~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

ac. m viết tất cả cái này sao :-ss

Hỏi thế là có ý gì hả?
Thật ra cái này còn nhân từ chán so với hồi mình viết về bọn vampire. Nào hút máu, nào moi óc, nào mổ bụng, rồi đánh đấm chán chê- nói chung là nếu bố mẹ tôi mà đọc, chắc ông bà ấy móc mắt tôi mất.
 
"...Tôi không dám tin đó là sự thật. Nhưng nó là sự thật. Trên bãi cỏ đầy rẫy thi thể, cái nào cũng đầm dịch nhầy và máu. Cái nào cũng teo quắt và gẫy hết cả xương.
Tôi có thể tin là lúc ấy Mar đã nghẹt thở, khi ba đôi mắt chạm vào một thân thể bị vặn lộn từ trong ra ngoài. Gan ruột của cô ta bị gặm nham nhở, trực tràng và dạ dày vãi trên đất, trong khi xương sườn gãy đâm cả vào tim và phổi. Dù có bao nhiêu đứa trẻ từng ở trong người cô ấy thì chúng cũng đã khiến cô ta nát bấy tơi tả. Nhưng qua đường nét trên gương mặt, màu tóc và những mảnh quần áo còn sót lại, chúng tôi có thể chắc đó là Riddle.
Will, khác với sự đau đớn cùng cực của Mar, lại chú ý tới một hình hài khác. Anh kéo tôi lại gần, chỉ tay cho tôi thấy điều đang khiến anh lo sợ. Đó là một người đàn ông, ở trong tình trạng gần như Riddle và nằm cách cô ấy chỉ có vài mươi mét. Will khẽ nói:
-Thế là đi đời nốt nửa nhân loại còn lại rồi..."
 
Hỏi thế là có ý gì hả?
Thật ra cái này còn nhân từ chán so với hồi mình viết về bọn vampire. Nào hút máu, nào moi óc, nào mổ bụng, rồi đánh đấm chán chê- nói chung là nếu bố mẹ tôi mà đọc, chắc ông bà ấy móc mắt tôi mất.

tự hỏi là làm sao m có trí tưởng tượng phong phú đến thế :-ss sao k sáng tác mấy cái truyện hài ý, vl hơn :))
 
Trời hỡi trời. Nam nói xong mình thấy căm thù mấy thằng viết tiểu thuyết quá. Thật ra truyện này tôi viết bằng tiếng Anh, nên không thích dịch toàn bộ, chỉ dịch vài đoạn tôi thấy hay thôi.
Đại thể là thế này, cái mắc áo (clothes hanger) nếu mà gỡ nó ra thành đoạn thẳng chỉ chừa phần móc thì sẽ thành dụng cụ phá thai đơn giản nhất. Chỉ việc (như thằng Mar nó nói ấy) móc vào chỗ ấy của phụ nữ rồi kéo từ từ là sẽ lôi được bào thai từ trong tử cung ra. Cực kỳ đau, máu mất rất nhiều, lại dễ trầy xước tổn thương niêm mạc dạ con. Bọn bào thai ấy dĩ nhiên là bọn bị nạo từ bao giở bao giờ, bây giờ chúng nó tự nhiên xuất hiện tấn công, chui vào cơ thể mọi phụ nữ chúng gặp để phát triển trong đó. Dĩ nhiên chúng chỉ có thể hút hết chất dinh dưỡng, hết dịch thể, hết sinh lực của người mẹ bất đắc dĩ, chứ không thể trở thành người hoàn chỉnh được. Vốn có sáu học sinh cấp III là William, Emilie, Sydney, Holy, Riddle và Martin (bọn chữ nghiêng là con gái), một đêm ở lại phòng sinh học muộn để tập mổ mấy con vật đang có mang (tìm hiểu bào thai, hô hô, thế mới mỉa mai) khi xong việc trở về (ở thang máy) bất chợt bị tấn công. Họ sợ quá chạy tản ra làm ba nhóm: Holy cùng Sydney, Mar, William và Emilie, cuối cùng là Riddle đi một mình. Holy bị nhiễm trước tiên, không thể chạy tiếp được (nhiễm là bị bọn bào thai chui vào ấy)- còn Sydney thì rơi xuống một cái hồ chưa biết sống chết ra sao. Riddle bị tấn công tiếp theo, trong khi ba người còn lại bị đuổi chạy vào nhà kho. Ở đây họ nhốt được một mớ hài nhi trong nước ối bằng cách đẩy chúng vào ống dẫn nước. Chưa kịp mừng thì đã bị chặn đầu bởi cả đám vật chủ ở chân đồi, như các bạn đã đọc.
Mới viết đến đấy thôi. Viết tiếng Anh thú vị nhưng hơi lâu.
O_______________O
@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)
shock về cái mắc áo 8-}8-}8-}8-}8-}8-}
 
wtf Uyên viết truyện gì vậy @-) mình chả dám đọc:-s


vì dài quá:">
 
hehe nàng Uyên của chúng ta spam chất lượng vê lờ,bài nào cũng khoảng 10 dòng không có emo kín đặc chữ:">:">.
Tình hình là mình vừa đi Chicago về và h đáng lẽ phải ngồi làm bài tập thì lại lượn lờ trên HAO,thật ngại ngần quá:)):)). Xong hôm qua đi xem Harry Potter exhibition mà trong đấy có tất cả những đạo cụ đã dùng để đóng fim đó,có cả váy của Hermione này,bộ lễ phục rồi nhiều thứ thích lắm ý,cơ mà người ta khôgn cho chụp ảnh=((
 
hehe nàng Uyên của chúng ta spam chất lượng vê lờ,bài nào cũng khoảng 10 dòng không có emo kín đặc chữ:">:">.
Tình hình là mình vừa đi Chicago về và h đáng lẽ phải ngồi làm bài tập thì lại lượn lờ trên HAO,thật ngại ngần quá:)):)). Xong hôm qua đi xem Harry Potter exhibition mà trong đấy có tất cả những đạo cụ đã dùng để đóng fim đó,có cả váy của Hermione này,bộ lễ phục rồi nhiều thứ thích lắm ý,cơ mà người ta khôgn cho chụp ảnh=((

Hô hố muốn chụp ảnh khó gì mày, lấy mấy cái hidden camera của bọn phóng viên là xong. Tao đi mượn được có một cái (đời cũ thôi) dưới dạng cái bút cài túi áo nhưng mà vấn đề là nó chỉ ghi âm thôi, không ghi hình được. Còn vụ cái váy của Hermione, tao phải nói thật với mày là không đến nỗi choáng váng thế đâu, nếu mày suốt ngày bơi trong haute couture như tao.
 
Chết mất thôi.

Hôm qua ngồi phác thảo mặt mọi người (nạn nhân đầu tiên là................còn ai vào đây nữa........đoán xem......) thì mình chợt nhận ra một chuyện:
-Mặt chúng mày khó vẽ kinh hồn.
-Tại sao khó vẽ? Nhìn mặt là tao buồn cười run cả tay.
-Tại sao buồn cười run cả tay? Về lấy cái gương mà soi.
-Nếu chúng mày muốn tàn sát tao vì tội chê bai dung nhan thì phải thông cảm cho tao một tẹo: tao toàn chụp những kiểu ảnh kinh dị thôi (Sơn chụp cận cảnh nhe răng chìa lông mũi và mụn, Ngọc cười răng vẩu mắt vẽ vòng tròn, Nga chống cằm mơ mộng mắt nhìn xuống mũi, Linh Chi cười kiểu tâm thần phân liệt, và Nam trông như đang ăn vụng bánh, miệng banh cả ra và có cả quả ảnh TAO đang ngủ gật trong lớp nữa, mặt nhìn như một mẹ ngộ mẹ dại nào đấy)
Thoạt tiên, tao nghĩ có thể thế cũng là đặc sắc, hài hước cảm hứng, nhưng nghĩ lại thì tao thấy đấy là bôi xấu nhân phẩm chúng mày quá đáng, nên thôi. Gửi ảnh, nhé, không là xong phim luôn đấy.
 
Có đứa nào thích tao vẽ thêm mấy thứ phụ kiện kiểu mũ phù thủy, sẹo Harry Potter, súng Lucky Luke, mặt nạ Batman hay phù hiệu Superman, kể cả vương miện của Wonder Woman thì đăng ký luôn nhé (vẫn cay cú vụ vẽ hỏng cái poster Superheroes and Superheroines của tổ 1 hồi cuối năm)

Mặt mỗi người sẽ có chiều dài là 5cm (2 inches) và chiều rộng là ~3 cm (1.3 inches). Nhưng quả mặt *** thì phải 6cm chiều dài, 1 cm chiều rộng. Còn mặt bạn Hạnh Nga thì...cũng thế nốt. Riêng mặt Châu Mèo thì ngược lại, 1cm chiều dài và 6cm chiều rộng.
 
Sau khi xem xong đống ảnh cũ, mình mắc ói.
Cách đây 1 năm, mình béo như một con lợn, và xấu hơn một con lợn, chân thành là vậy. Dẫu bây giờ mình cũng chẳng khá hơn mấy, mình vẫn phải chân thành mà nói rằng hồi đó mình tởm. Quá tởm. Không hiểu sao mình có thể đi ra nơi công cộng trong cái bộ dạng đó mà không muốn đậy cái mặt mình lại chứ. Mình thấy xấu hổ quá mức. Mình thật là thấp kém, thật là khủng khiếp. Nhưng giờ hãy nhìn mình mà xem, mình là một kẻ bán rẻ nhân phẩm! Mình không còn biết tới lòng tự trọng của mình nữa. Mình chạy theo những thứ phù phiếm, thảm hại. Sức khỏe mình sút kém, thân thể mình rời rã. Mình không còn đủ máu để hoàn thành chu kỳ hàng tháng của phụ nữ, thậm chí hormone cũng tụt. Xương xẩu thì lòi ra khắp người, tóc rụng hàng mớ còn răng thì rạn hết men. Mắt thì đứt hết mạch máu, lúc nào cũng đỏ bầm. Da khô khốc nổi gân và trắng nhợt trắng nhạt. Tồi tệ nhất là cơn đói. Đúng vậy, mình có thể chết vì đói, thật khó tin làm sao chứ. Gan ruột mình đau như bị cào xé, trực tràng đứt thành khúc còn dạ dày thì loét đến nơi.
Dĩ nhiên chỉ có phần nhát gan ngu xuẩn trong mình mới nói mấy câu in đậm trên, chứ mình vẫn thấy mình hoàn toàn bình thường. Thậm chí mình còn hơi bị béo nữa. TIếp tục giảm vài cân thì chết ai đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cách đây 1 năm công nhận Uyên ko ngon bằng bây giờ ;;)
Uyên add email vào chữ ký cho mọi người tiện gửi được ko? Ảnh cần mặt thôi chứ gì?
 
Ốm rồi. Hôm qua dầm mưa, hôm nay bị mưa dầm.
Thế là ốm. Sốt- có. Sổ mũi- có. Đau đớn xương cốt- có. Mắc ói- thường xuyên. Ôi rời rạc cả người. Vẽ không đến nơi đến chốn, hoàn toàn tê liệt. Chẳng thà chết luôn cho gọn, mình sắp gục đến nơi rồi. May còn laptop vào mạng trên giường, chứ ngồi xong nữa. Mình không thể sống như thế này được.
 
cách đây 1 năm công nhận Uyên ko ngon bằng bây giờ ;;)
Uyên add email vào chữ ký cho mọi người tiện gửi được ko? Ảnh cần mặt thôi chứ gì?

Thiệt tởm hồi đó, mình như một con lợn sề ấy.
Ừ thì add mail vào chữ ký, tất cả đọc đấy, rồi gửi. CÒN DĨ NHIÊN LÀ CẦN CÁI MẶT CHỨ CẦN CÁI GÌ??? AI MUỐN NGÓ NGỌC THỂ CỦA CÁC ÔNG CÁC BÀ CHỚ??
 
Back
Bên trên