~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

gần 2 ngày dọn nhà ko onl, onl phát tin MJ đập ngay vào mắt :))
anw mình sắp chuyển nhà, bé hơn nhà cũ nhưng có phòng riêng nên hy vọng trong tháng 8 mời mọi người đến đập phá dc :">

nhà chung cư các Big C 300m theo đường chim bay :))
 
cách BigC cơ ah:-ss,coi bộ xa phết nhỉ:-s
Sữa cbị đi r` :-<
r` đến th` Saker
~> còn lại 9 thằng 8-}
 
Hự tối nay đi tiễn Sữa :-<
Tháng 7 cả nhà chuẩn bị chia tay Rô phi
tháng 8 là Saker :|
Bạn trẻ Thuỳ Linh chả liên lạc vs ai nên k biết h này đang lưu lạc nơi nào rồi :-<
 
gần 2 ngày dọn nhà ko onl, onl phát tin MJ đập ngay vào mắt :))
anw mình sắp chuyển nhà, bé hơn nhà cũ nhưng có phòng riêng nên hy vọng trong tháng 8 mời mọi người đến đập phá dc :">

nhà chung cư các Big C 300m theo đường chim bay :))

thế thì khá gần nhà mình :x

cách BigC cơ ah:-ss,coi bộ xa phết nhỉ:-s
Sữa cbị đi r` :-<
r` đến th` Saker
~> còn lại 9 thằng 8-}

rồi sẽ còn nhiều nữa đi :-<

thôi, cứ lẹt đẹt như ae mình chả bao h đi đc đâu, ko lo, ở lại mà làm hotboy =)) =)) :-j
 
Hự tối nay đi tiễn Sữa :-<
Tháng 7 cả nhà chuẩn bị chia tay Rô phi
tháng 8 là Saker :|
Bạn trẻ Thuỳ Linh chả liên lạc vs ai nên k biết h này đang lưu lạc nơi nào rồi :-<
TLinh đang ở Đà Nẵng r`:-B
t7 tuần sau về.
thế này lớp ta sẽ còn 50 ng` vs 9 th` con zai=((
 
Hãy hi vọng chúng ta dc bổ sung thêm nam, chứ thế này thì làm ăn dc gì, 9 thằng mà trong đó có những đứa vẫn chưa xác định dc giới tính :-<
 
vụ chiều này cta bàn nhau là phụ thuộc thư ký hết nha :*
yêu thư ký quá :*
:">

năm sau biết đâu lại có bạn mới :))
so với mọi năm
thế này là đi còn ít đấy :|
 
A2 thường đi ào ào mà 8-|

cầu mong có mấy thằng đc đc vào lớp (như mình chẳng hạn =)))

[tự sướng tí các b ko thik thì thôi chứ đừng vào bóc mẽ đá đểu =;]
 
theo mình biết là còn mấy đứa thi lên A1 kiểu Thanh Nga vs Uyên cơ mà:-s
Chưa kể CE chuyển lên/xuống nữa mà
 
lên A1 thì có xuống A2 :-j chắc k mất mát j đâu :-s

chắc chắn lớp mình k có boys lên A1 và A1 cũng k có boys xuống A2 đâu :-j =)) =))
 
Lên người này mất người kia, biết đâu mà lần.
Nói thế thôi chứ chẳng ăn thua đâu, một hai mạng thì có nghĩa lý gì.
Xin gửi lời chào vĩnh biệt và lời kêu cứu thảm thiết của mình từ Hà Tĩnh. Thứ Tư tuần sau mới về tới Hà Nội. Có ai từ bi cứu giúp với. Ở đây tìm mãi mới có hàng Internet, nhưng hiện giờ mình đang xài chùa ở khách sạn. Máy tính đi mượn, Ipod hết pin, không có dầu xả lẫn kem dưỡng. Thôi xong.
 
UYên làm gì ở Hà Tĩnh thế :-b
mà đc đi chơi là tốt rồi :|
hè này mình chết dí ở HN :-<
 
MJ died, sure.
Không thể tin được. Mình thậm chí còn không phải fan của MJ nhưng sao mình thấy đau buồn quá. Nói thì khó nghe nhưng thật sự mình đang khóc vì cái chết của ông. Tại sao lại thế nhỉ? Mình chưa bao giờ thích MJ. Có lúc còn khó chịu với những tai tiếng và trò hề của ông ấy, nhưng bây giờ mình lại thấy rất buồn và thương tiếc. Thật sự.
Chắc tại tác dụng phụ của thuốc chồng trầm cảm. Hoặc có thể vì mình buồn sẵn rồi, hoặc chỉ đơn giản là kiểu "Thần Pan vĩ đại chết rồi" nhưng nói gì thì mình vẫn thấy mất mát vô cùng.



Đôi lúc mình cũng thấy sợ mình vì kiểu suy nghĩ và tình cảm của mình.
 
mìh cũg bẹp dí ở nhà này:-<
đc cái tích cực ra đường đú:-<

Uyên sướng thế còn j:-< h trời trong miền trung đang đẹp:x

lớp mìh bạn trẻ nào mua đĩa mi12 ko:-/


ôi lại nhắc tới MJ die=((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
UYên làm gì ở Hà Tĩnh thế :-b
mà đc đi chơi là tốt rồi :|
hè này mình chết dí ở HN :-<

Đi ôtô vào Đà Nẵng, chơi một tuần rồi từ từ đi ra. Chán không thể tả. Toàn ở nhà trọ, không moi được một cái khách sạn tử tế (mình đang ở một hotel 3 sao nhưng chỉ được một đêm thôi, phí quá) rồi lại còn đi đi về về rạc cả người. Tin tốt là nhờ vậy mà gầy đi được (chưa biết bao nhiêu nhưng chắc chắn là có gầy đi) còn tin xấu là năm ngày táo bón ba ngày tiêu chảy. Tùy các bạn phán xét.
 
mìh cũg bẹp dí ở nhà này:-<
đc cái tích cực ra đường đú:-<

Uyên sướng thế còn j:-< h trời trong miền trung đang đẹp:x

lớp mìh bạn trẻ nào mua đĩa mi12 ko:-/


ôi lại nhắc tới MJ die=((

Đẹp khiếp, mới có hai hôm đẹp thôi. Mấy hôm ở Huế mất điện, ack ack, nóng chết người. Đã thế còn mắc phải, không tin được, rôm và nhiệt. Bọn trẻ con của các đồng chí cùng phòng với maman thì cứ bám riết lấy mình đòi kể truyện ma, kể cả lúc mình đang quằn quại vì mắc ói trong toilette. Giêsu ma Chúa lạy Tôi.

----------

21st Century Breakdown, nghe thuộc lòng rồi vẫn nghe tiếp. Mình đang mò mẫm làm miniature food model với bột mì và hóa chất, nhưng có nguy cơ ngộ độc vì không vệ sinh kỹ dụng cụ. Hỏng cả lạng bột mì. Buồn quá bỏ ra Đà Nẵng rồi chợt nhớ là quên cả bộ đồ vẽ ở nhà.
 
Bonnuit, mon grand amis. Je veux quitter ce vacances ennuyeux. Emmerdant.
Venir me chercher

----------

UYên ơi năm sau Uyên có lên Anh1 ko :-<
Uyên mà lên thì buồn lắm :-<

Thi thì có thi nhưng không lên. Mặc kệ kết quả. J'aimerais rester avec toi pour l'éternité, quoi qu'il arrivé. Je suis heureuse et j'ai l'intention de le rester.
 
Back
Bên trên