Ai vao day ban ve tam hon nghe si nao

  • Bắt đầu Bắt đầu minhpi
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đúng là nghệ sĩ ,hay nói rộng hơn là những ai mang trong mình tâm hồn nghệ sĩ thì rất yếu đuối...Thực tình từ yếu đuối này cũng chưa sát nghĩa bằng một từ khác..trong tiếng Pháp là fragile :confused: (đại loại là dễ vỡ)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh ko nghĩ thế, lớp anh điển hình có chú Tùng chú Khánh chất nghệ sĩ đầy mình mà chẳng yếu đuối tí nào :))
 
tố chất nghệ sĩ có người nhiều người ít,có người có nhưng cố ý che giấu nó đi cho hòa đồng hơn, thế mới khéo:eek:
 
Thực ra ai mà chả có chất nghệ sĩ .Cứ thử yêu mà xem, lại chả như trong phim ấy chứ :smoking:
 
:eek:Anh Khánh nói sai rồi,chất nghệ sĩ chẳng liên quan gì đến sự lãng mạn khi người ta yêu đâu. Cái như trong phim ấy(hay là phim bắt chước đời thực :confused:) chỉ là do xuất phát từ tình cảm (hoặc là nghe thầy dùi mà có:p) ,làm gì có chất nghệ?
 
Quỳnh Anh đã viết:
tố chất nghệ sĩ có người nhiều người ít,có người có nhưng cố ý che giấu nó đi cho hòa đồng hơn, thế mới khéo:eek:

----------------

Rất chính xác, người thường ko ra làm nghệ sĩ thì nên che giấu nó đi.
 
Trần Chí Trung đã viết:
Quỳnh Anh đã viết:
tố chất nghệ sĩ có người nhiều người ít,có người có nhưng cố ý che giấu nó đi cho hòa đồng hơn, thế mới khéo:eek:

----------------

Rất chính xác, người thường ko ra làm nghệ sĩ thì nên che giấu nó đi.

Gì cơ :shock: chẳng ăn nhập gì
Rất chính xác,...
sao lại chính xác ,mình chưa hiểu rõ ý của bạn Trung lắm đâu nhé,thử nói rõ hơn xem nào
 
Thực ra rất đơn giản Nghệ sĩ là người có chất Nghệ Tĩnh , NGhệ An
 
Vũ Xuân Tùng đã viết:
Thực ra rất đơn giản Nghệ sĩ là người có chất Nghệ Tĩnh , NGhệ An

hahaha..biết rồi nhé anh Tùng la người xứ NGHỆ :-" :mrgreen:
 
Thường thì nghệ sĩ là những người có máu văn nghệ và có bệnh "sĩ" rất nặng.
 
Theo em, nghệ sĩ là những người sung sướng nhất! Họ được sống với chính bản thân mình, được thả rong tâm hồn mình với gió, với trời mà ko bị những danh vọng, tiền bạc ràng buộc! Có được cuộc sống đó là do họ có chất nghệ sĩ và ko chỉ thế, họ đủ đam mê , đủ can đảm để đuwojc sống hoàn toàn với nghệ thuật của họ!-> họ cũng rất vững vàng trong suy nghĩ đấy!
 
Hehe nghệ sĩ luôn cảm thấy rất là sung sướng với kiểu sống phóng khoáng đấy nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy họ rất là khổ :))
 
Đúng rồi đấy,anh CHI khổ thật!!!!Mà cũng sướng thật!!!!!
 
Những người nghệ sỹ thật, họ chẳng bao giờ quan tâm đến khái niệm "chất nghệ sỹ", còn những người "ra vẻ" nghệ sỹ, lãng mạn lố lăng rồi thì lãng tử chiều xuân thì...eo ôi!!! Ghét nhất những kiểu người lúc nào cũng khổ sở đi tìm chất nghệ sỹ của mình như anh Độ gì đó mình học trong sách văn ngày xưa ấy!( À Đời thừa thì phải!) Tìm tòi cái mới gì mà toàn thấy bế tắc! Chán!! :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cần quái gì người khác thấy mình nghệ sĩ hay ko? Cứ sống thế nào cho sướng là được! Có khi với người này cuộc sống đó là khổ nhưng với người kia đó lại là cả 1 niềm mơ ước đấy!
 
hehe nghệ sĩ sao phải nghĩ ... trông Hà Anh như diễn viên Hollywood :D
 
Tùng nói chị á? ừ trông thế thôi, chị đây sống thực tế lắm. Thích gì làm đấy nhưng chưa dám tự nhận mình có tính "nghệ sỹ" bao giờ hee hee Ai như em Tùng, "trai băng giá" ;)
 
Back
Bên trên