~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

Hôm nay đúng là lớp mình làm cái chuyện biểu quyết chán quá :|

Thứ nhất là vừa mới đưa ra tiết 1 mà tiết 5 đã biểu quyết rồi, ai quyết kịp mà biểu chứ #-o

Thứ hai là 50% là quá ít. Nếu nửa lớp đi và nửa lớp ko muốn thì còn ra j nữa :|

Thứ bà là hai cái giơ tay cuối cùng. Làm ng ta cảm tưởng như kiểu bầu cử gian lận ấy.

Nói thế thôi, nhưng mà biểu rồi thì chẳng change j đc. Mà đi lớp nào chả đc, lớp nào chả là lớp :| (mặc dù tớ muốn đi 1 mình, đỡ lằng nhằng, biểu với chả quyết). Tớ vô tư cái chuyện đi với L2, nhưng mà biểu quyết thì :(

(ế hình như mình lặp lại tất cả n~ cái QA nói thì fải ;)))

kệ nóa :>
 
Thế đi với Lý 2 thì QA định ko đi à mà lại cứ :"chào các bạn thế ?"

>> :-j

mình đang học cách ăn nói đầu đuôi gẫy gọn dịu dàng làm con gái nữ tính bạn ạ :))

@ Nguyên : nói thẳng ra là hnay có rất nh ng k hài lòng :| hơn nữa tg qá gấp gáp :-t nh bạn phải học thêm nên đã phải bỏ về trc :-<
 
Mình thik lý 1 nhưng trong tình hình hoặc là lý 2 hoặc đi một mình thì mình đã phải ngả về lý 2 :)). Riêng cá nhân mình thấy thì phía trên mọi người ko khoái CE. Phiếu của Minh Trung là do chính mình ép buộc, nhưng nếu nó ko giơ thì vẫn quá nửa, 26/52 thành 26/51 do Minh Trung ko giơ = ko đi. Anyway, tại sao lại ko thể 3 lớp nhỉ :(, mình vẫn mong để dc đi cùng cả lý 1.
@ bạn Long : bạn có cần phải post những bài ko có tính chất đóng góp thế ko, đừng có thêm dầu vào lửa.
 
mình thấy các bạn rất xoắn:">Theo tớ thì đi vs lớp nào cũng teh cả thôi mà các bạn cứ làm to chuyện,như cô dâu chọn chồng ý=))Anyway have fun là chính mà\:d/
 
sao lại hoặc là lý 2 hoặc là đi một mình hả bạn Hải Anh :|
 
@ QA: lúc đấy Hà Thu chả bảo là nếu ko quá bán thì đi một mình, mà tớ thì ko thik đi một mình lớp nên vote cho l2 :))
 
tớ có đôi lời muốn nói sau đây , và cũng là giải đáp rất nhiều thắc mắc = bức xúc của một số bạn :
1. Đi thăm quan vui là chính, đây vốn chỉ là dịp để chúng ta có dịp làm quen thêm nhiều bạn mới và có những kỷ niệm đẹp về lớp ( nhất là có những bạn sắp đi du học ). Vậy nên đừng đặt tiêu chí ăn thua lên đầu, sẽ rất là mất đoàn kết lớp, có đi thăm quan cũng chẳng vui vẻ gì cả. Tớ chỉ mong sau vụ đi thăm quan này, lớp chúng mình đoàn kết hơn, hiểu nhau hơn, quen được nhiều bạn trong khối hơn, nếu như mà cái mục đích ban đầu ko đạt được, lại còn phản tác dụng thì đúng thật là rất buồn :(

2. Lớp chúng mình vinh dự được cả 2 lớp đình đám trong lớp nhòm ngó ;)) Lý 1 và Lý 2 _ Điều này lý do chắc chẳng phải nói nhiều,:D nhưng rõ ràng đây là một niềm vui rất là to tát :D .Tất nhiên mỗi người có ý kiến riêng, người thích đi với lớp này, người thích đi với lớp kia, chẳng ai ép ai đc , đấy là quyền tự do cá nhân thôi. Tớ thì nghĩ rằng đi với lớp nào cũng vui hết, nếu tất cả các bạn tham gia một cách chủ động và nhiệt tình, ko gượng ép . T_T

3. cuộc biểu quyết hôm nay gây ra rất nhiều tranh cãi trong lớp và cũng có rất nhiều ý kiến bức xúc phản hồi. Nhưng tớ nghĩ, có sự lộn xộn này là do lỗi của tất cả mọi người, ko riêng ai cả. :-??
-Biểu quyết vốn là một hình thức rất dân chủ và công bằng để cho mọi người tự do nói lên ý kiến riêng của mình. Nếu bạn ko biểu quyết tức là bạn tự bỏ đi cái quyền lợi của mình, thế thôi.
-Tớ thấy hôm nay có rất nhiều bạn đi học thêm, nên các bạn chỉ muốn bầu nhanh cho xong chuyện, ko care nhiều lắm, nên kết quả ko đc khách quan. Đây là lỗi của BTC và của tớ, đã ko nghĩ đến vấn đề này và muốn các bạn phải quyết định nhanh. nhưng một phần cũng vì có những bạn rất thờ ơ vói công việc chung của lớp và ko tham gia nhiệt tình. tớ nghĩ đây ko phải là số nhiều nhưng cũng ảnh hưởng đến công việc chung.
- cuối cùng là hôm nay, có rất nhiều bạn ko hài lòng lắm và cho rằng cuộc biểu quyết mang tính ép buộc. Bản thân tớ cho rằng, ý kiến trên là đúng, nhưng cũng ko hoàn toàn là lỗi của bạn Nga. Nếu các bạn có chính kiến riêng của mình thì dù người ta có ép buộc cũng ko làm gì được cả.
Riêng về Nga, tớ muốn góp ý thẳng thắn đôi điều. Bạn Nga thik đi cùng lớp Lý 2, tớ thấy điều này ko có vấn đề gì cả, nhưng nếu đã là người điều hành cuộc biểu quyết thì nên tỏ ra khách quan và công bằng. dù sao công việc vẫn là công việc, ko nên xen lẫn tình cảm cá nhân. Vì sao thì có lẽ, xem phản ứng của các bạn trong lớp hôm nay cậu sẽ hiểu.

4. dù sao thì lớp chúng mình đã biểu quyết và đưa ra quyết định rồi, tớ cũng đã hơn một lần hỏi ý kiến từ phía các bạn nhưng ko thấy ai phản đối gì cả :-?? . Tớ nghĩ chúng ta nên vui vẻ tham gia chứ ko nên tỏ ý buồn bực mà ko đi cùng lớp. Như vậy thì ý nghĩa cuộc tham quan còn ko?

5. Dù sao thì mỗi người một ý kiến, và có lẽ, nếu mọi người có ý kiến nhiều như vậy thì ban cán bộ lớp sẽ phải xem xét và tìm cách giải quyết, sao cho ko gây mất đoàn kết nội bộ và ngoại bộ ::D

That's all !!!! hi vọng các bạn ko chửi tớ nói nhiều :(
 
ôi thì cũng đã xong \:d/

mình xin chấm dứt í kiến tại đây có các bạn bảo mình nói nhiều và đáng ghét \:d/ hú hú :))

chào các bạn :-h
 
tớ có đôi lời muốn nói sau đây , và cũng là giải đáp rất nhiều thắc mắc = bức xúc của một số bạn :
1. Đi thăm quan vui là chính, đây vốn chỉ là dịp để chúng ta có dịp làm quen thêm nhiều bạn mới và có những kỷ niệm đẹp về lớp ( nhất là có những bạn sắp đi du học ). Vậy nên đừng đặt tiêu chí ăn thua lên đầu, sẽ rất là mất đoàn kết lớp, có đi thăm quan cũng chẳng vui vẻ gì cả. Tớ chỉ mong sau vụ đi thăm quan này, lớp chúng mình đoàn kết hơn, hiểu nhau hơn, quen được nhiều bạn trong khối hơn, nếu như mà cái mục đích ban đầu ko đạt được, lại còn phản tác dụng thì đúng thật là rất buồn :(

2. Lớp chúng mình vinh dự được cả 2 lớp đình đám trong lớp nhòm ngó ;)) Lý 1 và Lý 2 _ Điều này lý do chắc chẳng phải nói nhiều,:D nhưng rõ ràng đây là một niềm vui rất là to tát :D .Tất nhiên mỗi người có ý kiến riêng, người thích đi với lớp này, người thích đi với lớp kia, chẳng ai ép ai đc , đấy là quyền tự do cá nhân thôi. Tớ thì nghĩ rằng đi với lớp nào cũng vui hết, nếu tất cả các bạn tham gia một cách chủ động và nhiệt tình, ko gượng ép . T_T

3. cuộc biểu quyết hôm nay gây ra rất nhiều tranh cãi trong lớp và cũng có rất nhiều ý kiến bức xúc phản hồi. Nhưng tớ nghĩ, có sự lộn xộn này là do lỗi của tất cả mọi người, ko riêng ai cả. :-??
-Biểu quyết vốn là một hình thức rất dân chủ và công bằng để cho mọi người tự do nói lên ý kiến riêng của mình. Nếu bạn ko biểu quyết tức là bạn tự bỏ đi cái quyền lợi của mình, thế thôi.
-Tớ thấy hôm nay có rất nhiều bạn đi học thêm, nên các bạn chỉ muốn bầu nhanh cho xong chuyện, ko care nhiều lắm, nên kết quả ko đc khách quan. Đây là lỗi của BTC và của tớ, đã ko nghĩ đến vấn đề này và muốn các bạn phải quyết định nhanh. nhưng một phần cũng vì có những bạn rất thờ ơ vói công việc chung của lớp và ko tham gia nhiệt tình. tớ nghĩ đây ko phải là số nhiều nhưng cũng ảnh hưởng đến công việc chung.
- cuối cùng là hôm nay, có rất nhiều bạn ko hài lòng lắm và cho rằng cuộc biểu quyết mang tính ép buộc. Bản thân tớ cho rằng, ý kiến trên là đúng, nhưng cũng ko hoàn toàn là lỗi của bạn Nga. Nếu các bạn có chính kiến riêng của mình thì dù người ta có ép buộc cũng ko làm gì được cả.
Riêng về Nga, tớ muốn góp ý thẳng thắn đôi điều. Bạn Nga thik đi cùng lớp Lý 2, tớ thấy điều này ko có vấn đề gì cả, nhưng nếu đã là người điều hành cuộc biểu quyết thì nên tỏ ra khách quan và công bằng. dù sao công việc vẫn là công việc, ko nên xen lẫn tình cảm cá nhân. Vì sao thì có lẽ, xem phản ứng của các bạn trong lớp hôm nay cậu sẽ hiểu.

4. dù sao thì lớp chúng mình đã biểu quyết và đưa ra quyết định rồi, tớ cũng đã hơn một lần hỏi ý kiến từ phía các bạn nhưng ko thấy ai phản đối gì cả :-?? . Tớ nghĩ chúng ta nên vui vẻ tham gia chứ ko nên tỏ ý buồn bực mà ko đi cùng lớp. Như vậy thì ý nghĩa cuộc tham quan còn ko?

5. Dù sao thì mỗi người một ý kiến, và có lẽ, nếu mọi người có ý kiến nhiều như vậy thì ban cán bộ lớp sẽ phải xem xét và tìm cách giải quyết, sao cho ko gây mất đoàn kết nội bộ và ngoại bộ ::D

That's all !!!! hi vọng các bạn ko chửi tớ nói nhiều :(
Mình chửi bạn nói nhiều nè =)) Người đâu mà viết đc lắm chữ vậy 8-}
 
6 lớp Anh mỗi lớp 50 nhân trung bình => 300 x 50k => 15 triệu =))

hnay tình hình là lớp Anh 2 đã quyết định đi chơi vs Lý 2 sau một hồi bàn bạc k có sự công = do Nga Nguỵ chủ trì ?

không đc nh` thế đâu em ;))
chỉ tầm 10tr thôi :))
các lớp Anh1 trung bình 30, Anh2 trung bình 45 thôi :)) (các lớp trên kiểu j chả hụt ng` đi :)))


đừng lo là thừa tiền :))
thừa sẽ đc chia ra hoàn lại ;))
 
Tớ thấy biểu quyết thì đã biểu quyết rồi nên cứ thế mà làm.Nếu đi được cả 3 lớp thì tốt quá.Mà 3 lớp cũng chỉ khoảng gần 150 là cùng:D. Sao ko làm thế,đỡ mất đoàn kết
 
các bạn ko cần fải coá bức xúc bởi vụ hnay. Bọn tớ (ko fải riêng mìh tớ như 1 số bạn vẫn nghĩ :"> ) có lời mời rủ các bạn a2 đi cùg, còn có đi cùg hay ko thì do các cậu tự quyết, tớ đã bảo suy nghĩ shong đã rùi mới đồg ý hay ko mà đúg ko. Còn 2 lớp đi vs nhau chủ yếu là vui hay ko, chả nhất thiết là cứ fải đi cùg vs lớp zai đẹp gái shinh hay ko (tớ rất buồn vì 1 cơ số bạn cứ mag độ hot của 1 số bạn lí 1 ra so sánh vs bọn tớ [-( ) CÒn nếu n` bạn ko đồg í vs kết quả hnay cho lắm, thì bọn tớ sẽ rút lui, vì 1 bên thì buồn bực khi fải đi chơi vs lí 2, còn 1 bên thì đi chơi vs các bạn mà như kiểu van xin lạy lục doạ dẫm ép buộc cưỡng.... thì cũg chả vui vẻ j. Bây jờ có lẽ các bạn nên hỏi í kiến nhau và suy nghĩ lại vđề này nhá, đừg có nghe đồn thế này thế kia, rồi adua theo các bạn khác, nhớ, thx
ps: thằng log sẽ vs thằng thả zông cứ liệu hồn, đừug có mờ thêm dầu vào lửa :-w
 
Tớ thấy biểu quyết thì đã biểu quyết rồi nên cứ thế mà làm.Nếu đi được cả 3 lớp thì tốt quá.Mà 3 lớp cũng chỉ khoảng gần 150 là cùng:D. Sao ko làm thế,đỡ mất đoàn kết
Bạn nào nói cũng có cái đúng cái sai cả :| Nếu để tránh gây mất đoàn kết thì đi 3 lớp là phương án tốt nhất :| Nhưng kéo theo nó là cả 1 tá vấn đề như về nơi ở, ban phụ huynh đi kèm, GVCN ... :|
 
hụ, được rồi, vụ đi 3 lớp này các cậu chờ tớ đi liên hệ với bác trưởng ban phụ huynh của lớp, cô Xuyến với lại cty tour du lịch nhé, biết đâu lại tìm được địa điểm và chương trình thích hợp thì sao :D
 
Back
Bên trên