~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

2 bạn phát biểu rất đúg :>
ôi độ hot bh của nàng cao trông thấy rồi =)) thík thú nhá 8-> \:d/

p/s : các bạn xin mời sang ủng hộ 2pic C.O.C :">


>> ta sang ủng hộ r sướng nhá :">

hot cái j 8-}

mỗi khi đứng cạnh chàng ta thấy rất tủi thân =(

qua anh 2 đi có fc đấy =))
 
thôi :-j tất kả chỉ là ngụy biện =)) bài nảo ở trên cũng có chữ QA nhá :-"
 
:)), nàng QA cứ được cái khiêm tốn, nàng với bạn TMT là hot nhất lớp rồi :)) nhờ 2 nàng mà lớp mình lúc nào cũng xôm tụ các bạn đến làm quen và xem mặt =; <:p
chỉ thấy tủi thân cho những đứa nhan sắc tầm thường như mình=;

hehe, bắt chước kiểu "nàng-ta" thấy hay hay :">

>> có àh =p~ đâu đâu =))

bọn mình sắp ngồi gần nhau r đấy \:d/ zé \:d/

thôi :-j tất kả chỉ là ngụy biện =)) bài nảo ở trên cũng có chữ QA nhá :-"

>> đừng có hùa [-x tôi đấm cho a 1 fát h =))

@ Quang Anh : :"> =;
 
@ jinnie : cô làm tôi sưng mắt rồi =))
@ đức : thật vậy sao 8-> hay ho đến thế àk 8-> = a việt lớp mìh hok 8->
 
Hôm trước vào thấy các em còn rụt rè nhút nhát :"> Cứ bình tĩnh chỉ đến HK2 là biết nhau ngay thôi >:)
Chị kịp thấy có em gì ngồi dãy gần cửa ra vào trắng trẻo sáng sủa nhỏ nhắn :x :">
 
Chào các bạn Anh2. Ava mình là cô giáo chủ nhiệm cũ của mình, là nỗi kinh hoàng của bạn Hà Thu và làm bạn Lê Minh Thu Hà "nhớ lại những giây phút kinh khủng đã qua" =)) ---> Tóm lại là chủ nhiệm lớp Anh2 :D

bạn Đức chỉ thích đâm sâu vào nỗi đau của tớ :((, tớ là tớ rất buồn bạn Đức đấy :((
ko biết thứ 5 này đối mặt với nữ sát thủ X , mình có sống sót trở về ko T_T 0:)
 
Hôm trước vào thấy các em còn rụt rè nhút nhát :"> Cứ bình tĩnh chỉ đến HK2 là biết nhau ngay thôi >:)
Chị kịp thấy có em gì ngồi dãy gần cửa ra vào trắng trẻo sáng sủa nhỏ nhắn :x :">

đeo kính trắng thì là Hải Anh \:d/

đeo kính như em là thì là em =))

k đeo kính thì chắc là bạn Trà \:d/ =))

k thì e chịu :|
 
phải chăng là e QA nhà mìh 8-> ộ ôi :">

nàng của tớ đấy \:d/

mọi chi tiết về FC cứ liện hệ mìh :>

=))
 
@ Thu: Bạn dùng từ sát thủ nuột đấy. Chuẩn ko cần chỉnh :D
@ BK: Anh Việt lớp bạn thì mình nghe danh rồi. Thằng Duy Anh mặc quần bình thường (ko phải đồng phục nhưng cũng ko phải Tommy :D) mà còn bị nhắc. Thằng VL thì "anh lớp nào thế, kút đi" =)) (Nghe bọn nó kể lại thế, có lỗi ký thuật thì bỏ qua nhé)
 
ây dà, đấy, sang trang 18 rồi đấy, 3 trang trôi qua mà có mỗi chuyện tranh luận tới lui về bạn QA hot, tớ là tớ thấy bạn QA cứ nhận quách đi cho rồi, thế là ko phải tranh luận gì nữa nhé :-j
 
ây dà, đấy, sang trang 18 rồi đấy, 3 trang trôi qua mà có mỗi chuyện tranh luận tới lui về bạn QA hot, tớ là tớ thấy bạn QA cứ nhận quách đi cho rồi, thế là ko phải tranh luận gì nữa nhé :-j
Bạn QA hot thế cơ à. Mà tớ vẫn chưa nhớ nổi Jin vs Zin :-/ Ko biết cái nào là QA, cái nào là bạn Trang lớp Văn. Lúc nhìn ava thì nhớ xong lúc sau lại nhầm :D
 
Bình Bk đỉnh đỉnh đỉnh
Quỳnh Anh Jinnie đỉnh đỉnh đỉnh
chúng em yêu các anh các chị, muahzzz
(mai lập FC 2 đứa này :)))
 
@ Sơn: À hóa ra tôi là đồ thừa của anh 2 hả, mọi người muốn đẩy đi lắm hả. Vậy thôi từ h mình sẽ biết thân biết fận mà câm mồm cho thiên hạ nhờ, nhé ;) Biết thế này mình nộp hồ sơ vào Thăng Long cho rồi, hóa ra ở đây chả ai chào đón mình, buồn vl :(
@ Jinn: Bạn hot thì bạn cứ nhận đi cho rồi, ko thì tớ vs cô Thu tủi thân lắm :(
@ Đức: Ông ăn nói cho cẩn thận đấy, tôi ko thik đùa đâu.
 
ai bảo cô hay chê ỏng eo, lại đá đểu hay nhiếc móc những chàng trai nhạy cảm như tôi :(
 
Xì tôi là tôi chỉ nói sự thật, mà sự thật mất lòng.
Bao năm qua tôi vẫn nói anh như thế, sao tự dưng dạo này dở chứng thế hả ?
 
thì bao năm qua tôi vẫn coi cô như thế, tự dưng dở chứng =))
thôi peace for all, cô là thư kí nên tôi rất sợ bì trù :(
 
Tôi ko fải cái loại nhỏ nhen mà trù nọ trù kia. Với lại thư kí thì có là cái gì mà trù với ko trù chứ. Anh là bí thư, tôi ko sợ anh trù thì thôi chứ ai dám...
 
ôi dỗi rồi :((
mình xin lỗi mà:((
mình chỉ là cậu bé vô tư hay trêu chọc bạn gái thôi :((
 
Hừ cậu trêu nhầm người rồi. Đã biết tôi hay dỗi hay khóc, sao còn trêu, hả ?
 
Back
Bên trên