AC Milan - Tinh hoa của bóng đá tấn công

ông Ance chắc cho nó đá nhìu quá, cuống
bao nhiu cơ hội ngon ăn
thà cứ đá 4-3-2-1 như đầu năm cho nhanh:((
 
Kiểu chín ép đấy nguy hiểm lắm, cứ phải bình tình, vội vàng ko tốt :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Pato:(, buồn lòng:(. Đã làm hỏng Gilar bây giờ chơi nốt Pato thì vô địch Carletto=)). Mà Gourcuff đá hay thế (ít nhất là hơn Seedorf hoặc Kaka trong mấy trận bế tắc) mà sao không cho thay Seedorf hoặc Kaka sớm nhờ, toàn 10 phút (trận này 8), thì làm sao nó làm gì được. Gourcuff chỉ cần ít sút lại xong chuyền nhiều hơn là được, lối đá giống Kaka nhưng lai tí Riquelme:x
 
Mong là đừng làm hỏng Pato:(
Thôi, năm nay ko Cl, ko TOP 4 cũng đc. Bao nhiu vinh quang rồi, phải có 1 năm nt này thì Ber mới sáng mắt ra đc. Mình cũng ko thik nhìn Ance đi lắm, cũng là cựu Milan, chỉ mong ông ý nghĩ ra cái gì đấy, ko thi...:( Mong là năm sau trẻ hóa phòng ngự, tấn công cũng đỡ già rồi. Tuyến giữa cũng ko già lắm. Hè này xong nốt hàng DEF là có thể mong chờ lật đổ Inter năm sau:((
 
Hơi sớm đấy, 1 năm đc ko ;))
Mà có ông chủ tịch "vui tính" như Berlus thì đến bao h mới mua đc thằng hậu vệ tử tế?? (hay xài Digao nhỉ :)))
Mong Berlus giàu + máu như Moratti :p
 
:(( Inter toàn thằng trâu, tiền đạo thì vô đối :((
 
Paulo Maldini - Ngài hoàn ho


Đã 23 năm kể từ lần đầu tiên cậu bé P. Maldini xuất hiện trên thảm cỏ xanh trong màu áo đỏ đen. Tới bây giờ anh nổi bật lên bởi tài năng, sự trung thành tuyệt đối và một tinh thần cống hiến đầy nhiệt huyết. Trong cuộc sống thường nhật, Maldini cũng khiến cho mọi người phải kính phục bởi lối sống đúng mực và giản dị… Paolo Maldini xứng đáng được gọi là “Mr. Perfect” (ngài Hoàn hảo), cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Một “huyền thoại sống”:

Facchetti đem sự lịch lãm, thông minh và rắn rỏi đến hàng phòng ngự. Gentille đã chỉ cho những người hâm mộ thấy, phòng thủ kiểu Italy là phải kèm chặt và “khủng bố” tinh thần của đối phương như thế nào. Còn Maldini là người đã giúp tất cả nhìn về cách phòng ngự Italia bằng một cái nhìn khác, tích cực hơn, đẹp hơn và nhiều chất thơ hơn.

18836_maldini_1.jpg

Maldini- nhà thơ nơi hàng phòng ngự

Ngay từ hồi còn là một chú nhóc ở trường tiểu học, Paolo Maldini đã được bố (Cesare Maldini), vốn là một danh thủ của AC. Milan hồi đó, gửi vào Học viện đào tạo của đội bóng áo sọc đỏ đen. Năm 16 tuổi, P. Maldini đã kí hợp đồng chuyên nghiệp với AC. Milan. Người hâm mộ Italia vẫn còn nhớ ngày 20/01/1985, trong trận hoà 1-1 giữa AC Milan và Udinese trên sân vận động San Siro, Nils Liedholm HLV nổi tiếng người Thuỵ Điển của đội bóng thành Milano hỏi cậu bé Paolo (khi đó mới 16 tuổi): “Đã sẵn sàng chưa chàng trai? Cậu thích chơi ở vị trí nào?”, Maldini không do dự trả lời: “Cháu muốn chơi như một trung vệ phải”. Câu trả lời đơn giản đó đánh dấu sự khởi đầu của một trong những hậu vệ (trái & trung vệ) xuất sắc nhất mọi thời đại, cái tên Paolo Maldini cũng đi vào tiềm thức của các Tifosi từ ngày ấy. 23 năm qua (1985-2007), chỉ khoác trên mình chiếc áo sọc đỏ đên số 3 của AC, Paolo đã có được 600 lần ra sân tại Serie A (tính đến tháng 4/2007) và ghi được 28 bàn thắng.

17396_1.jpg

Mẫu mực cả trong sân bóng lẫn ngoài đời

Mặc dù đã 38 tuổi nhưng “Il Capitano” (biệt danh của Maldini) vẫn duy trì được khả năng chơi bóng đỉnh cao ở Calcio, vốn nổi tiếng là giải đấu khốc liệt nhất trong số những Giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới. Khoảng thời gian cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỉ XX, cùng vớí A. Costacurta, F. Baresi, M. Tassotti(sau đó là M. Desailly), P. Maldini đã trở thành “bộ tứ huyền thoại” khiến các Milanista nhớ mãi.Thành danh ở vị trí hậu vệ trái, song trong mấy mùa giải gần đây, do gánh nặng tuổi tác, anh đã được HLV Carlo Ancelotti bố trí chơi như một trung vệ bên cạnh A. Nesta.

Cầu thủ của những kỉ lục:

Lần ra sân đầu tiên trong trận AC Milan gặp Udinesse (1/1985), đã ghi nhận Paolo Maldini là cầu thủ trẻ nhất được ra sân trong đội hình một trong lịch sử CLB. Đó là điểm khởi đầu cho sự nghiệp cầu thủ của Maldini và cũng là kỉ lục đầu tiên trong chuỗi kỉ lục mà anh giành được trong sự nghiệp của mình. Tháng 9/2005, được ra sân trong trận gặp Treviso, Maldini đã xô đổ kỉ lục số lần thi đấu ở Serie A của Dino Zoff (570 lần), tồn tại suốt 22 năm. Tuy nhiên, kỉ lục hơn 600 lần ra sân ở Serie A (có thể còn cao hơn nữa) của anh chỉ trong màu áo một CLB thì có lẽ sẽ phải rất lâu nữa mới có người thay thế. Paolo Maldini còn phá vỡ kỉ lục của chính D. Zoff ở Đội tuyển quốc gia (121 lần khoác áo), với 126 lần khoác áo Azzurri.

18837_Ml.jpg

Với Milan, Maldini có tất cả

Không chỉ xô đổ kỉ lục của đàn anh ở Serie A và Đội tuyển quốc gia, Paolo Maldini còn là một kỉ lục gia trên đấu trường Champion League. Trận Chung kết Champion League gặp Liverpool (20/05/2007) Maldini đã đuổi kịp thành tích tham dự 8 trận Chung kết Champion League (trước kia là Cúp C1) của huyền thoại Di Stefano. Đồng thời chiếc “Cúp Tai To” lần thứ 5 với AC cũng là chiếc cúp thứ 2 mà anh giành được trên cương vị đội trưởng của Rossoneri. Anh cũng đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất giành cúp (38 tuổi 331 ngày), và là đội trưởng thứ 2 (sau F. Hiero) giành được 2 cúp Champions League…

“Ông vua không ngai”

Mặc dù tài năng đã được cả thế giới thừa nhận, nhưng trong sự nghiệp thi đấu “lẫy lừng” của mình, Paolo Maldini vẫn chưa từng được nhận danh hiệu “Quả bóng vàng”. Bởi vậy, người hâm mộ vẫn thường gọi Maldini là “ông vua không ngai”. Ông thầy cũ của anh ở AC Milan và Đội tuyển quốc gia, Arrigo Sacchi nhận xét: “Paolo là một trong 3,4 cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại”. Còn đích thân phó chủ tịch AC Milan, Adriano Galliani thừa nhận trước báo giới: “Maldini không chỉ là biểu tượng của Milan. Anh ấy chính là Milan”.

Người đàn ông này là người giữ tất cả những kỷ lục về số trận đấu cho ĐTQG cho CLB, cho các trận đấu ở Cúp châu Âu, các trận derby, là một tầm gương lớn về sự bền bỉ, là lịch sử hiện đại của Milan, với biết bao thăng trầm trong hơn 20 năm qua, là một hình tượng mẫu mực về sự trung thuỷ. Anh chính là Milan và Milan, dù đã chuẩn bị rất kỹ cho những năm tháng tới không có anh, vẫn rùng mình khi nghĩ đến một ngày kia, anh sẽ không còn ở đó nữa, trên thảm cỏ xanh.


nguồn: http://bongda24h.vietnamnet.vn/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hồi xưa đã ghét inter
bây h inter giống juve hồi xưa, còn ghét hơn :))
 
Hơi sớm đấy, 1 năm đc ko ;))
Mà có ông chủ tịch "vui tính" như Berlus thì đến bao h mới mua đc thằng hậu vệ tử tế?? (hay xài Digao nhỉ :)))
Mong Berlus giàu + máu như Moratti :p
Berlus mà nghèo ah :-/
Mà AC cóa chịu mua HV đâu, toàn tung tin vớ vẩn thôy như là mua Ronaldinho,Sheva .vv
Chẳng thấy đả động j` đến hàng HV cả
 
Chuẩn;) Thực ra ông Ber chắc hồi trước đầu tư nhìu, giờ ngại:))
Cái chính là hàng HV già quá. Thực ra giờ bảo thằng nào solo với Mal chưa chắc đã qua đc ( nếu ko dùng tốc độ:D). Oddo thì tự nhiên xuống phong độ. Janku thì chấn thương. Chẳng qua mấy ông cũng sợ mua về rồi lúc đội chính thức hết chấn thương thì lại phí tiền8-}8-}
 
Phí tiền 1 phần, phần là do Milan chuộng cầu thủ già :( nếu Oddo lấy lại phong độ thì Oddo sẽ đc lựa chọn, lúc đấy thằng mới mua về kia sẽ chột á :-<. Phải như Maldini ế =)) nghỉ luôn đi thì Milan mới thoải mái nghĩ đến chuyện thay thế :))

New....

Milan Eye Up Pasqual & De Silvestri

Milan đang tiến hành tiếp xúc để đưa về San Siro 2 hậu vệ khá triển vọng, đó là Manuel Pasqual của Fiorentina và Lorenzo De Silvestri của Lazio Roma. Pasqual là một hậu vệ trái và anh mới chỉ 25 tuổi. Chơi cho The Viola vài mùa bóng gần đây, và đã thể hiện 1 phong độ khá ổn định.
Còn De Silvestri mới 19 tuổi và khá triển vọng, vị trí của anh là hậu vệ phải. Với việc Oddo xuống phong độ và Bonera "mãi không thấy lớn", HLV Ancelotti đanh có ý định đưa anh về ngay trong kỳ CN mùa đông này.

Maldini Tells Milan: Ramos Is My Successor

Huyền thoại của Milan, Paolo Maldini, người sẽ giã từ bóng đá vào cuối mùa giải, đã khuyên Milan nên giành được chữ ký của Sergio Ramos bằng tất cả khả năng của mình.
Hiện giờ vấn đề thương lượng có được Ramos đang gặp trở ngại lớn do Real thách một mức giá "trên trời" 180M Euro, tuy nhiên theo báo chí Italia, Ramos đang muốn có một mức lương cao hơn, xứng đáng với những đóng góp của anh ở Real, nên Milan có thể tận dụng thời cơ này, với mức lương 3M bảng/năm, để có được anh.

\:d/ Maldini đã lên tiếng thì BLĐ Milan cấm có cãi >:), chỉ mong Ramos nhìn thấy tương lại xán lạn ở Milan mà dứt áo ra đi thoai >:)

Bianchi To Join Milan In June?

một số tờ báo lớn của Italia đã đăng tin, Milan đang đứng sau vụ chuyển nhượng Rolando Bianchi từ Man City về Lazio. Theo đó tiền đạo 24 tuổi sẽ chơi cho Lazio theo 1 bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải này, sau đó anh sẽ chuyển đến San Siro, và Milan sẽ trả cho Man City 12,5 M Euro, chứ ko phải Lazio.

:-ss bất ngờ à nha :-ss bùng 1 cái có tin này :-ss sẽ cập nhật tiếp sau.

dm còn có mấy ngày nữa đóng của TTCN rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chán vãi ái á :-<
 
chơi FM8 mình chơi Fio, thằng Pasqual đá vl lắm
 
Milan nghèo ở cái khoản mà Berlus dành cho Milan, ổng còn 1 đống việc khác.
***, như Moratti có phải đỡ hơn ko, toàn lực cho Inter, dốc tiền cứ gọi là...
Mà chết cười cái vụ Milan đòi mua Ramos, Real nhả = niềm tin, mà có nhả thì Berlus còn lâu mới mua đc.
 
Back
Bên trên