Amsers-chiến binh , nghệ sĩ trên sân bóng rổ

Đào Huy Toàn
(wizard9801)

New Member
HN-AMSTERDAM , 1 cái tên mà khi nhắc đến ai ai cũng đều có thể lấy làm tự hào khi mình từng học tập và vui chơi tại đó . AMS nổi danh vì không những học tập tanh tưởi và còn vì cả chơi bóng rổ tài ba.

Đúng thế , AMS là trường đầu tiên và cũng là trường PTTH duy nhất ở HN có đến 3 sân bóng rổ (thừa hưởng 1 cái của trường quốc tế hehe) và môn thể thao tuyệt vời này đã đi lên từ đó . Từ những khóa học sinh mới chỉ cấp 3 mà giành được cả huy chương vàng giải đại học cho đến những khóa học sinh mà thay mặt cho cả Hà Nội đi thi đấu ngang ngửa với các học sinh trong Miền Nam , nơi mà mặt bằng chung về bóng rổ cao hơn Miền Bắc rất nhiều ... điều đó làm cho chúng ta kể cả ko biết chơi bóng cũng phải cảm thấy phần nào tự hào và thơm lây. Và thành tích cụ thể là đội tuyển Ams nam đã từng vô địch giải PTTH 9 lần (ngoài ra chỉ có Việt Đức vô địch 1 lần) , Ams nữ PTTH vô địch 2 lần (HBT 4 lần , Việt Đức 2 lần) và Ams nam PTCS vô địch 1 lần (lần đầu tiên và duy nhất diễn ra năm ngoái)

Ams là một mảnh đất màu mỡ , thế nhưng nếu không có những hạt giống siêu hạng như học sinh Ams thì thử hỏi làm sao có thể ươm trồng được môn bóng rổ phát triển đến thế . Bóng rổ là 1 môn thể thao hiện đại , thịnh hành nhất ở nước Mỹ phát triển kinh tế vào bậc nhất của thế giới. Bóng rổ là 1 môn thể thao đòi hỏi sức mạnh , tốc độ bứt phá trong tích tắc , sự chuẩn xác đến từng milimét và cả những chiến thuật mà nhìn qua tưởng như 1 búi tóc rối tinh rối mù. Nhưng Amser là vậy , thông minh , nhanh nhẹn , học giỏi chơi cũng giỏi . Chính những hạt giống này được ươm trồng trên vùng đất mầu mỡ Ams với bàn tay huấn luyện của các thầy Quân , thầy Trung , thầy Bính , thầy Quân , thầy Hiển , bóng rổ Ams đã trở thành 1 cây cổ thụ của làng bóng rổ với những lỗi chơi uyển chuyển đẹp mắt và cống hiến hết mình cho khán giả , phản đối lối chơi phạm lỗi thô bạo và quá tính toán ... và cứ thế Ams đã thống trị gần như tất cả các giải PTTH Hà Nội

Giờ đây , khi mà 20 năm đã qua đi , các thế hệ Ams tụ họp lại tại trường để ôn lại kỉ niệm với bạn bè thầy cô thì ắt hẳn khi đó các thế hệ cầu thủ anh em của Ams cũng sẽ có 1 dịp cọ xát với nhau , trao đổi cho nhau về những kỉ niệm khi thi đấu cũng như kinh nghiệm trận mạc . Để cụ thể hóa việc đó và cũng để hâm nóng không khí ngày hội trường, các cựu học sinh chúng tôi và thầy Thân đã quyết định tổ chức 1 trận đấu bóng rổ giao hữu giữa các thế hệ Ams đã ra trường (cựu) với các thế hệ đang học trong trường (đang)

Cuộc "luận kiếm ở Hoa Sơn" này sẽ diễn ra tại sân bóng rổ chính thức của Ams (sân trong) vào lúc 14h30 ngày thứ 7 , 24 tháng 12 năm 2005 (trước hôm hội trường 1 ngày) . Trận đấu diễn ra giữa 2 đội : "cựu học sinh Ams" trong trang phục thi đấu quần trắng áo trắng sẽ đấu với "học sinh Ams" trong trang phục quần xanh áo xanh chắc hẳn sẽ vô cùng hấp dẫn và hứa hẹn những pha bóng đẹp mắt và những pha ghi điểm ngoạn mục. Còn chần chờ gì nữa , hãy đến và thưởng thức vào lúc 14h30 ngày 24-12-2005 tại trường Ams ... exclusive !!! free vé vào cửa !!!

Sơ lược đội hình 2 bên

Ams
Lê Quốc Long (Long thú)
Đinh Thanh Long (Long con)
Đào Chí Nhân (Nhân cúc ki pho)
Vũ Minh Hiển (Hiển ái)
Thành (Thành choi)
Lê bá Nam Anh (Bốp)
Hưng (Hưng lớp 10H2)
... chả nhớ hết

cựu Ams

Hoàng Mạnh Khải (Khải mo) 96-99
Nguyễn Hoàng (Hoàng gù) 95-98
Vũ An Bình (Bình lợn) 95-98
Nguyễn Anh Thiện (Thiện lột) 95-98
Đào Huy Toàn (Toàn điếc) 98-01
Nguyễn Trọng Nghĩa (Nghĩa lòi) 98-01
Nguyễn Việt Khoa (H2) 99-02
... những ai là cựu muốn dấu thì liên hệ Toàn hoặc Khải



TB: để hiểu rõ về bóng rổ AMS , xin mời theo dõi câu chuyện của chúng tôi http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=26928
 
Back
Bên trên