===> Anh 1 Vô Đây <===

đời vẫn khốn nạn như thế từ trước đến nay mà:|
btw, lớp mình có ai lấy cái giấy chuyển sinh hoạt đoàn gì không thế?
@tống: đi học vui vẻ:D (hug)
 
rùa ơi giấy chuyển sinh hoạt đoàn là ở cái cuối quyển sổ đoàn i ~:>
bạn nào có nhu cầu sáng thứ 2 chúng mình cùng đến trường xin dấu để đc chuyển nhé?
 
Hà nói chí phải:))
Mấy hôm nay mình đã đỡ bận hơn, kiểu bắt đầu biết bùng các kiểu, suốt ngày meetings, talk này talk nọ, nghe mãi rồi, thế là cứ ở nhà 9h mới dậy :)) Mấy hôm nay đang customsweek lại hay phải đi cùng bọn American, cái kiểu sense of humor của bọn nó mấy cái joke của bọn nó cũng ko thích. Đi cùng lũ american chả có chuyện gì để nói, mấy chuyện bọn nó nói cũng nhiều khi ko hiểu mấy nên chán lắm. :)) kiểu này chắc mình ko có bạn được mất thôi.:))
 
ồ thế thì thứ 2 đi đi. trường mình phải đi kiểu hội đồng thế mới xong việc được:|
@ tống: cứ bình tĩnh, đâu sẽ có đó :D còn cái sense of humor ai chả thế. mình cũng thử xem sat night live mấy lần nhưng chẳng hiểu bọn nó cười cái khỉ gì:))
 
Nói chung chả ai hay ho đc như tao đúng ko Tống :">

À mà tao nghe đồn haverford cho ít xiền lắm ~:> làm sao giờ? mày bao tao đi :">
 
thế t2 đi mấy h đc, tầm 9h đc k hả mọi ng?

công nhận là mấy cái American jokes nhiều lúc hơi nhạt mà chẳng hiểu sao bọn nó cười như điên đc ý ~:>.

@ Tống: cố lênnnnn :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
do văn hóa khác nhau mà :-j kiểu ngay cả lớp mình nghe lớp khác đùa nhau cũng đek hiểu vì sao lại cười hố hố đc í :))

này giả dụ mình cần dịch cái giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thì tự dịch rồi đến trường xin dấu đc ko nhỉ 8-} đi dịch công chứng đắt lòi :(
 
CH đúng là loại có muối nhất mình từng gặp í.:)) CÒn vụ Haverford thì mày cứ cố gắng vào thôi, một khi vào được thì ko phải lo đâu.:x cố lên:x

có một cái là ở đây đi nghe talk vs meeting các thứ chả phải làm gì mà toàn được phát đồ free. Từ hôm qua đến hôm nay mình được 1 cái mug to, một cái bình đựng nước và 1 cái USB 1 GB:)) Phải cái đi nghe mấy cái đấy nhạt nhẽo buồn ngủ lắm.

mọi người vào Haverford hoặc Bryn Mawr đi plzzzzzzzzzzzzzzzzz
 
mình thấy Chí Hiền nhạt vãi lúa :))

tối thứ 6 ở đây vui vãi luôn các bạn ạ, mình ngồi trong phòng đọc Donald xong tầm 2h thấy ầm ầm ở ngoài, ra thì thấy 1 lũ bị roommate lock out để phang nhau trong phòng :)) chúng nó không biết đi đâu nên cứ loanh quanh trong hall. có 1 đứa chạy đi tắm xong quấn khăn tắm về phòng thì walk in on roommate phang gái, thế là chả kịp thay đồ lại quần khăn tắm chạy ra xong cứ loăng quăng thế cả đêm. ôi học đại học :))
 
chí hiền định đi tây à?
btw, đĩa mì của mình chí hiền đang cầm thì phải?
sáng mai các bạn 8h ở trường nhé để xin dấu cho xong

@P: công chứng là công chứng chứ ngta k cho tự dịch đâu ~:>

@tống: vui vẻ lên nào đấy đại học của vịt vũ vui thế cơ mà lol >:d<
 
chào các bạn :(( ts hôm nay mình mới register đc cái wireless :(( helper của mình chả giúp cái khỉ j cả từ hôm mình đến mình rất là bơ vơ :((
mình nhớ nhà nhớ các bạn lắm lắm lắm ý :((
và công nhận là sense of humour của bọn này rất là khó hiểu :-<
 
thì trg mình cũng tự đóng dấu bản dịch học bạ đấy thây :| giấy chứng nhận tốt nghiệp cũng là do trg cấp mà ạ :-s
 
Back
Bên trên