AC Milan - Tinh hoa của bóng đá tấn công

Note : bài này là so sánh của báo nc ngoài và đc 1 Milanista dịch ra, ngôn từ có vẻ hướng về Kaka nhưng nội dung thì ko đổi, ko có ý định nói xấu hay abc j cả, fan của MU và C.Ronaldo đọc đừng hiểu sang hướng khác :D
AI GIỎI HƠN - KAKA HAY RONALDO

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro và Ricardo Izecson dos Santos Leite được đặt tên, một cách lần lượt, xuất phát từ vị tổng thống xuất thân diễn viên Ronald Reagan và vì tiếng bi bô kiểu châu Á của người em trai nhỏ không phát âm được từ Ricardo (có thể hiểu: bố mẹ Ronaldo đặt tên con như vậy để tỏ lòng ngưỡng mộ tổng thống Mỹ Ronald trong khi em trai của Kaka không phát âm được từ Ricardo nên gia đình đã gọi anh là Kaka). Từ sự khởi đầu này đã dẫn đến hai trong số những cái tên nổi tiếng nhất trong thế giới bóng đá: Ronaldo và Kaka.

Cặp đôi này cũng là chủ đề của một trong những cuộc tranh luận mang tính kích thích nhất thường xuyên diễn ra trong các tiệm rượu và quán bar trên khắp hành tinh. Một trong hai người nhận được phiếu bầu chọn của FIFA, UAFA, Pele và phần lớn đội quân báo chí bóng đá. Người kia có thể tin tưởng vào sự ủng hộ của Sir Alex, người quá cố George Best và mẹ anh ta. Vậy ai là người giỏi hơn, Kaka hay Ronaldo?

Dựa vào phong độ trong mùa bóng này, khó có thể chống lại Ronaldo.

Ở Serie A Kaka hơi vấp váp, trông có vẻ khá kiệt sức, và không lấy lại được cái nhịp điệu trước đó đã đánh dấu anh như tài năng tấn công nổi bật nhất trong thế hệ của mình. Với đẳng cấp của anh, cho đến nay (những gì mà anh đã thể hiện) gần bằng nhưng không hoàn toàn ngang với điều mà anh có thể làm.

Ngược lại Ronaldo gần như siêu âm ở Premier League. Thay thế những trò hề đi bóng gây bực mình cốt để thu về những pha đá phạt và một vài tiểu xảo không cần thiết bằng những pha dắt bóng thẳng chạy thẳng hơn và tiếp cận trực tiếp, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã làm kinh hoàng gần như tất cả hậu vệ và thủ môn ở giải đấu này.

Tốc độ rất nhanh, tố chất thể thao khác thường, những pha đá phạt trực tiếp không thể ngăn chặn và đôi mắt lạnh lùng hướng về cầu môn đã giúp anh ta vượt qua số bàn thắng ghi được trong năm ngoài và đưa anh lên vị trí hàng đầu trong danh sách vua phá lưới. Anh ta đã ghi được 27 bàn thắng trong nhiều trận đấu cho MU, không tệ đối với một cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ. Ham muốn tấn công của anh ta không ngừng nghỉ.

Nhưng khi so sánh hai tài năng sáng chói này, cần nhớ đến một câu cách ngôn cổ (fan MU vẫn tin dành ông Ferguson sáng tác ra câu này, đúng là bó tay): "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh cửu".

M Platini, người nhận xét về Ronaldo tuần này, đã đúng khi nói rằng cầu thủ Bồ Đào Nha vẫn chưa tự chứng minh được mình là ngôi sao sáng nhất trên sân khấu.

"Thật khó để so sánh các cầu thủ trong những cuộc đua tranh và đội bóng. Liệu chơi bên cánh phải ở Manchester có khó hơn ở Italy, nơi mà nó không hề tồn tại?" Platini lập luận (như vậy) tuần này.

Cái mà chủ tịch UEFA nói là, với tất cả sự kích động của mình, giải ngoại hạng Anh không tinh tế trong phòng ngự như những cuộc tranh tài tương đương ở TBN và Ý.

"Nếu Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất thế giới hoặc Châu Âu anh ta sẽ phải chứng minh điều đó ở Châu Âu, bởi vì đó sẽ là cách duy nhất chúng ta có thể đánh giá anh ta, khi mà tất cả các cầu thủ giỏi nhất đều có cơ hội để được nhận diện".

Ở Champions League mùa bóng năm ngoái, khi vào thời điểm quan trọng nhất, Ronaldo đã biến mất. Trong khi Kaka liên tục chiến thắng các cuộc tranh tài và trở thành vua phá lưới, Ronaldo ít khi có được những màn trình diễn xuất sắc và ghi một vài bàn thắng. Trong trận đấu lượt về mang tính sống còn trước Milan trên sân San Siro, đầu tiên anh ta tự biến mình thành một thằng ngốc, sau đó dường như đã chuồn về nhà trong phần còn lại của buổi tối hôm đó.

Nhưng đừng quá nhấn mạnh vào những lỗi lầm của Ronaldo. Sau hết, anh ta mới chỉ 22 tuổi. Không ai đoán rằng anh ta sẽ không trở thành một cầu thủ vĩ đại.

Điều này, tiếp đến, không nên đi trệch khỏi sự thật rằng Kaka, rất đơn giản, là cầu thủ toàn diện hơn Ronaldo.

Thăng bằng của anh ta tốt hơn, kỹ thuật của anh ấy đơn giản hơn, anh ấy tao nhã hơn trong kiểm soát bóng, là cầu thủ chơi đồng đội hơn hẳn, một cây chuyền bóng chính xác hơn và người đọc trận đấu thông minh hơn. Cầu thủ Brazil không bao giờ thử đảo bóng (step over, xem BBC*1) trong cuộc đời vì anh ta không cần làm thế. Tiểu xảo diễn xiếc kiểu đó nằm bên dưới anh ta.

Kaka lướt qua những cầu thủ khác như thể họ không ở đó, trong anh sự tinh tế cũng ngang với tốc độ nhanh như chớp. Và khi Kaka hát, Ronaldo thường (trở nên) lắp bắp. Sự hốt hoảng, luồn lách, và lừa bóng của Ronaldo sẽ dễ bị chặn đứng hơn bởi các hậu vệ. Không phải là dễ, theo mọi nghĩa, mà là dễ hơn.

Nói theo cách khác, kèm Ronaldo cũng khó như tránh đạn. Kèm Kaka giống như đeo bám cơn gió.

Cầu thủ BĐN, tuy vậy, lại giỏi hơn trên không và gần như chắc chắn là cầu thủ sút phạt giỏi hơn. Gần như chắc chắn? Chúng ta không có cơ hội xem Kaka giỏi như thế nào vì Pirlo, cầu thủ sút phạt giỏi nhất thế giới, thực hiện mọi cú sút phạt cho Milan và Ronaldinho thường thực hiện cho Brazil. Tỷ lệ ghi bàn mỗi trận của Ronaldo cao hơn (Kaka), như Platini ngầm chỉ ra, là vì Ronaldo chơi bóng ở một giải đấu dễ ghi bàn hơn. 20 bàn thắng trong 53 trận đấu quốc tế của Ronaldo, gần như tất cả đều là trước các đội bóng như Saudi Arabia, Azerbaijan, Kazakhstan and Estonia.

Pele, người thường là một thẩm phán tệ hại về các tài năng bóng đá, nói thực lòng, đã đúng lần này.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, Kaka là cầu thủ giỏi nhất thế giới". Huyền thoại Brazil nói với tờ báo Gazzetta Dello Sport gần đây.

Tất cả những bình luận cho rằng Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất thế giới đều đến từ nước Anh, nơi có xu hướng khẳng định uy thế toàn cầu quá đơn giản và quá nhanh.

Hãy lấy ví dụ về quả đá phạt xuất sắc của Ronaldo trong trận đấu với Portsmouth. Ngay khi cú sút của anh ta chạm góc cao bên phải khung thành, các chuyên gia và các fan lập tức tuyên bố đó là cú sút phạt trực tiếp xuất sắc nhất thế giới qua mọi thời đại . Không phải thế. Nó thậm chí còn không phải là cú sút tốt nhất của mùa bóng này. Pha sút bóng của Andrea Pirlo trong trận derby Milan gần với rìa cầu môn hơn, khó đưa bóng vượt qua hàng rào chắn hơn và cũng rơi vào góc trên cầu môn.

Thôi được, dù thế nào đi nữa, tất cả những lời khẳng đỉnh rằng một cầu thủ giỏi hơn cầu thủ kia hầu như không mấy ý nghĩa. Đừng quên rằng bóng đá là trò chơi đồng đội. Liệu Kaka và Ronaldo có thực sự giỏi hơn những người như Sergio Ramos, Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Esteban Cambiasso, Andrea Pirlo, Fernando Torres, Cesc Fabregas hay Zlatan Ibrahimovic? Tất nhiên, hầu như không thể so sánh các cầu thủ có những vai trò và chức năng hoàn toàn khác nhau trên sân.

Điều tốt nhất chúng ta có thể kết luận trong cuộc tranh luận về Kaka và Ronaldo là Kaka là sản phẩm đã hoàn thiện còn Ronaldo vẫn còn một chặng đường nhỏ để đi. Nhưng một lần nữa, nếu anh ấy là một sản phẩm hoàn thiện, anh ấy có nên tạo nên những kết quả ở Serie A? Và cuộc tranh luận lại tiếp tục...

Chỉ một điều chắc chắn: đó là một đặc ân khi được chứng kiến cả hai chơi bóng.
 
cầu thủ kém còn k bắt nạt nổi thì k đáng so sánh ở đây:>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
để mà so sánh KAKA vs Ron thì phải 1 2 năm nữa mới biết đc, dù sao thì kinh nghiệm của Ron cũng chưa thể = Kaka ;))
 
đó là do Milan ko thắng đc :-j, Rating của Kaka trận nào chả >7 :-j

thế so sánh Maradona với Pele thì phải chờ đến khi nào :-?? Khi Pele béo = Maradona bây giờ à :-B
 
Nói chung theo quan điểm 1 Milanista như em thì:"> Kaka hay hơn:D
Ron thì rê rắt nhanh hơn+ free kicks ( thực ra chưa xem Kaka sút bao giờ:()
Nhưng thực ra Kaka rê đâu có kém:D chẳng qua là giản dị thôi:D Còn về chuyền chiếc các kiểu thì Kaka ăn đứt:D
Về Fin thì :-? Kaka có vẻ Fin chuẩn hơn ( xỏ kim:D). Còn Ron thì vẫn đc cái sút trâu:))
Ko bít thằng nào chạy nhanh hơn nhỉ:-?=))
_____________________________________________
P/S: Kaka đẹp dzai + ngoan đạo hơn=))=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vì sao milan k thắng đc, vì key player k tỏa sáng, quá đơn giản:>

năm ngoái toàn Ron assist với Ron score chứ có mấy ai khác đâu:>
 
khi Maradona già bằng pele bây giờ ý ;;)

Mà cũng chả cần thiết so sánh ro7 với kaka đâu , 2 vị trí khác , 2 môi trường khác ( PL và SA , BĐN và Brasil ) :)| , lằng nhằng . có so thì so dida với bathez ý
 
:-j đã bảo là dịch từ báo nước ngoài, có 1 số đoạn hay :-j thích thì đọc ko thì thôi ai khiến :-j (VD như đoạn so sánh quả sút phạt của Ro7 vào lưới Portsmoth với quả của Pirlo vào lưới Inter :x, hay những cú step over của Ro7 với những pha đi bóng của Kaka :x)

ô hô, Rating >7 mà gọi là ko tỏa sáng hả :-j, trận nào assist với dribble chả ngọt như mía, cơ mà tiền đạo ko có thì lấy đâu ra bàn thắng :-j
một điều nữa, ở Milan, ngoài Pirlo với Kaka ra thì đâu còn rating >7, ko muốn nói là toàn 5 vs 6 =)), ở MU có thế ko?
 
so bathez với dida là so xem thằng nào gây cười hơn ý =))

@Tuyên B : tưởng cả anh Gatt cũng >7 nữa chớ :-?
 
Bài viết logic. Nhìn chung thì đẳng cấp dựa trên danh hiệu là đúng rồi. So Ronaldo với Henry như anh Huy là hợp lý
 
theo tớ thì ko nên so AMC với ST :|
Tối nay Milan phải dập nát bét ARs cho thằng Cesc nó đỡ lên mặt, khó chịu vl, trẻ ranh mà lúc lìn nào cũng lên báo phát ngôn cho cả đội,cứ làm như ông ý là cap đến nơi ý :|
 
:-B Rino mùa này đá xuống, Marking với Defend đều xuống cả :-<, cũng 1 phần do bị dùng nhiều quá. :(

dis mie bongda24h :
Arsenal và Milan được ví như một cuộc chiến giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Một trận đấu không khoan nhượng giữa hai trường phái bóng đá khác biệt hoàn toàn Angloxacxong-Cantenacio. Một trận đấu nóng bởi nhiều cuộc đụng độ trên sân

=)) ôi zồi chết thôi =)) Angloxacxong-Cantenaccio =)) nó tưởng cứ móc từ EPL ra là Angloxacxong, còn lôi từ SerieA ra là Cantenaccio hả zời =))
 
Preview :

Arsenal - Milan

lực lượng : 2 thái cực khác hẳn nhau, Arsenal đang gặp khủng hoảng về lực lượng, với sự vắng mặt của Djourou, Persie, Diaby, Denilson, Rosicky, Walcott, Clichy va A.Song, sự trở lại đáng mong đợi nhất có lẽ là thủ thành Almunia.
ngược lại, Milan đón chào sự trở lại của hàng loạt trụ cột : Pato, tiền đạo trẻ người Brazil rất có thể sẽ đc sử dụng trong hiệp 2, Carletto cần Inzaghi và Gilardino cho kinh nghiệm trước hết. Kaka, Jankulovski và Gattuso cũng đã kịp bình phục cho trận đấu này. Rất có thể Milan sẽ ra quân với đội hình đã giúp họ lên ngôi tại CL năm ngoái, trừ vị trí TM, Fiori :-t , bộ tứ vệ là Nesta, Maldini, Oddo và Jankulovski. Kaka sẽ đc xếp đá tiền đạo lùi sau Gilar hoặc Pato.

Người ta trông chờ vào các cuộc đối đầu Fabregas-Pirlo cho cuộc chiến "master" ở giữa sân, Flamini và Gattuso với "stamina", Aderbayor và Kaka cho trách nhiệm ghi bàn.

Kết luận : một trận đấu đáng chờ đợi.

>:) Rape rape rape >:)
 
ô hô, Rating >7 mà gọi là ko tỏa sáng hả :-j, trận nào assist với dribble chả ngọt như mía, cơ mà tiền đạo ko có thì lấy đâu ra bàn thắng :-j

biết k có TD thì sao k tự ghi bàn đi;)) như Ron ấy:> MU năm ngoái lại chẳng k có tiền đạo:> tưởng milan có 1 vua phá lưới cơ mà:-? MU k có:(
 
Back
Bên trên