~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

ôla ko còn ai à :|
mình chưa học sử này :-ss :-ss. bàn 1 chắc đứt rồi :-ss.mình ko tin là DM của mình sẽ học :-s
 
Hh
LIÊN HOAN ÂM NHẠC – Tất cả dành cho bạn!

Teen dường như đang bị “bão hòa” bởi mọi hoạt động hấp dẫn gần đây đều liên quan đến những bước nhảy, giai điệu và tiếng hát.

Vậy Liên hoan âm nhạc có gì mới mẻ?

Các sự kiện khác lấy âm nhạc làm cái nền thu hút cho nội dung chính,
Còn chúng tôi lấy âm nhạc làm sắc chủ đạo cho mọi hoạt động của chương trình.

Các sự kiện khác đề cao tính cá nhân,
Còn chúng tôi muốn nhấn mạnh vào cả 1 tập thể đặc sắc và cá tính.

Các sự kiện khác xoay quanh một vài ban nhóm nhất định,
Còn chúng tôi muốn tất cả các trường học vào cuộc chơi cực thú vị này!

Vài cá nhân tiêu biểu liệu có làm nên một ngôi trường tài năng? Không hề!
Liên hoan âm nhạc chính là cơ hội cho các bạn không những khẳng định chính mình, mà còn đưa tên tuổi trường bạn lên một tầm cao mới trong cộng đồng teen Việt =)

Là một cuộc thi gồm có 2 phần, Liên hoan âm nhạc thực sự là một sân chơi đầy thử thách vì nó được tổ chức thực sự chuyên nghiệp:

- Phần 1: cuộc thi qua internet (từ 11/2008 đến 02/2009): gồm có các lần vòng thi cấp quận; cấp tỉnh, thành phố và cấp khu vực.
- Phần 2: Vòng chung kết (tháng 3/2009): ban tổ chức và Hội đồng nghệ thuật sẽ lựa chọn 17 ca khúc xuất sắc nhất để tham gia vòng chung kết

Tham gia như thế nào?
Cực kì đơn giản, bạn chỉ cần:
- Đăng kí một tài khoản trong trang web http://www.lienhoanamnhac.com/
- Đưa lên những ca khúc tâm đắc nhất của bạn – hoặc nhóm của bạn, càng tốt!
- Và chờ đợi xem giọng ca của mình có đủ ấn tượng để được Ban giám khảo và Hội đồng nghệ thuật bình chọn hay không 
Còn nếu bạn không quá tự tin vào giọng ca của mình?
Hãy đăng kí và bình chọn cho ca khúc bạn thấy hay nhất, để góp phần xây dựng một cuộc thi có chất lượng và thật sự công bằng 

Vậy tính tập thể ở đâu?
Ở chỗ vào tuần đầu tiên mỗi tháng, tất cả các ca khúc do học sinh từ 1 trường gửi tham dự sẽ được bình chọn để tìm ra ca khúc xuất sắc nhất. Và ca khúc ấy sẽ đại điện cho trường tiếp tục tranh đấu với các trường trên toàn quốc.
Và còn thể hiện ở việc bạn dành ra 2 phút đăng kí 1 tài khoản để bình chọn cho ca khúc của trường mình nữa chứ! 

Cuối cùng, phần thưởng là gì vậy?
Là 20.000.000 đồng dành cho giải nhất
10.000.000 đồng cho giải nhì
5.000.000 đồng cho giải ba
Và cả các giải thưởng cho ca khúc được bình chọn nhiều nhất hay thể hiện ấn tượng nhất nữa chứ!
Bạn đã sẵn sàng để hát chưa?
* Hiện nay thời hạn để post bài dự thi cho tháng 11 đã hết, hãy đăng kí và bình chọn cho đại diện của trường Ams và chờ đến tháng 12 để được thể hiện mình nhé!
 
Sao dạo này topic lớp ta ỉu xìu thế. Chiều nay vừa nghe ông Nguyên bảo sẽ cố gắng xì pam cho bằng con Thảo cơ mà :-s
Ui giời ơi mình chưa học Sử, bạn NGọc béo nếu đọc dc những dòng này thì biết đường mà đi học bài đi nhé, vì mình trông cậy cả vào bạn ( as usual ) đó ;)
 
mai m` sẽ bùg sử nha:))\:d/
mục tiêu 3* trước khi sang kia8->
[ dễ ợt:-j ]
 
Mìh có mẹt làm liven up topic đêy:x
Shao lại để rơi thảm hại thế này:-j
Các chú đâu cả roài:-/
 
chả có đứa nào spam cùg chứ sao:-<
đời nó thế đấy:-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hẻo nhỉ:(
Hnay là 1 ngày buồn:(
Chết mìh cũng lại có triệu chứng spam
Thật ko tốt:-s
 
thằng Ếk chả có tinh thần tập thể j cả:-s
Chuồng mày là ở topic a2 chứ ở đâu
Mai kt sử nên là các chú đi họk cả rồi shao:-/
 
He' lô ngày mới \:d/ Mình vẫn chưa học một chữ Sử nào. Nam mô a di đà Phật, cầu giời cho A 2 tai qua nạn khỏi vs môn Sử, thoát nạn trong h viết bù bài 2 tiết, nếu có ktra anh thì cũng ko quá bi bét. Mô Phật !
 
Về bài kt sử, chúng ta có 2 phương án để lựa chọn:

Plan A: Học, học và học... để đến chiều phát điên, k nhớ đc j nữa 8-}
Plan B: Cả lớp giở sách chép bài :>

Để bình chọn, hãy nhắn tin tới số **** và đừng quên đoán số người có cùng phương án với bạn! :D

[=))]
 
Bi h thì ỉu hơn rồi đó:(
hìh như mọi ng ngồi ôn sử+ họk anh+ chuẩn bị Kt văn cả rồi thì phải:-s
Hnay đúng là ngày kt kinh hoàng:-ss
 
pà ôn Sử chưa:|(hỏi có thừa ko nhỉ:-j)
Anh thì chẳng bik thế nào:-s
Văn thì đành ngồi chém:-ss
 
Tôi chém tất=))
Sử chưa họk
mới dậy thì họk = liềm:-s
Cả tối qa đã shong 1 vấn đề cho đội;;) nghe hay ho lắm
Chiều đến bàn
Văn tất nhiên là chém
anh thì thoy xác định=))
 
sak ak, lại vấn đề j cho đội đây:|
Sử pà chém = liềm ah:-j, ngồi trước cô ko cho tay vào ngăn bàn nổi đâu:-j
 
Ô hay tôi chưa bao h biết qay là j nhớ>:p hs chăm ngoan;;)
4 năm họk ams tôi toàn chém gió sử=))
Chỉ nhầm mỗi cái cák mạng Tân Hợi thế mà cô cók phát hiện ra=))
 
Back
Bên trên