chào các bạn. cuối cùng mình cũng dùng được internet. Mình nhớ các bạn kinh khủng, và hiện tại mình chỉ muốn về nhà thôi. ai làm ơn đến đây cứu mình với. P. Plinh. ai cũng được. làm ơn.
tao còn chưa ra khỏi nhà bước nào mà tao đã nhớ nhà lắm rồi )
cứ nghĩ đến chuyện mấy hôm nữa thức dậy k còn trên cái giường này nữa mà nẫu hết cả ruột )
=)) công nhận hay. Mà Chí Hiền toàn lôi đâu ra được mấy cái link này í )
Hehe hôm nay mình chính thức được đi xe máy và mình ghét cái trường ngoại thương. Xấu xí, lộn xộn và khó hiểu
K hiểu đi học đại học thì phải mặc quần áo ntn nhỉ, đi khai giảng có được mặc quần ngố k nhỉ. Mà cái trường nt bé tí tẹo chắc khai giảng chật chột lắm k đến lượt mình đi )
@ P : các anh chị khóa trên toàn lên hao kể truyện sang tây nhỉ. Lớp mình chưa thấy động tĩnh j