Anh 1

To Khanh: dugn tranh cai chuyen thit tho voi thang Tugn lam gi, no bit cai gi la ngon voi ca ko ngon dau!
Cái đó Lưu Manh thỉnh thỏang mới lên đây mà lại dám gây sự hả:p. Chuyện nhà người ta tâm sự, ai lại để người ngoài xen vào chứ, Khanh nhỉ:D
Mày yêu bạn Tuấn A thì cứ nói thẳng ra cần gì phải "gắp bỏ cho người thế? " :p
THôi chết, nhỡ có bạn nào lớp Lý đọc tưởng thật thì chết mày ạ! Thôi đừng nói kiểu này nữa! Hay là mày thích thật cũng nên? ôi, cười chết mất!
Hương ơi, trông thế mà tẩm ngẩm tầm ngầm ghê:D. Bây giờ diều hâu đã biết đầu bít "iu" rồi cơ à:p
 
Tùng Bùi, đề nghị nói rõ Hương nào nhé, làm tớ lúc nãy, chưa đọc trang 32 -> đọc đoạn bạn Tuấn A, B, C, D trong bài ngay trên bài này của ấy giật nảy cả mình, tự hỏi "quái"
Bạn Diệu Hương: tao làm con mày lúc nào? thế hỏi khí ko phải bạn có con lúc nào thế? hé hé, phải thông báo để cả lớp đến đường sữa chứ.
Bạn Thanh Nga, tớ biết máy vi tính nhà ấy đang hỏng, ấy tạm thời ko biết đến tình hình chiến sự trên này nên tớ...nói xấu ấy nhé? hé hé, mà tớ ko ngờ ấy "hâm mộ" tớ thái quá, lúc nãy học thấy Nghiêm, vì xin chố cho ấy ngồi cạnh tớ mà tớ bị anh áo trắng lườm cho 1 nhát rồi anh í lẩm bẩm "lắm chuyện"
Cao thủ: tao biết mày đang lấp ló đâu đó, ko sign in để làm guest xem bọn tao nói chuyện -> lộ mặt ra Cao Thủ kia, đã đến lúc để mày "BUNG" haha, ( đúng cái từ vô cùng đặc sắc của mày đấy nhé), lúc nãy buôn dưa thái với mày gần 36 phút mà tao bị híc híc...thôi, lần sau mày gọi trước nhé, để tao đỡ tốn money.
"Bung" đi mày ơi, tao đang ủng hộ mày và chào đón mày "bung "
 
Cao thủ: tao biết mày đang lấp ló đâu đó, ko sign in để làm guest xem bọn tao nói chuyện -> lộ mặt ra Cao Thủ kia, đã đến lúc để mày "BUNG" haha, ( đúng cái từ vô cùng đặc sắc của mày đấy nhé), lúc nãy buôn dưa thái với mày gần 36 phút mà tao bị híc híc...thôi, lần sau mày gọi trước nhé, để tao đỡ tốn money.
"Bung" đi mày ơi, tao đang ủng hộ mày và chào đón mày "bung "
Nhắc tới Cao thủ mới nhớ ra là nó cũng hay lên net. Cao thủ đâu, vào đây chơi đi, chẳng lẽ phải để cho tớ phải mong mỏi ngày đêm ntn hả:p
[qupte]Tùng Bùi, đề nghị nói rõ Hương nào nhé, làm tớ lúc nãy, chưa đọc trang 32 -> đọc đoạn bạn Tuấn A, B, C, D trong bài ngay trên bài này của ấy giật nảy cả mình, tự hỏi "quái"[/quote]
You ask for it okie?:D thế thì tớ sẽ chiều ấy ngay thôi. Ấy thì tớ refer to as thiên hướng còn DH thì là cái con Diều Hâu nhé.:p
 
:D

:D mọi người gửi cho tui cái địa chỉ trong topic này để làm giè thế :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Diệu Hương đã viết:
ha ha :)) ha ha ... vân trang ơi, mày làm tao cười đau dạ dày quá! :))
Mày yêu bạn Tuấn A thì cứ nói thẳng ra cần gì phải "gắp bỏ cho người thế? " :p
THôi chết, nhỡ có bạn nào lớp Lý đọc tưởng thật thì chết mày ạ! Thôi đừng nói kiểu này nữa! ;) Hay là mày thích thật cũng nên? :)) ôi, cười chết mất!

Uh đúng rồi, tao yêu bạn Tuấn A lắm ( chúa tha tội cho con:D), chỉ tội tớ vô phúc thôi :( . Thôi, ko sao, tao thấy mày và bạn ý hợp lắm mà, hehe, ai cần biết thêm thông tin về ng` trong mộng của D.H thì liên hệ với tớ nhé ;)

To Lưu: lâu lắm mới thấy mày, dạo này mày thế nào rùi, tao có bảo mày tao học guitar bao giờ đâu nhỉ .
 
Kính thưa đồng chí Nguyễn "thị" Vân Trang "nở" có tôi Bùi Thanh Tùng, tức tung b có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về con diều hâu đực kia. Xin đồng chí post lên để cả làng cùng biết.Xin cảm ơn:D
 
Chào lớp A1 mà tôi luôn kính yêu, luôn là thần tượng trong mắt tôi. Có 2 việc mong các bạn lưu ý:
1. Mời các bạn tham gia diễn đàn CLB Tình Nguyện Trẻ, địa chỉ: http://tnt.vasc.com.vn hoặc http://www.tinhnguyentre.com

2. Các bạn có làm cái gì kiếm ra tiền thì cho tui làm chung với. Cảm ơn trước nha.
 
a ha MVT sửa được rồi, vẫn window XP
Thiên Hướng kia, tớ hâm mộ ấy hồi nào? chẳng qua là ko muốn ngồi gần một anh lớp Hóa nào đấy khóa nào đó cứ hỏi lung tung " lớp Anh buổi sáng hay chiều" - "buổi đêm"
nhớ mua sách đấy nhá, còn tiền thừa ko đc đem đi ăn kem đâu đấy (hoặc có ăn thì rủ tớ với)
To Lê: thôi đừng cố gửi thư ho Khanh nữa. chờ nó ra cũng đc. mà em ấy đang làm gì ở trong này vậy? tớ vừa bấm vào đã thấy "một cái chết thương tâm"--> sợ quá tắt luôn
 
ua, nghe noi VT la may co y dinh hoc guitar thoi a?the chua hoc a?

Sao, thang Tuan A nao bo con Dieu Hau the?ke tao nghe di, trui ui, thang nao vo phuc the ? (dung de con Dieu Huong biet hehe). Ua, ma hao ra la cai VT va DH deu tranh nhau mot thang khi gio nao the ha?Trong mat mui no the nao ha?

tao thinh thoang van len day doc bai, dao nay tu dung lai len Hao duoc, ehehe.tui may len mang ma thay thang tung online hay con tran trang online thi bao tui no la nhan cho tao de tao len chat voi!

Tao van dang bap be hoc guitar thoi,tuan co moi mot buoi ma dao nay tao luoi tap nen ko tien trien duoc bao nhieu, moi muon them 1 quyen nua ve dem dem nghe cho no do buon vi tap may cai kia moi tay lam!

Bao gio goi cai Nga len mang ho tao cai, no biet tam dau mat rui.Thanx
 
Chào mọi người!
Về đĩa slideshow, yên tâm, Dung đã làm xong rồi!
Mà đồng bào chú ý: 5 đứa sắp đi (biết là những ai rồi chứ?) sẽ tổ chức 1 unforgettable farewell party! :cry: Hãy đón xem để biết thêm chi tiết!:lol:
 
Rất hy vọng trong party này, mọi người sẽ đến dự đầy đủ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dạ vâng, chị chưa đi mà đã thay alo bằng hello rồi. Khiếp!
Đùa tý mà, mày cố làm xong cho tao cái việc mà tao nhờ mày nha
 
hơ hơ, 5 đứa đi là những đứa nào ý nhỉ?
 
tao đề nghị làm party này ở nhà cái Diệp, tiện đường rất nhiều đứa (including me),gần trường(thủ đô ánh sáng hoa lệ), gần hồ (đầy chất lãng mạn), gần ruộng rau muống(phong cảnh hữu tình), gần nhà tao(most important) hè hè
 
AGAIN: DIỆP ƠI, TAO CẮN CƠM CẮN CHẢ NHỜ MÀY LÀM XONG CHO TAO NHÉ (TAO ĐANG BỊ URGED LÀ THÁNG 8) MỢ NHÀ NÓ
 
luu t thu trang đã viết:
ua, nghe noi VT la may co y dinh hoc guitar thoi a?the chua hoc a?

Sao, thang Tuan A nao bo con Dieu Hau the?ke tao nghe di, trui ui, thang nao vo phuc the ? (dung de con Dieu Huong biet hehe). Ua, ma hao ra la cai VT va DH deu tranh nhau mot thang khi gio nao the ha?Trong mat mui no the nao ha?
Đẹp trai lắm mày ạ ;)
:)), Diệu Hương ơi, mày nghe con Lưu nói nè, chết thôi, công nhận thằng nào vô phúc :))
Lưu ơi, mày nhầm tao với đứa nào rùi, tao có định học guitar đâu nhỉ,hic...

Diệp ơi, thế cái farewell party bao giờ thế, nghe mày quảng cáo nghe hay ho ghê, lâu lắm tao chưa thấy tin tức gì của cái Q.Anh, bảo nó vào HAO đê ...

Đề nghị bạn THiên Hướng ko câu bài nhé :D
 
hehe, Kô lo đâu VT ạ. Con thiên hướng mà câu nhiều quá tớ cho nó vào thùng rác làm bạn với các bác ở trong đó:D
To Diệp: thế cuối cùng là có những đứa nào đi. Giờ tớ vẫn chằng hiều gì cả:D
 
vâng, em ko dám câu nữa, chỉ đi thả lưới thôi
 
Danh sách những bạn sắp trở thành Việt kiều "yêu" nước:
1. Đỗ Quỳnh Anh. (GB) Đi: 19/8: ngày khởi nghĩa đúng không nhẩy?
2. Phạm Ngọc Diệp. (US) 21/8: 1 ngày siêu tuyệt vời! :lol:
3. Nguyễn Diệu Hương. (US) 1/9 (may không phải 11/9)
4. Lê Diễm Lan. (GB) 19-21/8-not sure yet
5. Trần Nguyệt Minh. (GB) 8/9:( đi muộn nhất, tội nghiệp!
 
To Thanh Hương: tao đã finish cái đó rồi! Sáng mai tao mang sang cho
 
Back
Bên trên