Ai ở Nga giúp em được không

Hồ Bích Ngọc
(Hồ Bích Ngọc)

Active Member
Còn một năm nữa em mới đi Nga, nhưng vẫn cứ hỏi cho biết ngày nào hay ngày nấy.
Chuyện là thế này: Em có một suất học bổng do dì em ở bên bộ Ngoại giao xin cho (đương nhiên là học theo ngành ngoại giao :( ). Sau khi tốt nghiệp THPT (hoặc hết kì I năm lớp 12, tùy theo mức độ học tiếng của em) thì sẽ sang đó học luôn. Em muốn hỏi vài câu
- Nếu tháng 12 năm nay em học tiếng Nga thì đến tháng 12 năm 2006 có kịp "chuồn êm" không ạ?
- Người Nga có thói quen hay tập quán gì khác mình không ạ (câu này cần các bác học trong KTX nhiều)
- Ở Nga có chuyến bay thẳng sang Berlin (Đức) không ạ, giá cả thế nào?
- Nếu anh/chị là người học ở Mgmo hay có bạn học trong Mgmo thì chia sẻ cho em tí kinh nghiệm học tập với.
- Vấn đề quan trọng nhất: vấn đề...đầu gấu ở đấy có kinh lém hông? :(
 
Em mà học chăm chăm 1 ti' thi` chắc là kịp đấy
Vì bọn chị học 1 năm tiếng Nga ở lớp cũng đc khá khá. Nhưng mà tiếng Nga khó lắm :-&
 
Hồ Bích Ngọc đã viết:
Còn một năm nữa em mới đi Nga, nhưng vẫn cứ hỏi cho biết ngày nào hay ngày nấy.
Chuyện là thế này: Em có một suất học bổng do dì em ở bên bộ Ngoại giao xin cho (đương nhiên là học theo ngành ngoại giao :( ). Sau khi tốt nghiệp THPT (hoặc hết kì I năm lớp 12, tùy theo mức độ học tiếng của em) thì sẽ sang đó học luôn. Em muốn hỏi vài câu
- Nếu tháng 12 năm nay em học tiếng Nga thì đến tháng 12 năm 2006 có kịp "chuồn êm" không ạ?
- Người Nga có thói quen hay tập quán gì khác mình không ạ (câu này cần các bác học trong KTX nhiều)
- Ở Nga có chuyến bay thẳng sang Berlin (Đức) không ạ, giá cả thế nào?
- Nếu anh/chị là người học ở Mgmo hay có bạn học trong Mgmo thì chia sẻ cho em tí kinh nghiệm học tập với.
- Vấn đề quan trọng nhất: vấn đề...đầu gấu ở đấy có kinh lém hông? :(


+ Em yên tâm 1 năm TN là cũng được kha khá rồi (nói về ngữ pháp và từ vựng) phát âm thì chắc là không được chuẩn.
+ Thói quen và tập quán thì sang em sẽ học sau, nhiều cái khá hay em ah, nói ở đây sẽ khó tốt nhất lúc sang đấy em có bạn là người Nga sẽ biết được nhiều thứ.
+ Về các chuyến bay sang thẳng Đức cụ thể là Berlin em lên google là biết anh chỉ biết là có bay thẳng sang đức.
+ Đầu gấu thì cũng không đến nỗi sợ đâu em ạ(mà London còn có khủng bố mà em. Nhưng đấy là cuộc sống thực không nên sợ cái gì cả). Anh ở Nga 5 năm rồi chưa thấy gì , chẹp không khéo vừa nói xong ra đường gặp đầu gấu ngay mất. Em đi lại cẩn thận đừng đi ra đường vào ban đêm là được. Nói chung không có gì, như ở nhà mình ấy em ạ :)
 
Ko dám một năm mà đc đâu Ngọc ah! Nhưng nếu bạn quyết tâm và có nghị lực, chịu khó học thì cũng có khả năng. Nói thế chứ, cứ nhìn Nga 04-07 bọn tớ mà xem, đc mấy mống là giỏi tiếng Nga đâu, mà bọn tớ cũng mới học có một năm thui đấy! Thế nhưng như thế ko có nghĩa là ko có đứa học được. Lớp tớ năm nay cũng có hai đứa đi thi quốc gia tiếng Nga đấy chứ!
Về chuyện an ninh thì yên tâm, những vụ ám sát, giết người trước đây chỉ là một trong những trường hợp hi hữu thui! Sống chết có số cả, ấy ở đấy hay ở nhà mà đến số chết thì cũng phải chết thui! Sợ gì.:D
Nếu mà muốn tìm hiểu thêm về đất nước học của Nga thì thỉnh thoảng wa lớp tớ mà học. Buổi chiều thứ 2 và thứ 5 bọn tớ học đội tuyển cạnh lớp ấy đấy thôi! Mà cho tớ hỏi lại một chút, cái trường mà ấy nói đến là trường nào đấy, sao nghe tên lạ hoắc vậy? Có phải là trường đại học quốc gia Nga ở Matx ko? Nếu mà hết lớp 12 đi thì chờ tớ đi cùng nhé!:))
 
Back
Bên trên