kể á? Ư` thì kể đây.
1.năm nay BM có 3 người Việt, nhg số lượng CHinese là hơn 20 đứa. Lúc nha lúc nhúc, đi nhóm nào cũng thấy CHinese, toàn bọn thích tụ tập đi vs nhau rồi bắn CHinese suốt ngày. Ngay hôm xuống sân bay mình đã phải đi vs 4 đứa TQ và một mình mình Vnese, và chúng nó toàn nói CHinese HAHAHAHAHA
2.orientation ở đây đúng là bóc lột. Mình xuống máy bay kúc 7h sáng và đúng 10 rưỡi tối hôm đấy mình mới được quay về phòng đi ngủ hoặc ngồi lục tung 2 cái vali lên tìm đồ. Hôm nào cũng đi cả ngày thế.mà hôm đầu tiêng vừa mệt vừa buồn vừa ko biết cái gì vs cái gì cả, ko biết làm thế nào để bật nước nóng, ko biết giặt giũ thế nào, ko biết làm thế nào để lên mạng hay gọi điện thoại đc, ko liên lạc được về nhà.
3. Hiện tại mình thật sự ko chắc về việc mình có ở được vs toàn bọn con gái ko. Mình cũng ko biết mình nghĩ cái khỉ gì nữa chắc tại mình bị ấn tượng xấu vs bọn chinese quá hahaha.
4. Mình rất nhớ nhà và nhớ mọi người, nhớ lắm í nhớ kiểu chưa bao giờ mọi ng có thể tưởng tượng ra đc í. Vào buildings nào hay đi đâu cũng có cảm giác chỗ này quá khác so vs cuộc sống của mình ko thích chỗ này it jst feels so wrong here blah blah hahahahaha. Sợ lắm, mà mỗi lúc như thế thì có thể òa lên khóc trc mặt bọn nó luôn í.
5. Tối nay có cái dance party và mình sẽ ko đi để ở đây nói chuyện vs các bạn, nên ai ol được làm ơn lên nói chuyện vs mình đi.