~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

Hí hí Ếch cũng pm tôi, kêu tick bài tốt cho gái A2 =))

Yêu lớp mình chết mất >:D< Zai gái điều tuyệt vời =)) [ Rất tự sướng, mà vẫn k động chạm đến ai :)) ]
 
lỉnh từ tối đến h :">
ko tham ja cheer cho các b. trẻ đc, so sorry :">

----------

@Ếkku: btw, box 0912 khoảng tháng 8, đầu giữa cuối thì tao ko bik =))=))=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hầy chưa nghĩ tên cho các em kìa:D "We r a2 students \:D/" nhớ


Thí sinh vái lạy Bác Hồ trong phòng thi
(Dân trí) - Trước lúc nhận đề thi môn Văn, thí sinh xin phép giám thị cho ra ngoài và quay trở lại phòng thi với 1 chiếc ghế cao, thí sinh đứng lên ghế chỉnh lại di ảnh của Bác Hồ cho cân rồi vái lạy Người.

Sự việc hi hữu này diễn ra ngày 9/7, tại phòng thi số 32, điểm thi THCS Trưng Vương (Hà Nội), Hội đồng thi trường Học viện Ngoại giao.

Bạn Nguyễn Thủy Phương (dự thi tại phòng số 32, HV Ngoại giao) kể lại: “Lúc đó chỉ còn 5 phút nữa là phát đề thi môn Văn, có 1 bạn thí sinh xin phép giám thị cho ra ngoài, do chưa đến giờ thi nên giám thị đã đồng ý. Một lát sau bạn ấy quay trở vào phòng thi với chiếc ghế cao, đứng lên ghế và chỉnh lại di ảnh của Bác Hồ cho cân, vái lạy Bác rồi trở về vị trí của mình để nhận đề và làm bài thi. Sau hành động của bạn ấy, các thí sinh khác trong phòng thi đã ngạc nhiên…”.

“Di ảnh của Bác Hồ treo trong phòng thi bị lệch, bạn ấy đã rất chú ý và xin phép được chỉnh lại cho ngay ngắn… Em rất ấn tượng với việc làm của bạn, việc làm này thể hiện sự kính trọng, biết ơn đối với Bác Hồ. Em nghĩ đó là tấm lòng của bạn và rất đáng để chúng em học tập”.

Được biết, trường THCS Trưng Vương, Hà Nội là cơ sở thi số 2 của Hội đồng thi trường HV Ngoại giao trong đợt thi ĐH vừa qua.


vô đối thật=))
mít KH a ke đơ my đấy=))

năm nào mìh thì cũg làm fát thế này lên báo cho chơi=))
 
Đứt tay khi pha nước cam. Khó tin ư? Dĩ nhiên không đứt vì bổ quả cam, hay vì quá sức vắt nó. Đứt khi cắt lát múi cam trang trí cho cái cốc. Mà cái cốc nước cam đấy lại cho mẹ mình uống. Bây giờ nó dính đầy máu rồi. Nhưng nghe đâu uống máu cũng là một phương thức làm đẹp (hay chỉ ngâm mình trong bồn tắm nước nóng có pha máu thôi cũng đủ làm da dẻ mịn màng rồi). Nếu bạn nào thích cứ việc chích khoảng 100cc máu ra, bỏ tủ lạnh, đợi khi nào có tầm nửa lít thì đổ vào bồn pha nước nóng mà tắm. (cái này mình không làm nhưng nhân vật trong graphic novel của mình làm, chẳng biết thế nào chứ nhìn cũng epic lắm- về mặt mỹ thuật thôi).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uyên ơi đừng kể chuyện kinh dị, nói thật là mình sợ lắm :((

@ Thảo: Vãi chưởng =)) Các nhà ngoại giao tương lai thật là yêu Bác :x
 
Ơ nhưng mà đâu có kinh dị gì.
Muốn kinh dị mình sẽ post quả truyện mình đang viết.
Đọc xong không bạn nữ nào (nói các bạn bỏ quá) dám học môn Sinh.
Có ai muốn đọc không để tớ post- truyện ngắn thôi, tên là "The clothes hanger" nhưng yên tâm là nó chả liên quan gì đến quần áo hết.
 
K k k >"< Mình fản đối =))
Bạn có post truyện cười thì đc, chứ truyện kinh dị thì k :((
 
"...Có điều gì đó không ổn. Tất nhiên là chỉ mình tôi cảm thấy nó. Mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện trong khi chúng tôi bước tới thang máy. Will bấm nút gọi, và trong khi chờ đợi thì Mar và Rid tranh thủ khóa môi nhau. Sidney liền làm một bộ mặt buồn cười để chế giễu họ, đồng thời khiến tôi thấy đỡ bồn chồn hơn chút ít.
Cửa thang máy mở ra. Holy mới bước một chân vào trong buồng thang máy, nhưng lập tức nó đã kêu báo quá tải. Sidney, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc, liền nói:
-Ăn kiêng thất bại hả, bà bệu?
Trước khi Holy kịp quay lại để nói một câu phản pháo nào, trần thang máy rơi xuống, kèm theo hàng mét khối dịch thể màu vàng nhợt lẫn những tia màu đỏ sẫm. Cả sáu chúng tôi hốt hoàng lùi ra sau, trong khi thứ chất lỏng đó liên tục tuôn xối xả. Không mấy chốc mà cả hành lang đã bị ngập, nhưng nó vẫn tiếp tục đổ xuống. Bất chợt chúng tôi nhận ra ẩn trong dung dịch đó là những hình khối dị dạng, méo mó, giống như hàng loạt mẩu rễ cây cong queo. Nhưng khi nhìn kỹ hơn nữa, chúng tôi không còn thốt lên được một lời nào vì quá kinh hãi. Đó là những hình người, không, không phải là người, mà là những bào thai chưa phát triền đầy đủ. Kinh khủng hơn là chúng có vẻ như bị bẻ gãy một cách thô bạo, khiến tứ chi gãy rời hoặc thậm chí thân thể đứt thành từng khúc. Tuy nhiên, kinh khủng nhất phải kể đến việc chúng đang thật sự bơi trong dòng dịch thể, bằng những bộ phận bất hoàn thiện của chúng. Và chúng đang bơi về phía chúng tôi, mà lúc này đang hoàn toàn bất động trước uy lực của Sợ hãi..."- trích "The clothes hanger", Dương Nguyễn Phương Uyên với pen name chưa nghĩ ra.

----------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
o________________O
tả rất sinh động:-ss:-ss:-?:-?
tiếp đi Uyên =P~
mình xem Saw chán r` giờ mấy cái này tưởng tượng hơi tốt:)):)):))
 
Tạm thế đã, còn mấy đoạn kinh dị hơn nhiều, nhưng không biết có mấy người thích nổi nên cứ từ từ đợi đấy.
 
"...Sau khi chạy một cách vô vọng, tôi và Will thấy mình đang mắc phải một tình huống khủng khiếp. Tất nhiên chúng tôi có thể nhận ra điều đó từ cả tiếng đồng hồ trước đây, nhưng giờ mới thật sự hiểu nó khủng khiếp tới mức nào.
Trước mặt chúng tôi lúc bấy giờ là một phụ nữ. Cô ta không có ý đe dọa gì chúng tôi, nhưng nội sự có mặt của cô ta thôi cũng đủ điếng người rồi. Người phụ nữ giơ tay về phía chúng tôi như cầu cứu, bởi cô ta không nói được gì. Khắp người cô ấy bê bết chất nhờn, mặt mũi quần áo dính đầy máu và bụng cô ta to một cách đáng sợ. Cô ấy gần như lết trên mặt đất vì không thể nâng được bụng mình lên mà đi một cách bình thường. Chúng tôi bất giác lùi lại, không thể đáp lời kêu cứu của cô ta. Bất chợt người phụ nữ gào lên đau đớn, xoay người ngửa mặt lên trời mà la hét. Dưới lớp vải, chúng tôi thấy bụng cô ấy có thứ gì đó chuyển động không ngừng, gây cho cô ta cơn đau kia. Và rồi, như lẽ tự nhiên, từ phía dưới chiếc váy mà cô đang mặc..."
 
ok:D
post đi mọi ng` ai sợ thì khỏi đọc=))=))
tôi đang máu kinh dị =P~
 
"...Sau khi chạy một cách vô vọng, tôi và Will thấy mình đang mắc phải một tình huống khủng khiếp. Tất nhiên chúng tôi có thể nhận ra điều đó từ cả tiếng đồng hồ trước đây, nhưng giờ mới thật sự hiểu nó khủng khiếp tới mức nào.
Trước mặt chúng tôi lúc bấy giờ là một phụ nữ. Cô ta không có ý đe dọa gì chúng tôi, nhưng nội sự có mặt của cô ta thôi cũng đủ điếng người rồi. Người phụ nữ giơ tay về phía chúng tôi như cầu cứu, bởi cô ta không nói được gì. Khắp người cô ấy bê bết chất nhờn, mặt mũi quần áo dính đầy máu và bụng cô ta to một cách đáng sợ. Cô ấy gần như lết trên mặt đất vì không thể nâng được bụng mình lên mà đi một cách bình thường. Chúng tôi bất giác lùi lại, không thể đáp lời kêu cứu của cô ta. Bất chợt người phụ nữ gào lên đau đớn, xoay người ngửa mặt lên trời mà la hét. Dưới lớp vải, chúng tôi thấy bụng cô ấy có thứ gì đó chuyển động không ngừng, gây cho cô ta cơn đau kia. Và rồi, như lẽ tự nhiên, từ phía dưới chiếc váy mà cô đang mặc..."
đang đoạn gay cấn :-s:-s
 
Mình ko thik kinh dị. Mình vừa scroll qua những cái kia rất nhanh chóng =;.
Chỉ phục bạn Uyên khoản làm thơ bi luỵ bằng Eng thôi, chứ cái này sợ lắm =;.
 
Uyên có năg khiếu viết truyện kinh dị đấy :))
hay em vs chị tiếp tục horror project của năm ngoái đi :))
 
Back
Bên trên