amazing's birthday :)

Lê Thu Quỳnh
(katia)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Lại 1 năm nữa qua đi. Chị amazing Ngân Hương nhà mình bây giờ 24 tuổi rồi :p. Chúc chị sinh nhật vui vẻ, luôn hạnh phúc. Mau chóng, sớm sủa cho bọn em ăn bánh kẹo :*:*:*. Ngày này năm ngoái chị vi vu tận Quất Lâm, ko biết năm nay thì đang ở phương trời nào rồi :p ;) :*

:x
 
Chúc mừng sinh nhật Amazing, chúc em một tuổi mới luôn gặp những điều vui vẻ :x

birthday%20cake.jpg
 
:cool: Chúc chị SN vui vẻ ;;) càng ngày càng trẻ :)>- :D >:-D< :p :beerchug: :drummer: :guitar:
~:> !
Em :D ./.
 
Ôi, chúc mừng sinh nhật vợ yêu :x...chúc sinh nhật vui vẻ, và thành đạt trong cuộc sống...:*
NPTK
 
Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Luôn hạnh phúc bên cạnh đồng chí "chồng yêu" :p
 
:* Sáng nay lọ mọ check mail thì nhận được cái lời khuyên rất khủng bố là "đừng để vấn đề tuổi tác thành thường trực trong đầu vì nó cũng đem lại nhiều hệ quả xấu" Ặc ặc.. Hihi năm sau chắc có cái mail bảo mình "hãy chấp nhận thực tế phũ phàng đi cưng" :D Thanks các em/anh/chồng/bạn đã nhớ đến tớ trong ngày suýt trọng đại của Việt Nam này. Đau buồn thay, có đứa bạn lại còn nhầm là mình sinh ngày 30/4 :(. Hầy dà, chúc lại các bạn mọi điều tốt lành và gửi đến các bạn những nụ hôn thân ái :* :*
 
Chúc mừng sinh nhật Amazing ^^ chúc chị vui vẻ và thành đạt ^^
 
Chúc mừng sinh nhật em, .... có tin vui nhớ báo chị nhé...:)
 
Sorry em Hương, hôm nay mới quay lại được với công nghệ của thời @ :)

Happy Belated Birthday!

(Lúc nào cafe phát nhở :D)
 
Á há, chị Ngân Hương Hồ chưa pick up cái ecard của em nhá :(

anyway, Chúc mừng sinh nhật chị ạ :)
 
Xin lỗi Trung, thề là cái mạng của chị có vấn đề sao đó mà chị thử đi thử lại suốt từ sáng tới giờ mà chưa open được :(. Nhưng mà vẫn rất vui ạ. Cảm ơn Trung.

To anh cú: Anh đang ở VN đấy à? Nếu thế thì vấn đề cafe là rất đơn giản vì em cóc book được vé của bọn Tiger :( để sang cafe vào một ngày đẹp giời nào đấy với bác :">.
 
Chúc em Hương luôn amazing. Thời gian tuy trôi không quá chậm nhưng mà những điều amazing thì luôn cần nên em sẽ trẻ mãi. Chị sure là như vậy mà cưng.
 
:D nhanh nhể, 1 năm, khiếp thế! :D Nói thật với cậu tớ ứ sợ già và cũng chưa khi nao thấy mình già :D. Giờ thiên hạ hỏi tuổi tớ toàn chực bật ra là 20 hoặc 21 thôi, chả quen cái số nhớn hơn 21. Chúc cậu cũng như tớ cho đời nó tươi ;) :D. Nhớ quả bánh ga-tô năm ngoái hãi nhể :D :D :D :mrgreen:

Yêu cậu, chụt chụt mi mi.

To bác Cú + em Tùng: chào 2 anh em, tình hình là Cẩm Hà cô đơn từ 6pm 29/06 đến 7am 30/6 ở cái đất nhà 2 anh em. Có giúp nhau lang thang được tẹo nào ko nhể? hic hic đa tạ trước. Mụ Miến ác nhân đành lòng bỏ về quê từ giữa tháng 5 đâm thành cháu chưa biết bấu víu vào đâu trong ngần ấy giờ đồng hồ :(...

Cẩm Hà,
 
Hồ Ngân Hương đã viết:
Hầy dà, chúc lại các bạn mọi điều tốt lành và gửi đến các bạn những nụ hôn thân ái :* :*
Hôm nay mới phát hiện ra sinh nhật amazing. Chúc sang tuổi mới bay nhảy nhiều hơn, tình yêu tràn trề hơn. Tranh thủ ôm hôn thân ái em Hương phát :* và hi vọng có dịp ôm hôn thật ở châu Âu.
 
Ơ, chúc hai anh chị lúc nào cũng sóng sánh lóng lánh nhá :>

Sorry chúc muộn ;)

Luv,
 
Back
Bên trên