~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

album này công nhận hay 8->8->8->

----------


cái này nghĩa j vậy:-s

cái này nữa:-s
sao các bạn trẻ học cả tiếng Pháp máu thế:-ss:-ss

----------


lại bảo cả Dứa đi:-ss


Thảo Dứa viết kiểu "I go sugar I, you go sugar you" thì bọn Francais nó chết sặc vì cười. Thứ nhất, Thảo dịch từng chữ từ tiếng Anh ra tiếng Pháp rồi mới ghép lại, hiểu nghĩa cả câu đại để là It is good to have you here with us, nhưng Il trong tiếng Pháp lại tương tự với He trong tiếng Anh, nên sai lòi ngay từ chữ đầu tiên. Tiếp theo, nói thì dài dòng lắm, cứ hiểu là avoir ici không có nghĩa gì cả. Tiếng Pháp khó nói, khó học, cho nên chỉ nên biết sơ sơ thôi.

Tôi chỉ nói là Good night my great friends. I want to quit this boring vacation. Bloody boring. I want to go home.
Và câu sau là I want to stay with you (all) forever, no matter what. I am happy and I want to be this way.

Vậy thôi. Ich will zuruck. Nhưng mà Con te Patiro, non importa.
 
ôi mìh xài gg chan lết mà=))
chém gió các bạn tí=))

@TNGa: mìh thấy bài kia có Thảo:-s có lqan tới mìh ko:">

@ĐM & NHà: vina thế àh:(( mất dạy thế:(( lúc mìh dùng thì nó cóc km=(( cơ mà km vina bị tính cước khác mà:-? có khi lại quay lại vina:-? vẫn còn cái sim:-<
 
Hôm nay ở Cửa Lò có chuyện buồn cười chết người các anh chị em ơi. Mình đang ngồi bới cát tìm sò như bới rác tìm ruồi, thì có mấy bà béo như cót vựa đi qua. Chẳng hiểu thế nào mà mấy ông (chắc nghe nhiều Big girl You're beautiful của Mika quá) Anglais đứng gần đấy mới bảo về sau lấy vợ thì phải lấy ai nặng hai trăm pound (90 cân, ngót tạ). Còn đám gầy thì, xời, các ông ấy bảo đem cho MU làm cọc gôn. Thế là chắc tại tự ái vì mình đang ra sức giảm cân, mình mạn phép tranh nuận với họ về chuyện béo gầy. (Nội dung cuộc trò chuyện này ai muốn biết thì hỏi, không thì khỏi nói ra). Kết thúc, họ bảo về sau mình phải lấy một thằng cha cỡ Denis Thatcher về khoản nhường vợ, còn không thì be left on the shelves. Đúng là bọn đàn ông bảo thủ, non dại ngu xuẩn. Chồng mình về sau nếu mà có lấy nhau thì phải hơn mình bốn mươi tuổi là ít. Asexuality đúng là tiện thật. Thật là khó chịu quá.

Mẹ tôi bảo tôi giống con gọng vó. Con đấy là con gì nhỉ? Bà mẹ tôi nói dạo này tôi gầy giơ xương, nhưng tôi thấy tôi vẫn béo mới tức chứ.
 
Số page 1024 là số đẹp đấy :))
@Nguyên : tôi chỉ tiêu mỗi tài khoản chính thôi , tài khoản khuyến mại với mấy cái đấy thì còn mà không biết vứt đi đâu :))
@Các bạn : chọn đồng phục nào không phải đóng thùng là được . Bên đó cô Xuyến chắc thoải mái hơn Bính ở lớp tôi :x

Xuyến thoải mái :)) ông thử vào lớp tôi xem =))

Vina dạo này xông xênh, <100k được 100%, >= 100k được 130%.
Sướng xD.

hừm :-l Viettel hồi trc km nhiều, h chả thấy j 8-|

mình nạp 100k cũng dc thành 230k
yêu vãi :x
Vina dạo này KM nhiều thật
mk mà topic lớp mình thành cái gì thế này =))

đống hổ lốn xD

Nga ơi tôi thì tôi thik mặc váy lắm. Nhưng mà vấn đề là nhiều đứa ko mặc được :(. Hay là mình cứ làm cả quần cả váy đi. Ai thik mặc j` thì mặc :D.

lúc đầu mình nghĩ thế nhưng sợ hơi lẫn lộn :-< hay làm kiểu quần trong váy :">

ôi mìh xài gg chan lết mà=))
chém gió các bạn tí=))

@TNGa: mìh thấy bài kia có Thảo:-s có lqan tới mìh ko:">

@ĐM & NHà: vina thế àh:(( mất dạy thế:(( lúc mìh dùng thì nó cóc km=(( cơ mà km vina bị tính cước khác mà:-? có khi lại quay lại vina:-? vẫn còn cái sim:-<

tôi dùng Viettel tại hồi xưa chưa dùng nhiều tn, toàn hết hạn thôi :-j h thì nạp tiền liên tục, nhưng mà đã dùng rồi thì cứ dính vs cái số này đã.

Hôm nay ở Cửa Lò có chuyện buồn cười chết người các anh chị em ơi. Mình đang ngồi bới cát tìm sò như bới rác tìm ruồi, thì có mấy bà béo như cót vựa đi qua. Chẳng hiểu thế nào mà mấy ông (chắc nghe nhiều Big girl You're beautiful của Mika quá) Anglais đứng gần đấy mới bảo về sau lấy vợ thì phải lấy ai nặng hai trăm pound (90 cân, ngót tạ). Còn đám gầy thì, xời, các ông ấy bảo đem cho MU làm cọc gôn. Thế là chắc tại tự ái vì mình đang ra sức giảm cân, mình mạn phép tranh nuận với họ về chuyện béo gầy. (Nội dung cuộc trò chuyện này ai muốn biết thì hỏi, không thì khỏi nói ra). Kết thúc, họ bảo về sau mình phải lấy một thằng cha cỡ Denis Thatcher về khoản nhường vợ, còn không thì be left on the shelves. Đúng là bọn đàn ông bảo thủ, non dại ngu xuẩn. Chồng mình về sau nếu mà có lấy nhau thì phải hơn mình bốn mươi tuổi là ít. Asexuality đúng là tiện thật. Thật là khó chịu quá.

Mẹ tôi bảo tôi giống con gọng vó. Con đấy là con gì nhỉ? Bà mẹ tôi nói dạo này tôi gầy giơ xương, nhưng tôi thấy tôi vẫn béo mới tức chứ.

HÌnh như Uyên cứ lên là topic lớp lại xôm thì phải =)) =))

Cô Uyên mà gầy đc như tôi thì đạt đc mục đích rồi đấy =)) =))
 
Ờh công nhận bọn viettel lần này ác thật, nó khuyến mại mình khoảng 4800s gọi và 80 tin nhắn(toàn nội mạng cả:-< ) rồi đến 10/7 là hết, gọi sao cho hết bây h=)) =))

A lô, a lô (cái này riêng tư tí nhé):
@HNga và bạn Thảo sinh học craig: mình đang sắp xếp lịch học, chúng ta có thể học 1 tuần 1 buổi, vấn đề là vào trong năm rất có thể trái buổi nên mình muốn học vảo chủ nhật, chủ nhật HNga và bạn Thảo đó rỗi lúc nào(sáng hay chiều) trả lời sớm để mình còn biết;;) :D

Tuần 1 buổi thôi à :-? Ít thế :-?
Sáng chủ nhật mình free, còn Fan thì để mình hỏi lại đã. Sao k học kiểu 6-8h tối ý :|
 
Ông Bình Nguyên ác quá, gầy được như ông thì tôi còn mơ không được. Nhưng cũng bực mình thật, cứ chuyện béo gầy làm phiền mãi. Còn nếu tôi mà lên topic lớp mình thì cố nhiên là xôm rồi, giữa siêu thị mà có con vịt nó kêu thử hỏi người ta chẳng bu đen đến à?
Au revoir, amis.
 
Hiện thời Uyên đang tích cực nghiên cứu Haute Couture mọi thể loại và lãng phí giấy phác thảo cho đồng phục lớp, cho nên các bạn đợi tớ về đến hanoi có cái máy scan đã rồi đưa ra vài nhận xét, chứ nói miệng thì khó hình dung lắm. Còn chọn chất liệu và kiểu may nữa, không nhanh được đâu.

Đại thể là tớ đề xuất ý kiến vẽ chân dung hoặc tả thực hoặc cách điệu (chibi) mỗi người lên áo người ấy (vẽ rồi in lên) nếu làm áo pull, còn muốn mặc váy thì customise hơn một tí nữa. Chọn màu cũng còn đủ nhiều chuyện rồi, đừng nói đến chọn mẫu vội.
 
Hôm nay ở Cửa Lò có chuyện buồn cười chết người các anh chị em ơi. Mình đang ngồi bới cát tìm sò như bới rác tìm ruồi, thì có mấy bà béo như cót vựa đi qua. Chẳng hiểu thế nào mà mấy ông (chắc nghe nhiều Big girl You're beautiful của Mika quá) Anglais đứng gần đấy mới bảo về sau lấy vợ thì phải lấy ai nặng hai trăm pound (90 cân, ngót tạ). Còn đám gầy thì, xời, các ông ấy bảo đem cho MU làm cọc gôn. Thế là chắc tại tự ái vì mình đang ra sức giảm cân, mình mạn phép tranh nuận với họ về chuyện béo gầy. (Nội dung cuộc trò chuyện này ai muốn biết thì hỏi, không thì khỏi nói ra). Kết thúc, họ bảo về sau mình phải lấy một thằng cha cỡ Denis Thatcher về khoản nhường vợ, còn không thì be left on the shelves. Đúng là bọn đàn ông bảo thủ, non dại ngu xuẩn. Chồng mình về sau nếu mà có lấy nhau thì phải hơn mình bốn mươi tuổi là ít. Asexuality đúng là tiện thật. Thật là khó chịu quá.

Mẹ tôi bảo tôi giống con gọng vó. Con đấy là con gì nhỉ? Bà mẹ tôi nói dạo này tôi gầy giơ xương, nhưng tôi thấy tôi vẫn béo mới tức chứ.

con gọng vó có phải con dã tràng k :-/
 
ơ sao có ông nhà thơ làm cái bài j mà " ngọn tre cong gọng vó, kéo mặt trời lên cao":-ss

Các bạn trẻ lặn đâu hết thế:-s :-<
 
Sao mọi người lại lôi cả Dế Mèn vào đây? Lên mạng tìm xem có biết con gọng vó là gì không.
 
Tuần 1 buổi thôi à :-? Ít thế :-?
Sáng chủ nhật mình free, còn Fan thì để mình hỏi lại đã. Sao k học kiểu 6-8h tối ý :|

uhm 1 tuần 1 buổi thôi, 1 khóa ông ấy cũng chỉ có thế:-??
Chiều chủ nhật HNga ko rỗi à?, uhm để mình thử xem cái lịch đó xem 6h-8h:-?
Vậy hỏi cả bạn Thảo kia đi nhé:D
 
Hôm nay lên xe về Hanoi thân yêu. Tranh thủ mượn máy bác phó GĐ trong lúc các bác đang bận giao lưu với phòng CS Hà Tĩnh. 15h bắt đầu biến, nhưng phải tối mai mới về đến nơi vì còn nghỉ lại mấy chỗ nữa. Kiệt quệ thật.

----------

Cô Nga học cái gì thế? Hôm qua đi ra biển ngồi dưới ô mà lúc về vẫn bị trúng gió nên chưa hỏi han gì được.

----------

Cô Nga học cái gì thế? Hôm qua đi ra biển ngồi dưới ô mà lúc về vẫn bị trúng gió nên chưa hỏi han gì được.
 
Uyên hung cốt mai chuẩn bị về r` àh =))
nhớ quà cho em đấy =P~
dạo này chăm spam HAO phết nhỉ :))
 
uhm 1 tuần 1 buổi thôi, 1 khóa ông ấy cũng chỉ có thế:-??
Chiều chủ nhật HNga ko rỗi à?, uhm để mình thử xem cái lịch đó xem 6h-8h:-?
Vậy hỏi cả bạn Thảo kia đi nhé:D

Ừ bạn Thảo thì nói chung là thế nào cũng dc, chỉ trừ chiều thứ 2 vs thứ 5 vì tạm thời bạn ý đang học Hoá.
Chiều chủ nhật bọn mình [ mình và Thảo ] học toán từ 4-6h, chưa kể mình còn làm tình nguyện từ 2h30'-4h nữa >"< Chạy sô lắm rồi. Mà mình thấy cứ pick một chiều nào đó, 6-8h, hè thì đi cho mát, trong năm thì cũng tiện. Nếu pick 6-8h thì trừ thứ 4 ra cho mình nhé, mình học toán >"< A trừ luôn thứ 3 và 5 vì mình học thêm. >"<

Ôi nói đi nói lại mình chỉ còn mỗi sáng chủ nhật thôi bạn ạ :))
 
vụ đồng phục có Uyên design thì ngon rồi còn gì b-)
tình hình là mình ko biết phải hỏi DM câu gì trong topic phỏng vấn =))

này năm sau nhất định phải đi tham quan 2 lần mỗi lần 2 ngày nhé :|
 
sak mấy ngày rồi HA vẫn bấn mỗi chuyện tham quan thôi à :))

@ Uyên: nik tớ là all_about_us_7d. Nếu cậu onl dc thì pm nhé, discuss một tí :D Ý tưởng của cậu hay quá nhưng một cái áo bé tí, vẽ cả lớp thì k biết thế nào :p
 
í í HNga mình add luôn nick bạn nhé, có gì trao đổi cho tiện;;)
 
Hả ối giời thế thì gọi gì là đồng fục :| Mình nghĩ là in cả lớp lên ý, sẽ cute hơn, mặc dù k hiểu in thế nào cho hết dc :))

@ Thanh Nga: Bạn add đi :| Ngồi chờ mốc mõi ra mà chả thấy bạn đâu. Tình hình là liên lạc vs bạn khó vãi chưởng =))
 
Back
Bên trên