Ai là fan MU nào ???

Joshua King la tien dao tre nguoi Na Uy ( dong huong cua Ole tre tho ) anh chàng này rất triển vọng, nhưng cả King lẫn Macheda còn non lắm.
SSS: Van der Sar đã trở lại sau chấn thương
Everton - United 0-1: Van der Sar trở lại 07/10/2009
1mizdq1zt5ihidzzmml4.jpeg
Edwin van der Sar đã có lần đầu tiên trở lại thi đấu kể từ tháng 08, và bình yên vô sự sau trận đấu khi Kiko Macheda có bàn thắng mang về chiến thắng sít sao cho United trước Everton dưới trận mưa nặng hạt.

Thủ thành người Hà Lan hài lòng khi trở lại thi đấu sau khi phải ngồi ngoài vì gẫy tay, song anh cũng không có nhiều việc phải làm trong suốt trận đấu, đặc biệt là trong suốt hiệp 1 khi chẳng đội nào có được cú sút nào trúng mục tiêu.

Cơ hội rõ nhất của United để mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ là từ cú sút của Robbie Brady bị đổi hướng đi, trong khi Joshua King cũng có cút sút chệch mục tiêu ngay trong khu cấm địa đội chủ nhà.

Công bằng mà nói, cơn mưa trước trận đấu đã làm mặt sân trơn khiến lối chơi không phát huy được nhưng lại rất khó đoán trước. Tuy nhiên, khi trận đấu trôi dần, các yếu tố nói trên không còn là trở ngại, United dần kiểm soát thế trận.

United vươn lên ở hiệp thi đấu thứ hai. Macheda có pha lên bóng, đẩy bóng sang cho Joe Dudgeon đang băng lên từ hàng hậu vệ. Tiền đạo người Ý tiếp tục lao lên và có mặt đúng lúc để tung ra cú kết thúc lạnh lùng sau đường chọc bóng của Eikrem. Thủ thành Carlos Nash đã cố gắng chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể cản được bóng lăn vào lưới.

Macheda còn có thể ghi được bàn thứ hai khi anh nhận bóng từ Brady nhưng cú sút sau đó của anh lại đi thẳng vào vị trí của thủ môn Nash.

Van der Sar chỉ phải thật sự làm việc trong 2 pha tạt bóng nguy hiểm của Everton, nhưng nhìn chung là anh không phải làm việc nhiều.

Dù thủ thành người Hà Lan muốn có được một bài kiểm tra khó khăn hơn trong lần đầu tiên trở lại, anh vẫn thấy hài lòng khi giữ sạch lưới và có cơ hội dành cả tuần rưỡi tới đây tập luyện và có thể trở lại đội hình chính cho trận gặp Bolton.

United: Van der Sar; Fabio, C Evans, Gill, Dudgeon; Norwood (Brandy, 62), Eikrem (Wootton, 90), James, Brady; King (W Keane, 89), Macheda.
Dự bị không được sử dụng: Amos.
 
Post cái tin liên quan vãi, mà đề nghị post tin thì cũng nên cho cái nguồn để tôn trọng tác giả cái bạn naz :)
 
Joshua King là ai í nhỉ, nghe lạ thế :p
lâu lắm k thấy mặt Macheda :)) nhưng kể ra Welbeck hay hơn Macheda nhỉ 8-|8-|8-|
kém cỏi !Joshua King àm ko biết :-j
Joshua King la tien dao tre nguoi Na Uy ( dong huong cua Ole tre tho ) anh chàng này rất triển vọng, nhưng cả King lẫn Macheda còn non lắm.
SSS: Van der Sar đã trở lại sau chấn thương
Everton - United 0-1: Van der Sar trở lại 07/10/2009
1mizdq1zt5ihidzzmml4.jpeg
Edwin van der Sar đã có lần đầu tiên trở lại thi đấu kể từ tháng 08, và bình yên vô sự sau trận đấu khi Kiko Macheda có bàn thắng mang về chiến thắng sít sao cho United trước Everton dưới trận mưa nặng hạt.

Thủ thành người Hà Lan hài lòng khi trở lại thi đấu sau khi phải ngồi ngoài vì gẫy tay, song anh cũng không có nhiều việc phải làm trong suốt trận đấu, đặc biệt là trong suốt hiệp 1 khi chẳng đội nào có được cú sút nào trúng mục tiêu.

Cơ hội rõ nhất của United để mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ là từ cú sút của Robbie Brady bị đổi hướng đi, trong khi Joshua King cũng có cút sút chệch mục tiêu ngay trong khu cấm địa đội chủ nhà.

Công bằng mà nói, cơn mưa trước trận đấu đã làm mặt sân trơn khiến lối chơi không phát huy được nhưng lại rất khó đoán trước. Tuy nhiên, khi trận đấu trôi dần, các yếu tố nói trên không còn là trở ngại, United dần kiểm soát thế trận.

United vươn lên ở hiệp thi đấu thứ hai. Macheda có pha lên bóng, đẩy bóng sang cho Joe Dudgeon đang băng lên từ hàng hậu vệ. Tiền đạo người Ý tiếp tục lao lên và có mặt đúng lúc để tung ra cú kết thúc lạnh lùng sau đường chọc bóng của Eikrem. Thủ thành Carlos Nash đã cố gắng chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể cản được bóng lăn vào lưới.

Macheda còn có thể ghi được bàn thứ hai khi anh nhận bóng từ Brady nhưng cú sút sau đó của anh lại đi thẳng vào vị trí của thủ môn Nash.

Van der Sar chỉ phải thật sự làm việc trong 2 pha tạt bóng nguy hiểm của Everton, nhưng nhìn chung là anh không phải làm việc nhiều.

Dù thủ thành người Hà Lan muốn có được một bài kiểm tra khó khăn hơn trong lần đầu tiên trở lại, anh vẫn thấy hài lòng khi giữ sạch lưới và có cơ hội dành cả tuần rưỡi tới đây tập luyện và có thể trở lại đội hình chính cho trận gặp Bolton.

United: Van der Sar; Fabio, C Evans, Gill, Dudgeon; Norwood (Brandy, 62), Eikrem (Wootton, 90), James, Brady; King (W Keane, 89), Macheda.
Dự bị không được sử dụng: Amos.

mới tập cho đội trẻ thô!I chưa chăk t7 đã đc ra sân :-j
 
vâng tôi kém cỏi, xì >:p
mà để F12 bắt trận nào cũng đau tim :-< mu da t7 hay cn the:-/ hix valen -barca villa chan thuong :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
haha, tran nai hai the :-j ket qa volley cua b9,qa cau h cua g11 =]] nchung chel con thua nua, so troi ca;))
 
hôm qua Owen thật vô dụng , được mỗi quả đánh đầu may mắn.....
 
hôm qua Owen thật vô dụng , được mỗi quả đánh đầu may mắn.....

Dạo này có vẻ lắm bạn trẻ thích chê nhỉ :))
Xem bóng đá trận này là trận thứ bn rồi hả em :D
Vừa hồi fục chấn thương, ko mất bóng quả nào đáng tiếc, tạo cơ hội cho đồng đội (quả 2) và quả 1 nếu ko có bạn Knight oánh trym vào gôn thì bóng cũng đến chân bạn Tốp - em còn mong muốn gì nữa :D
 
Tuy cùng lớp nhưng là một fan MU thực thụ anh phản bác ý kiến của chú Lâm, Owen hôm qua đá khá tốt, chỉ hơi rườm rà trong 1 số pha bóng ( vừa chấn thương chưa quen), chỉ có hàng phòng thủ thỉnh thoảng vẫn mắc sai lầm
 
ặc, bé tí teo toàn bị đỳ, chả lạm đc j`,xem hàng tiền đạo MU chỉ có mỗi ROON là hay thôi, B9 thì chắn bóng tốt nhưng ko có duyên ghi bàn, O7 thì....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
owen là mẫu cầu thủ chớp thời cơ + tốc độ chứ có như rooney hay hesky đâu mà bắt anh ấy tì đè tốt
 
O7 tốc độ xuống rồi, chạy chả = mấy thằng hậu vệ bên nó

----------

thôi em nghỉ, nói ở đây fan MU nó thù mình chết, xin lỗi fan MU nhé,...hi..hi
 
Xl bạn Lâm nhưng mà bạn có thể viết nốt cái dấu ... kia k :-j dẫn chứng đầy đủ việc hôm qua đá chán của O7 cái :-j
So sánh O7, R10 và B9 :-j nực cười :-j bạn có thể kiếm một bài báo hay một đoạn nào so sánh về 2 trong 3 cầu thủ trên k ?
3 cầu thủ phong cách thi đấu khác hẳn nhau, nếu đem so thì chỉ có thể đem so về hiệu suất thôi bạn ạ :-j còn nói đến phong cách thi đấu thì chứng tỏ bạn quá ... :-j
à mà bạn khen B9 chắn bóng tốt là có ý j đấy :-j
 
Hôm qua MU đá thế mà các chú cũng tự sướng được. Bái phục. Bái phục

bạn là fan của arsenal thì tất nhiên bạn sẽ nói vậy ;) Mỗi người đều có niềm tin và tình yêu dành cho đội bóng của mình , tớ nghĩ là bạn không nên nói như vậy :) đến lúc arsenal của bạn bị chê thì chắc bạn cũg sẽ nói như tớ bây giờ thôi.
 
Hôm qua MU đá thế mà các chú cũng tự sướng được. Bái phục. Bái phục

2 trận cùng giờ, chắc chú xem trận Ars xong rồi đọc báo thấy cnó nói linh tinh rồi về đây cà với fan MU ah ;;) hay là đang xem trận Ars thấy cuối trận đá nhạt quá ko chịu nổi rồi bật ESPN lên xem Man đá mấy fút cuối để còn có cái mà nói ;;)
Cuối trận đá kiểu đấy gọi là giữ sức cho 2 trận quan trọng trc mắt hiểu ko :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên