~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

Thảo hãy tưởng tượng trước cảnh ngày mai: mày sẽ bị trói trên đốg lửa, các mem ECU và cheer sẽ nhảy múa xung quanh:-w:|
 
Thua là điều có thể thếy trc mà:-/
Chỉ là hi vọng tới 1 kết cụk đẹp hơn thoy:-j
Đếy là í tưởng của Lee ko fải tôi>"<
Mà mai ông nói đi họk TD ko đc shao:-/ lúk đếy tôi gọi tới nhà ông mà bố ông ko đồgn í cũng jải quyết đc j>"<

----------

le hoang: bao bon no mai toi da cam thay thang Nhan, thang Phuc da thap, doi hjnh van nhu the, co the thang Se da canh', xong
le hoang: co j dau
~~~~ đếy các ông shem thế nào>"< ngồi đêy tổng xỉ vả dọa nạt tôi đc ík j>"<
 
Sáng mai 7h tôi gọi tới kêu là đột xuất báo họk TD bù... tôi là lớp trg a1 bla bla
 
Trời ơi, tôi vừa tìm lại được cảm giác ghi bàn thì ngay ngày hôm sau lại phải ngồi nhà chờ đợi các bạn chiến đấu. :(( :(( :((
Giờ này quá muộn rồi, ko xin xỏ gì được nữa đâu, tôi hận bà. :(( Bà đừng có cố đấm ăn xôi mà gọi đến nhà tôi rồi tôi ăn đập đấy. :((

PS : bà ko đọc bài ở trên của tôi à, sáng ra nhà tôi ngủ đến 9h, rút hết giắc điện thoại ra, liên lạc = liềm :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
zời ạh làm j mà cứ loạn hết lên thế>"<
Ông đã nói mai họk bù TD chưa:-/
Việc bi h là fải bình tĩnh jải quyết
Bù lu bù loa như mếy bà hàng chợ í:|
 
đúg cảm giác ghi bàn từ hnay của Nhân mà bị phập luôn:-strog giải nó sẽ k ghi bàn nữa thì sao:-s
tất cả là tại mày:-w
 
uh tại tao tại tao
cái j cũng tại tao>"<
đc chưa
nhai đi nhai lại ko biết chán ah>"<
tao muốn thế chắc>"<
 
zời ạh làm j mà cứ loạn hết lên thế>"<
Ông đã nói mai họk bù TD chưa:-/
Việc bi h là fải bình tĩnh jải quyết
Bù lu bù loa như mếy bà hàng chợ í:|

Bà ko hiểu bố tôi = tôi đâu. Đừng có phán bừa. Mãi từ chiều tới giờ ko nói gì, bỗng nhiên nửa đêm dựng mọi người dậy kêu là con mai đi học bù thể dục. Ai mà ko nghi ngờ thì là thằng ngu. Mà bố tôi thì rất đa nghi. Bà có hiểu ko. Tất cả là tại bà mà bây h lại còn kêu bình tĩnh giải quyết, giỏi thì bà giải quyết đi. :-w
 
Thì có ai bảo là tôi hiểu bố ông hơn ông đâu
Vấn đề là 7h sáng mai tôi sẽ báo gấp nói là họk TD bù:-/ Cái chính là ko bít bố ông có tứk tốk gọi cho 1 ai đó để chech ko í chứ:-s
 
Thì có ai bảo là tôi hiểu bố ông hơn ông đâu
Vấn đề là 7h sáng mai tôi sẽ báo gấp nói là họk TD bù:-/ Cái chính là ko bít bố ông có tứk tốk gọi cho 1 ai đó để chech ko í chứ:-s

Bà này bị bệnh gì thế hả ??? Ko hiểu TV à, ko đọc 2 post trên của tôi à. SÁNG NHÀ TÔI NGỦ ĐẾN 9H + RÚT GIẮC ĐIỆN THOẠI. GỌI BẰNG NIỀM

Ts, mana nhà chúng ta thộn mất rồi. :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:-s
hay là bẩu tối qa ban cán sự lớp gửi mail cho mọi ng thồn báo tìh hìh đi họk bù:-/
Bi h tôi ngồi soạn thảo cái mail shong mai ông cho bố ông shem
mà bố ông ngủ tới 9h thì đi đá shong về bố ông dạy là vừa:-j
 
:-s
hay là bẩu tối qa ban cán sự lớp gửi mail cho mọi ng thồn báo tìh hìh đi họk bù:-/
Bi h tôi ngồi soạn thảo cái mail shong mai ông cho bố ông shem
mà bố ông ngủ tới 9h thì đi đá shong về bố ông dạy là vừa:-j

Tôi ko thể hiểu tại sao bà lại có thể thộn như thế ??? Nếu mà đi rồi về mới báo, bố tôi sẽ gọi thẳng cho cô CN để ktra chứ ko trông chờ vào mấy cái mail mủng của bà đâu. Thôi, các bạn ngày mai đá tốt, tớ sẽ ở nhà cầu nguyện cho các bạn. :D
 
Thế tứk là vô fương cứu chữa í j:-/
Mai đá ko capt vệy
Ông Nam lên làm capt thử 1 buổi
Ngày mai cứ xác định mất 100k đi cho tinh thần nó thoải mái
Ông Nhân ở nhà dưỡng chân đi jống Bák í:-j
Vào jải tỏa sáng vẫn chưa muộn
 
nice day TP A2 .........(happy birthday bạn Hải anh nhé)^^:X:X:X:X:X:X:X:X
 
Back
Bên trên