Trịnh Đức Cường
(Napoleon)
New Member
Tình cờ nhận được cái link mới chui vào cái bóc này xem bài, nhìn anh em A1, A3 nói chuyện cưới xin, anh em T1, T3 nói chuyện bài bạc mà thèm. Mịa chứ, A2 mình, đâu có tệ đâu mà chả bao giờ thấy chơi được với nhau nhỉ. Ngày xưa cũng sôi động được mấy bữa nhân cái dịp Web, rồi cũng lại đâu vảo đấy. :argue:
A2 ơi, bỏ qua mấy trò vụn vặt lẻ tẻ, tuh tập đê, sắp xếp một hôm đi uống rượu cho vui, lâu quá rồi. Không dám khuyên bảo gì anh em, chỉ tiếc cho một tập thể toàn tinh tú như thế (tất nhiên là trừ tớ) không chơi được với nhau lúc bé, hợp tác làm ăn đàn đúm với nhau lúc lớn, quả thực là đáng tiếc. (
Em phải hành nghề tiếp đây, các bác nào không thích em thì cứ không thích, nhưng setup một vụ tụ tập nhậu nhẹt cho zui đi, sắp sinh nhật Bác chẳng hạn :tongue:
Thế nhé, em viết bài này tình cảm với lớp thì ít mà sự ghen tức trước tình cảm bọn lớp khác với nhau thì nhiều, các bác có máu thì máu nhanh nhanh lên tí.
Nice day,
DC
A2 ơi, bỏ qua mấy trò vụn vặt lẻ tẻ, tuh tập đê, sắp xếp một hôm đi uống rượu cho vui, lâu quá rồi. Không dám khuyên bảo gì anh em, chỉ tiếc cho một tập thể toàn tinh tú như thế (tất nhiên là trừ tớ) không chơi được với nhau lúc bé, hợp tác làm ăn đàn đúm với nhau lúc lớn, quả thực là đáng tiếc. (
Em phải hành nghề tiếp đây, các bác nào không thích em thì cứ không thích, nhưng setup một vụ tụ tập nhậu nhẹt cho zui đi, sắp sinh nhật Bác chẳng hạn :tongue:
Thế nhé, em viết bài này tình cảm với lớp thì ít mà sự ghen tức trước tình cảm bọn lớp khác với nhau thì nhiều, các bác có máu thì máu nhanh nhanh lên tí.
Nice day,
DC