~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

ko bạn nào cm cái chiện trên nhể:))

HC bn trang:-/

mìh để size 14:">
tiêu đề lớn size 36
tiêu đề nhỏ size 20:">

Khiếp Thanh Nga kinh tế thế
mìh mệt gần chết
cứ thấy là cọp thoy chứ còn tính toán j đc nữa=((
 
Nhìn chung là mình sẽ để size khoang 13 gì đấy:-j , còn về độ dài thì cũng chắc 20 30 trang gì đấy:-j
 
=;=; thôi Nam ơi =;=;
tớ cọp về hết thôi =;
chịu ko tự fân tích đc =;
mặc kệ. in r` :( :-<
 
sau 1 hồi mình vs Hà nghiên cứu ND đã nhận thấy:
Nhà thơ Nguyễn Công Trứ đã kịch liệt phê phán Thúy Kiều: "...Bạc mệnh chẳng lầm người tiết nghĩa Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm Bán mình trong bấy nhiêu năm Dễ đem chữ hiếu mà lầm được ai Nghĩ đời mà ngán cho đời".
và ...
Thế giới của Thúc Sinh là thế giới của đam mê và là sứ giả phong lưu của tình dục. Chưa có một "đấng nam nhi" nào trong truyện Kiều có cách nhìn nâng tấm thân đầy nhục dục của Kiều lên tầm thẩm mỹ như Thúc Sinh Rõ màu trong ngọc trắng ngà! Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Do vậy Kiều đã ham sống và tự tin hơn về tương lai số phận của mình
và sự thật về ND...
Theo Gia phả, ông có ba vợ, 18 con(12 trai, 6 gái), về sau sau khi ông mất thì các con ly tán, phần lớn đi nơi khác làm ăn, và hầu như không có người con nào công thành danh toại cả.
~~~> ND tà dâm:-ss:-ss:-ss
chúng ta k nên làm bài sưu tầm về con ng` này nữa =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nam đưa mấy cái đấy vào bài viết của mình để thêm phần sinh động =)
 
ờ đúng mà
chính vì thế mà Nguyễn Du mới đc gọi là con người đi trước thời đại

Nam CT chậm tiến thế nhỉ>:p
ai cho ông q` fỉ báng thần tượng của tôi:-w


mà tại sao lại là mình vs bạn Hà;))

ôi
sau khi bỏ cách dòng thì số trang của mìh đã giảm đi 1 nửa=((
tìh hìh các bạn làm ăn thế nào rồi:-/

đồng chí đã và suýt nhất văn bôi đc bn trang tự chế;))
các đồng chí còn lại đi cọp hết hả:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đi trước thời đại kiểu j mà ......:-ss:-ss:-ss
@TA: chú bik mai phải làm j r` chứ:>
 
bạn ý vẫn lên mà bạn Kiên :|
ôi ai có tiểu sử Nguyễn Du thì send mình cái :((, mình toàn có tư liệu về truyện Kiều =((
mai tin định thế nào :-ss
 
http://www.hn-ams.org/forum/search.php?searchid=596891

đây là những bài đc tik tốt của 1 bạn nhé
Các bạn xem xem có mờ ám ko:-?
mìh thếy rất là có vấn đề nhớ:-?


trời ơi
tưởng bạn Kiên bị ban
sao h vẫn quay lại nhỉ:|

nhìn cả cái list bạn Kiên spam đã thấy chán chả buồn đọc:|
chả nhẽ lại report:|


@Nam CT: tôi 1 chỗ ngồi cạnh ông rồi nhớ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
http://www.hn-ams.org/forum/search.php?searchid=596891

đây là những bài đc tik tốt của 1 bạn nhé
Các bạn xem xem có mờ ám ko:-?
mìh thếy rất là có vấn đề nhớ:-?


trời ơi
tưởng bạn Kiên bị ban
sao h vẫn quay lại nhỉ:|

nhìn cả cái list bạn Kiên spam đã thấy chán chả buồn đọc:|
chả nhẽ lại report:|


@Nam CT: tôi 1 chỗ ngồi cạnh ông rồi nhớ;;)
link j vậy:|
có vào đc đâu:|
Kiên chỉ bị block thôi chứ chưa ban:-j

----------

Bàn gì vậy?, liệu có phải là vụ kt tin ko?8-| trời ời Ng Du vs Kiều còn lên gu-gờ được chứ kt tin thì có mà lên...thớt:-ss
uh
chuẩn bị kế hoạch từ tuần trước r` >:)
Plan A,B hẳn hoi>:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đã có Nam lo tin cho rồi :D các bạn lo mai nộp cụ Du cho cô Xuyến đi đã =;
 
THấy Ngọc HÀ bảo Dứa đã dc 75 trang rồi, đề nghị đè nó ra mỗi đứa lấy vài trang chắc cũng dc 7,8 điểm đó :))
 
Các bạn trẻ yên tâm là lần nào làm tập san kiểu này Xuyến mama cũng dặn các con phải tự viết, ko dc cọp nguyên xi sách nào ra, nhưng mà có con nào chịu nghe nhời bao h đâu. Ví dụ thế này nhé, sách ghi " Cuối những năm 80 của thế kỉ 19" thì con mô đi fê thành cuối những năm 1880, thế là thành khác sách rồi :)) Chứ đến h phút này rồi, thách đứa nào chém ra nổi 3 trang chứ đừng nói gì 75 trang như Dứa :))
 
Back
Bên trên