Bò khô,mực vs tương ớt(ở trúc bạch nhiều lắm) Về việc cái guitar sẽ rất cố gắng bảo Mon đi nhưng tỉ lệ thành công sẽ ko thể là 100% vì mẹ Mon sợ trời tối qua sẽ... 8-}
Tổ chức ở lớp rõ rằng sẽ là dân chủ hơn rất nhiều vì có những mem sẽ chắc chắn ko tham gia Part 2 (Hải Hót... :P) thế nên việc tổ chức ở lớp là cần thiết ko chịu được,và việc chị PL tham gia sẽ trở nên possible hơn rất nhiều.
Ở lớp,2 tiết,ngoài tiết mục guitar tất yếu của bạn Mon,có lẽ sẽ làm được 1 số việc đại loại như là chơi mấy trò hồi trung thu hồi nhỏ(trò nào hợp lí thì chơi chứ ko chơi hết đâu :>)

Có khi cần thêm tiết mục đi bộ quanh hồ nữa :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao ủng hộ ý kiến nhà Trâm Bầu
Tao, với kinh nghiệm đã từng đến nhà con Bầu một lần, có thể tự hào phát biểu nhà nó vừa xịn vừa đẹp vừa rộng rãi (cửa ra vào tự động, ra ban công nhìn xuống cái hồ jj đối diện hồ tây đẹp vãi soài, thơ mộng miễn cả chê, ngắm trăng, ngắm zai, ngắm gái, ngắm j cũng khoái...)
Nhưng cơ mà... kể ra lên hồ tây thì những đứa kiểu như tao với Lê giang sẽ phải đi dọc chiều dài cả TP Hà nội, nhanh thì 1 tiếng đến nơi, hay bạn zang cho tớ bus free nhờ con cam ri nhỉ...
Hị hị, nhà bạn trâm có con piano đẹp lắm, bạn H châu vs bạn Khôi tha hồ biểu diễn

À, vụ đi thăm quan, nhất thiết là phải đi 1 mình à?
Tao nghĩ đi 1 mình để lớp 12 di cũng ngon mà
Cả mấy năm cấp 3 có mỗi 3 lần đi, ít ra cũng phải có 1 lần đi cùng lớp khác chứ.... plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 
A`, tao tình nguyện là đứa về nhà trâm bầu sớm, có j tan học xong tao biến đến luôn, vì nhà tao về xa lắm :x :x, lộn lên chắc chết luôn :>
trc cửa nhà con bầu có cái park nho nhỏ ven hồ đẹp cực, thảm cỏ rộng mênh mông, rất thích hợp ngồi phá cỗ + phá hoại môi trường, đường ven hồ thì đi rước đèn thôi rồi... nghĩ đã thấy sướng :D
 
Bọn mày cho quả thứ 7 đi là tao chết đứng rồi :-s
Hôm đấy sinh nhật teo và bạn Quảng ;;)
Mà gia đình cứ muốn '' 3 ngọn nến lung linh '' cơ 8-}
Cho nên là chắc chắc ko đi được b-)
Lại cho quả 7h30... gần Hồ Tây :| ... về 2h sáng hả mày :))
Thác loạn quá :))
 
Ái chà, píu lên đây rồi cơ đấy :>
Ừ, cũng phải tính đến vụ thác loạn đến mấy h... Xa như thế chắc là k dc đi muộn đâu....
 
ô hô, đông vui, đông vui ghê cơ! Hủy kế hoạch Mỹ Đình là rất hợp lý rồi, còn về nhà các bạn thì...tùy thôi, vì nhà Lik hay nhà T-râm đều xa nhà tao cả... hết nói. Sau vụ trại Kh là tao hoàn toàn phải ở nhà trông cô giúp việc, căn bản hồi trại đi dữ quá, ko đỡ dc, đã thế hôm tối đi trại về còn bị tai nạn giao thông ngu vãi đạn----> mọi thứ chấm hết tại đây (may xe vẫn còn sửa dc)
 
Mày ơi T7 qua trung thu rồi tổ chức cứ thế nào ấy
T2 là xa quá, theo khả năng hạn hẹp của tao về đường phố HN where ôtô runs vèo vèo thì từ nhà tao ra Hồ tây cũng ko xa hơn đi Hà tây là mấy đâu
 
Khiếp quá, có 2 ngày không lên mà các bạn trung thu kinh quá. Tớ xin thông báo trước là vài cái dây đàn của tớ đã mãi mãi nói lời chia tay với cái cần đàn sau một buổi tập rock :)) -> hôm đấy tất cả nhờ vào bạn Chi + một số người hảo tâm khác :D
 
Mặc dù ko khí trung thu đang rất phấn khởi nhưng tớ xin cắt ngang = 1 tí
Mai có ktra văn ko nhỉ:-/
 
tao thấy lần này mỗi đứa trong lớp đều phải tự có tiết mục của mình, hoặc đơn giản là k nên để các bạn nam + chi+ HP solo như mọi lần. Vui là chính, hay chỉ là gần chính thôi. Cái chính là các bạn chọn bài hát nào nhí 1 tý, hài rất nhiều. Cùng lắm thì trao giải cho bạn nào có tiết muk được cười nhiều nhất.
VD: chúng ta sẽ tổ chức 1 A2 điểm hẹn nho nhỏ, gồm toàn những tiết muk chất + thối, sau đấy thì trao giải cho tiết muk hay nhaat (về chuyên môn:))), thối nhất:D, trang phục đẹp nhất................
-----> dĩ nhiên là phải chuẩn bị rồi.

tao nghĩ là tình hình thế này thì nên coi hôm thứ 6 là chính, vì ...........
 
Tao biết là làm thứ 6 thì có không khí hơn, nhưng nhiều đứa không đi được hơn, và mình thì phải ưu tiên đa số.
Làm thứ 7 cũng được mà, thiếu bọn trẻ con rước đèn trung thu đi lông nhông ngoài đường còn hơn là thiếu lớp mình, bọn mày có nghĩ thế không? 8-}
Nhiều đứa kêu xa lắm, tao cũng phải đi xa, nhưng mà, phải chịu thôi, không thì biết chuyển đi đâu? Tao thấy nhà Trâm Bầu là lí tưởng rồi. Mình bắt đầu từ 7h30 thì chắc là 10h về thôi. Thế có được không? Nếu không thì để tao dịch giờ lên một tí nữa để bọn mày về sớm, tầm 9h30.? :-?


Ối bạn Mon, bạn giết người không dao à :((
 
Dương Ngọc Minh đã viết:
Mai có ktra văn ko nhỉ:-/

Mai mày mang giấy đi, làm bải ktra văn+ .........(làm vệ sinh ý:)) (, bình thường cứ hay xin tao nhưng mà bây h thì tao hết rồi), đề bài:
Ý kiến của bạn về việc tổ chức trung thu :)>-
làm mạnh vào
làm xong nhớ up lên HAO:)>-
 
Thứ sáu thì chết thẳng cẳng rồi.Tổ chức làm 2 part được đấy.
@Ly:Bạn cầm vở Văn của tớ rồi đấy.Mai nhớ mang đi nhé
@HF:Cần hỏi gì thế mày?Tao buzz ko thấy trả lời....
 
Thế rốt cuộc có part 1 part 2 gì nữa ko? Tao sợ cái vụ đến nhà con Châm hơi ko khả thi với tao :((
 
Chiều nay đến bàn bạn lớp trưởng a., trên này có đủ mọi người đâu, chưa quyết được gi` :|:|:D
 
nghe lơi` con Feo quảng cáo thì tao thấy rất là được đấy :>, mỗi tội ở đấy thì có khi tao phải ở lại trường luôn thôi 8-}, về nhà chắc chết thật 8-}, mà chưa thống nhất hả, thế có j` đến lớp bàn tiếp nhá :>
mà này, đừng đi muộn đến tận 10h, thế chắc 11h tớ về đến nhà mất 8-}, các buổi đi chơi sau là bye bye các bạn luôn mất 8-}. hoặc nếu không sớm hơn được thì tớ đành phải về trước 8-}, các bạn thông cảm 8-}.

Pokemon : tận 1 tuần nữa mới trung thu mà bạn ko kịp lắp dây mới chắc 8-}, có j` bảo bạn bách xóc mang đàn đi 8-} hoặc ko cùng lắm thì tao mang vậy 8-} (nhà có 2 cái, nhưng cái dây sắt thì hơi lởm 8-})
BS: 8-} sorry, tối qua ngủ sớm 8-}, thôi tối mai bàn tiếp, chắc chắn rồi đấy :>, cần xin mày ít info + ảnh, thế nhá :>:>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao biết thông báo thế này là hơi muộn nhưng chúng ta CẦN PHẢI kiểm tra 90' Văn ngay ngày thứ 2,vì nếu thứ 7 KT thì không khí trung thu của chúng ta sẽ bị phá vỡ bởi những người như kiểu Nguyễn Du ,Thúy Kiều 8-}
Hoặc theo tao thì part 1 vẫn sẽ là thứ 6 nhưng part 2 sẽ là tối thứ 7,ko biết có ai đồng ý với tao thế ko nhờ :P
 
Back
Bên trên