~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

Cho dù phải ktra Hóa vào ngày hôm ấy và bị điểm kém em cũng làm để được sống lại giây phút đáng tự hào ấy. Nếu không

Bao h chị khao trà sữa ạh ;;)

LET'S MAKE LOVE!!!
 
:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*~~~~ spam sáng ngày ra chả bít lói j=))
Chiều hnay chúng ta đc nghỉ tiết sử thì phải:-/
 
ôi cái K9 có vẻ chán nhỉ, lớp mình ko bùng để đi đánh lẻ vs các lớp khác dc à, t1 l1 tin ko đi, các lớp còn lại toàn con gái :|
 
tin cũg k thík đi K9 lắm.
nhưng nếu các lớp đều đi K9 thì chắc tin cũng đi vậy :-<
 
Hnay ECU thiếu 1 thủ môn chính thức, 1 tiền đạo & 1 hậu vệ cực ảo "invisible man" của A2 :|
 
hơ hơ, hôm nay ra xin cô xuyến T_T sau một hồi vã nước bọt thì cô ...KO ĐỒNG Ý CHO LỚP MÌNH ĐÁNH LẺ T_T

tức là chúng ta vẫn phải vác xác đi K9 với 13 lớp nữa T_T lên tận nơi hẻo lánh toàn vắt đấy để "học tập truyền thống" T_T mẹ ơi T_T , nản vật T_T thôi các bạn cứ đi "học tập truyền thống" với nhau đi T_T tớ ở nhà đi đú còn sướng hơn T_T
 
thứ 3 rematch là đẹp rồi
các bạn vừa đi tham quan nên hiểu nhau hơn => đá hay hơn
 
Hihi. sau NHAT hôm nay chị mới vào đây xung xướng vs các em được :p hehe [mình còn chưa post bài j ở lớp mình ]

Uầy. cái hôm chung kết thành công rực rỡ í chị hem cần miss miếc j hết chị cũng hem cần fai vào vòng ứng xử 5 người j cả :">[căn bản cũng tại mình cơ, fan áo dài chị điểm kém bỏ xừ :">] , cơ mà Most Wanted Class còn làm chị vui hơn gấp mấy tỉ lần uầy, vui khủng khiếp ra í :x chị thik như thế này hơn là 1 mình mình đc giải mà các em lại hem có j :x

uầy. hơi bị cám ơn các em í >:-D< hơn 1 tháng còn j khiếp. các thể loại í tưởng rồi trang fuc rồi tập tành toàn các em tự làm vs nhau hết hem có các em thì các talent show của chị cũng hem ra cái j cả mình chỉ làm tốt fan của mình là hem bị đánh sai vs cả chơi có tình cảm thôi :"> Thật í, còn 2/3 còn lại là công sức của các em mà :p uầy, vui dã man luôn í thankssss các em nhiều lắm :x

uầy. thanks đầu tiên fai là em Thu í [post ở đây vs cả Anh 2 luôn nhớ :"> hihi], em í tập tành cho mọi người này, rồi í tưởng này, rồi lo hết từ a-z í. Thankssss em :x tiếp theo là em Sơn này. bí thư [àh? :">] xuất sắc này, em Giang này, em Tiên này, uầy, kiểu mấy em lên tinh thần cho mình í :"> chơi vs mấy em vui ơi là vui ^^ em Trang àh. em j nữa í :"> cả đội nhảy í.chị hem nhớ hết tên mà kiểu lúc chị run sợ đánh piano hỏng í. các e kiểu ra trấn an í. thế chị mới làm tốt đc :x thanks các em nhiều lắm í :* Trà sữa. trà sữa đi ^^

Tiếp nữa này. thanks các em bê đàn lên hộ chị :x uầy. lần đấy mà hem có cái đàn trên sân khấu là hết cả spotlight. là giảm hẳn hiệu quả í :-B hôm nào chị khao trà sữa mấy em ;))

Mà còn em Nguyên vs em Nhật [vs em j nữa àh ] chị thấy rất sorry í. Kiểu chỉ vì talent show mà mất hết cái này đến cái kia. thấy cứ làm sao í :( tình hình là cho tiếp các em vào list khao trà sữa :">

[Tình hình là list ngày càng dài : ^.^]

Uầy. nói chung là chị cảm ơn hết tất cả các em Anh 1. Anh2. kể cả có tham gia talent show hay hem chị cũng cám ơn hết :x [bao nhiêu em đứng dưới hò hét cổ vũ "Make love" làm mình cũng thấy sướng =))] talent show thành công, khối mình đc MWC là nhờ các em rất rất nhiều í :x

Thank uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu :*:*
Năm sau mà có làm thì chúng mình cũng fai vô đối như thế này nhé :x


chị à, chị luôn là miss của bọn em :)

i love the minute when you played ur piano
just like a minute that last forever
:)

[ want to come back that night so much, when we scream out loud " Quynh Anh" and " Make love" :x]
 
Back
Bên trên