Giờ sinh mình ngồi phao ra bàn

, tuy cái tay đi tong nhưng được cái bài thì không đi tong\:d/ , chỉ có điều phần trắc nghiệm do ko phao nên bó tay ngồi nhìn nhau hơn 1 phút:| , cuối cùng lên hỏi cô đáp án thì sai hơn 1 nửa8-} 8-}
Uầy, thi olympic mình cô đơn quá, chả lẽ lại có mỗi Nam CT bầu bạn?

~x(
Nhưng ko sao, pama vĩ đại của mình đã nói thi để thử sức, được thì được, ko thì thôi. Có ko được mới thấy mình còn kém để từ đó mà cố gắng
Ko được thì chắc rồi, còn cố gắng sau đó hay ko thì....0
Mà thôi, tối nay mình sẽ ngồi chơi, ko đông j đến bài vở cả để cho tinh thần sảng khoái, có sức mà ngủ.
----------
đâu đâu???
----------
à đây :-?
đẹp phết, nhưng k thik hợp vs theme sẵn có của HAO nên trông hơi bị cutted. Nhưng k sao,v ẫn đẹp :x
Công nhận cũng đẹp, nhưng hơi tối:-/