Ai xem "Bí danh" thì zô nào

Ko ngờ có topic này, cả lớp có mỗi em xem bí danh, bọn nó ở nhà học hành điên lắm=))=))=))
Em vẫn ko hiểu quả cầu đỏ đỏ trong tập lão Sloane giả để là gì:-/
 
Tập hôm qua đúng là pó tay, bà Irina vừa mới đc cứu đã đấm cho Jack một phát tung mồm =)) =)) =))
Cả nhà đấy đúng là toàn điệp viên quái đản =)) =)) =))
 
Trong film ngưỡng mộ nhất Ramadi:x
Chết nửa thiên niên kỉ mà còn ám tới đời sau:)):))>:)
 
Kết thúc rồi :(

Hay, nhưng không bằng các tập trước :(

Tập này mình đoán đúng 100% nội dung :(

------------
------------
Bao giờ chiếu tiếp phần IV nhỉ :((
 
Bí danh thật là hay :x Hôm nay đã xem nốt tập cuối. Thật là tuyệt vời :x Nhưng mà cái đoạn: Cậu phải nói thật mọi chuyện với con bé! Thế là sao? Vault còn bí mật gì chưa nói với Sid?
 
Phim kết thúc giống như là phim Hàn Quốc ấy không hề có tí gì gọi là úp mở kiểu Mỹ, ít nhất thì cũng ko cụt lủn như là LOST với cả SMALLVILE
 
Đoán tiếp phần sau đi :))

Sydney sẽ phát hiện ra Vaught thuộc 1 tổ chức nào đó ( bí mật của Vaught - chắc vậy :-?? ), 2 người lại xung đột -> không cưới được -> blah blah -> đến cuối phim mọi vấn đề được giải quyết -> cầu hôn lần 2 -> Kết thúc part IV =))

CMtt với part V :|
 
làm gì đến nỗi ấy, thế thì tệ quá mà VAUGH là con nhà ai mới đc chứ
 
Mình cũng bị nghiện "Bí danh" mới sợ chứ 8-} Nhưng các em ở đây đoán già đoán non làm gì, vào google gõ "Alias (TV series) wikipedia" thì biết hết toàn bộ câu chuyện. Thậm chí ở các CD shop đã bán trọn bộ Alias từ lâu rồi. Có điều là mình vẫn thích chờ nhà đài chiếu tiếp để mỗi tối xem 1 tập, rồi đi ngủ trong tiếc nuối vì thời lượng ít quá và lại háo hức chờ đón tập tiếp theo. Thế mới thú :x
 
trời ah
phim hay vay ma sao it nguoi ban luan
theo minh doc tren dienanh.net thi phim co 5 phan
moi phan 22 tap
nhung co ai co tom tat phim ko
xem phim thi hay nhung co papa mama nao cho xem khi vao nam hoc roi dau
ac wa
ah
co ai co tom tat phim chị gái tôi ko
phim xem dài wa
mệt oi la mệt
 
Tớ cũng là fan của Alias ;)). Lúc đầu khoái anh Vaught lắm, dưng về sau xem fần 2, khi anh nài lấy vợ, chán luôn. Lại đâm ra thích cái anh đểu đểu mặt trẻ con Sark mới hay chứ ;))
 
Sau khi kết thúc phần 3 thì Sác đã ù té quyền đi đâu mất tăm, thành ra VAUGH thành thằng đẹp trai nhất, sau đó là SLOANE ( cũng đẹp zai ko kém)
 
Đọc hết kịch bản rồi :)) Hình như VN đã chiếu hết phần IV, còn mỗi phần V thôi.

Phần V, Vaughn bị bắt cóc. Anh phát hiện ra tên khai sinh của mình là André Michaux, đồng thời khám phá ra 1 tổ chức mới là Nhà tiên tri 5 mà bố của Vaughn đã từng là thành viên :)). Trong lúc tìm kiếm Vaughn, Sydney nhận được điện thoại của bác sĩ : Cô đã có baby :)), nảy sinh bao nhiêu rắc rối không đúng lúc :)). Còn về phía Arvin Sloane, thật ra ông ta ... chẳng hối cải gì cả, hi sinh tính mạng của Nadia vì sự nghiệp Rambaldi :-s, cuối cùng bị Jack giam cầm trong lăng mộ Rambaldi forever :)).
Mẹ của Sydney chết khi chiến đấu với Sark ở Hồng Kông :(.

Vài năm sau, Syd và Vaughn giải nghệ, có 2 con. Đứa con trai tên là Jack, con gái là Isabelle. Khi làm bài test năng khiếu bẩm sinh của CIA, Isabelle đạt điểm bằng với mẹ nó và ấp ủ ước mơ trở thành điệp viên :|

The end.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên