Ai yêu cờ bạc thì vào đây!!!!!

Singapore chủ trương này lâu rồi em ạ , anh nhớ cách đây tính đến bằng năm rồi đã đọc 1 bài báo đăng tải như vậy , vì theo tính toán của Sing thì mở sòng bạc có hạn chế công dân trong nước thì mỗi năm nước này có thể tăng doanh thu lên hàng tỷ USD mà . Tội j không làm ? HỌ làm vậy là nhờ biết được hàng năm nếu ko mở sòng bạc trong nước thì người giàu nước này lại mang tiền đi đánh bạc nơi khác -> chảy tiền ra nước ngoài .
 
- Sòng bạc là 1 phần của công nghiệp giải trí ?
- Sòng bạc là 1 phương cách giúp luân chuyển tiền tệ ? mà tiền tệ luân chuyển là có người giàu lên B-)
 
Thì đúng vậy . Sòng bạc thực sự là 1 phần của công nghiệp giải trí rồi . Nó là món hời của nhà nước nếu đứng ra tổ chức mà lị .Còn luân chuyển tiền tệ thì đúng , nhưng nó luân chuyển cả vào túi kẻ giàu này sang kẻ giàu khác & cung phụng 1 phần cho nhà nước nữa .
 
--Các bác trên ủy ban TDTT đang có đề án "xổ số thể thao" giống như Trung Quốc, cái này cũng có thể coi là "nhà nước tổ chức đánh bạc hợp pháp" đó :D:D
--Nhu cầu của con người thì k0 thể cưỡng chế lâu dài được, nhưng có thỏa mãn thì cũng chỉ trong giới hạn 1 tí :D:D
 
Mọi nền Văn Minh đều chết ở Việt Nam!Uh,thì có thể ở nước ngoài, Casino là cái gì đó không to tát lắm, nhưng mờ ở Việt Nam, mỏ casino cho người Vn tự do ra vào thì hơi có vấn đề đấy!Người VN ý thức chấp hành hơi kém!
 
Hừm . Công nhận là nhiều công dân VN ý thức kém thật , nhiều khi rất mất lịch sự , nhìn phát cáu ra . Còn khoản casino đối với riêng mình thì nó không có gì hấp dẫn cả ( cũng không đủ tiền mà vào đó ).
To em Giang : Cái giống Vespa-Piaggio nó chỉ đẹp khi còn mới cóng ko vết xước thôi , xước thì xấu vãi em à . Yêu anh nào đi SH150i đen ý :D.
 
em đồng ý với các bác là cái gì đã biết thì ko cấm được
lại giống thằng Mĩ cách đây mấy chục năm trước cấm rược rồi thì mọc ra bác Al Capone, để rồi chính phủ chẳng có xu thuế nào mà dân thì vẫn uống ầm ầm.
tốt nhất là công khai, thu thuế có phải là đôi bên đều lợi ko?
hợp pháp hóa cả óanh bạc nữa có phải là thêm tiền ko :), càng cấm dân ta càng máu chơi lô đê :D
nghe loáng thoáng có bác nào bảo vào sòng bạc tây thì sợ xanh mặt chẳng dám chơi, nhưng thực ra sòng bạc cũng có nhiều loại hình chứ, có cả loại hình dành cho du khách, chơi nhỏ ( kiểu như ông anh mình vào Las Vegas nguyên 1 ngày mất đúng $50 :)) )
 
--Anh Hiền nhắc tới Al Capone làm em nhớ tới vụ bảo kê ở mấy nhà hàng, khách sạn, karaoke có dịch vụ "mát mẻ". Nếu cho phép mở sòng bạc mà có thêm hiện tượng bảo kê thì làm thế nào nhỉ :-?
 
Nguyễn Minh Hiền đã viết:
( kiểu như ông anh mình vào Las Vegas nguyên 1 ngày mất đúng $50 :)) )

Xúc động ! ;;) . Vào sòng ở Vegas cả một ngày mà chỉ mất có 50$ thì đúng là phục sát đất rồi ạ ! :|
 
Vào đấy chơi chip $1,$2 thì bao giờ mới hết hả em
@ em An: Thời Al Capone còn gọi là Prohibition ( hình như thế :p), nước Mĩ cấm rượu, nhưng khổ cái là kể cả những bác lãnh đạo cũng thích rượu ( nghe ông giáo kể là tổng thống khi tiếp Senator cũng mở rượu), vì thế việc cấm rượu ko có hiệu lực với dân lắm. Dân thèm rượu thì cách duy nhất là phải mua bất hợp pháp, thế nên mới có Al Capone. Al Capone cũng nhờ đó mà kiếm được lắm ô dù để xây nên đế chế của riêng mình. Các quán bar, club muốn có rượu thì bắt buộc phải dính đến Al Capone, bảo kê cũng là chuyện hợp lí.
Nhưng cứ giả sử là nhà nước công khai ra, lúc đó thì ai cần ( hoặc ít cần ) những Al Capone hơn ( làm ăn hợp pháp thì bảo hộ làm chi ). Thế nên công khai là để có tiền mà cũng là để giảm các bác trùm mafia đi. Liệu thế có nên ko em nhỉ?
 
Dương Quang Phúc đã viết:
To em Giang : Cái giống Vespa-Piaggio nó chỉ đẹp khi còn mới cóng ko vết xước thôi , xước thì xấu vãi em à . Yêu anh nào đi SH150i đen ý :D.
Gì, anh Phúc nói cái gì thế?EM là em không đồng ý đâu nhá![-x Vespa với SH khác nhau một trời một vực thía mà anh lại bẩu em đùng một cái chuyển sang iu anh SH!Pó tay!Mà xe có xước thì cố mà giữ, xước nhiều thì đổi xe!:)) ;) b-) CÙng lắm là thế chứ zef!Đừng xui dại trẻ con thế chứ anh!:)) :x :)
 
--@ anh Hiền: ở Việt Nam có 1 chỗ khác so với bảo kê Mĩ hồi cấm rượu là bảo kê Vn hoạt động ở những chỗ nào có dịch vụ mại dâm và cờ bạc:-?. Cờ bạc thì có thể công khai, chứ mại dâm thì em nghĩ là nó đụng đến luật của mình với cả phong tục của người Việt (phong tục thì k0 đổi được ngày 1 ngày 2 đâu :D)
--Giang post bài nhầm topic rồi :p:p
 
Xin lỗi em An chứ tại anh dốt nên mới chưa thấy sự liên hệ giữa mại dâm và cờ bạc . Theo anh thì bảo kê thường diễn ra ở những lĩnh vực bất hợp pháp, vậy thì khác nhau thế nào hả em.

Anh nghĩ là mình đang bàn đến chuyện hợp pháp hóa cờ bạc cơ mà. Bài trước của anh cũng chỉ nói lên một điều là nếu hợp pháp hóa thì nhà nước sẽ thu được tiền mà các trung tâm cờ bạc mọc lên vừa thu hút khách du lịch vừa ko sợ bị bắt phải bảo kê. Chứ anh có ủng hộ việc hợp pháp hóa dịch vụ ... đó đâu ( nghe sợ quá em ạ :) )

P/s: Thế em An cũng đang ở US à? Cách đây ko lâu vẫn thấy " Hiên đang ở : VN" cơ mà - chắc là quên sửa à, hay là anh nhớ nhầm nhể :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
--Theo em thì bởi vì bây giờ cờ bạc với dịch vụ "mát mẻ" ở VN vẫn còn là bất hợp pháp nên nảy ra tình trạng bảo kê. Và những nơi có hoạt động bảo kê là nơi mà 2 dịch vụ này hoạt động phục vụ người Việt (bất hợp pháp). Với Tây ba lô thì họ sang để đi ngắm cảnh nên cờ bạc với họ k0 quan trọng lắm :D Còn với người Việt mà có sòng bạc chơi thì sẽ kéo theo nhiều hệ quả xã hội khác, dù trên lí thuyết thì có thể thanh toán được nạn bảo kê. Vì thế nên em k0 nghĩ là mở sòng bài cho Tây ba lô chơi thì tự dưng bảo kê biến mất đâu ah:D
--Lần cuối em sửa cái "Hiện đang ở: " là tháng 8 năm ngoái ah :D:D
 
Vũ Hoàng Yến đã viết:
tiền nhà nước đi vào túi quan tham chứ anh >:) >:) tiền viện trợ sờ sờ ra dân còn chẳng được hưởng nữa là tiền sòng bạc =))

tình hình muốn mở được thì cũng phải lo lót. nên tốt nhất ko nói đến chuyện cấm hay ko =)) còn theo lí thông thường thì người ta sẽ nói là ko hay.

...
:)):))
Nói vậy cũng phải:D
Mà thật ra lô đề đầy đường đấy đánh cho chán đi, chán thì người ta đổi món rồi đấy, chuyển sang lô xiên, lô trựơt, ... chán nữa thì bắt bóng đi, không thích thì tìm 1 góc nào đó chơi xanh chín,
Trời vậy mà chưa đủ thì ...
chịu!:)) vv/bs/nn
 
Cờ bạc chuyển sang tham quan .:D . Tham quan nước nào mà chẳng có , nhưng Vn nghe nói xếp trong vị trí 2-5 thế giới về mức độ tham của các ông quan .:D -> Tiền nhiều khồng tiêu hết -> đi Casino .
To em Giang : Con vespa có cái box sau như của em xấu lém , dù biết con gái khoái mấy đồ Ý , anh thì khoái SH hơn vì nó trông khỏe dã man , mỗi tội khi nó mà đổ thì ...hix , 1 cái Yếm 4 triệu ...
 
nói thế chứ, nhưng nếu đã thu thuế thì tức là công khai, mà đã công khai thì việc tham ô sẽ khó hơn nhiều, chắc chắn nhà nước sẽ được tiền từ việc này.
tham ô thì cũng phải có qui củ chứ chẳng phải tiền dân nộp cho nhà nước là vào túi các ông, nếu suy nghĩ theo hướng đấy thì có vẻ hơi cạn.
em thấy vespa có đúng trong phim "những cô gái chân dài" do thằng nào đó cưỡi là trông hợp thôi, còn nhìn ngoài đời cái nào cũng xấu như cái nào :)
 
Tất nhiên là tham ô phải tinh vi , có hệ thống . Thằng ngu nào tham ô mà cứ lấy bừa để rồi đua nhau đi dựa cột ? Tội phạm kinh tế & chức vụ hầu hết là lũ cực kỳ xảo quyệt , theo thuật ngữ của cảnh sát là tội phạm " Cổ cồn trắng " .Đối đầu với lũ này thực sự là 1 thử thách lớn nhât của cơ quan hành pháp .
Không.Anh thấy Vespa mà nữ đi hợp đấy .
 
những chú nào nhiều tiền thì nhà nc kô cho vào casino các chú ấy cũng tự giác đi vào các sới bạc,có khác gì đâu,vào sới bạc thì nhà nc còn chả thu đc gì :|
 
Back
Bên trên