uhm...bọn mày vẫn glass ski à?!

( buồn như ....cắn !
dù ko thik tí nào nhg đi vs lớp cũng đỡ dc

có chỗ chơi bóng rổ ko?

( chứ bóng đá, bóng chuyền, bi-a, kara, cả môn bắt bướm vs chuồn chuồn tao ko có năng khiếu !!!

( bọn mày đã quyết định rồi thì tiến hành đặt phòng đi, nếu ko lên đấy nằm cỏ ngắm sao...
QUAN TRỌNG ĐÂY (đối vs tao, mong các bạn giúp đỡ

):
chả là cô tiếng Anh của tao có ra 1 câu đối (tại cái điều hòa trong lớp bị điên nên cô tuyên bố là cô "is getting crazy"--->tòi ra cái của nợ này) bằng eng. Đại khái là:
ngày xửa ngày xưa, có 1 tên hầu sống cùng ông chủ bên hồ tây của 1 ngôi làng. Ng hầu này đã theo ông chủ dc 30 năm. 1 ngày, ông chủ trc khi qua đời có gọi ng hầu đến bên và cho anh ta 1 điều ước (như bụt !) rồi bảo anh ta về nhà suy nghĩ, hôm sau trả lời. Ng hầu về nhà hỏi bà mẹ (đã bị mù). Bà mẹ mong cho mắt mình sáng trở lại. Ng hầu hỏi vợ anh ta. Cô ta muốn có 1 đứa con (vì 2 ng vẫn chưa có dc 1 mụn con). Ng hầu hỏi cha anh ta, 1 ng thik tiền, do đó ông ta ước có 1 số tiền thật lớn. Hôm sau, ng hầu đến bên ông chủ mình và nói điều ước. HỎI: anh ta đã ước j? YÊU CẦU: anh ta chỉ nói đúng 1 CÂU (dĩ nhiên bằng tiếng anh) và mọi điều ước của ng thân anh ta đều dc thực hiện.
các bạn giúp tớ vs (cô giáo bảo ko trả lời dc thì cô thịt! "i will kill u with my own hands"...)

(

(

(. bọn mày trả lời luôn bằng tiếng anh thì càng tốt :x
mọi ý tưởng, đừng ngại, cứ nói cho tao nhé...thx bọn mày trước :x