AC Milan - Tinh hoa của bóng đá tấn công

kéo kéo =.=

Gilardino - Đi hay ở??

Nhìn hoàn cảnh của Gilar lúc này, tôi có cảm tưởng như anh ấy đang vác cả thế giới trên vai chứ không phải là đặt dưới đôi chân của mình. Gilar cứ như già hẳn đi sau mỗi trận đấu anh được ra sân mà không ghi bàn. Trán phủ đầu những nết nhăn, đôi mắt thì luôn ánh lên nỗi sợ hãi khi đối mặt với thủ môn đối phương, một điều tưởng đâu ngược đời nhưng hóa ra lại có thật. Điều gì khiến anh trở nên như thế khi chỉ vài năm trước, những gì mà anh thể hiện còn kinh hoàng hơn Pato lúc này.

Trở lại năm 2005, lúc đó Gilar là ông vua không ngai ở Parma. 23 bàn thắng của anh cứu cho Gialloblu thoát khỏi viễn cảnh rớt hạng. Chỉ mới 22 tuổi nhưng Gilar là hiện hữu của một thần tượng mới và cách mà anh được tâng bốc không hề thua kém so với Pato ở thời điểm hiện tại. Những tay săn ảnh bám theo anh ở mọi nơi. Cả dân tộc Italia như điên lên khi Trapattoni không gọi anh vào thành phần đội tuyển quốc gia tham dự Euro2004 và chắc chắn rằng dù Trap có giành chức vô địch lúc đó thì cũng không đủ để bù đắp nỗi thất vọng của các tifosi khi ông bỏ rơi Gilar.

Tôi đã từng nghĩ rằng Gilar là một Paolo Rossi mới nhưng hiện tại thì không phải. Điều gì đã khiến Gilar không còn là chính mình?? Chuyện gì đã xảy ra sau khi anh chuyển đến Milan với cái giá 17 triệu bảng. Mâu thuẫn là điều trước nhất, mùa giải đầu tiên của Gilar trong màu áo Rossoneri trôi qua một cách êm đẹp với 17 bàn thắng. Một bằng chứng quá thuyết phục để chủ tịch Berlusca và Galliani không phaỉ quá lo lắng đến tương lai của một Milan thời hậu Sheva.

Nhưng sức ép đã đè chết Gilar. Sức ép từ sự ra đi của chân sút xuất sắc thứ 2 trong lịch sử Milan. Người ta muốn anh phải lập tức thể hiện mình như một sự thay thế hoàn hảo cho Sheva nhưng điều đó là không thể. 10 trận đấu ở Csl không mang lại cho Gilar chút niềm vui nào vì bàn thắng không hề tìm đến với anh. Người ta tự hỏi liệu Gilar có hiểu rõ vị trí của mình trong đội bóng. Nhiều người còn nói vui một cách đau lòng rằng những tay săn ảnh vẫn thường theo đuôi Gilar còn sút bóng nhiều hơn anh.

Gilar mất niềm tin ở chính mình còn Milan mất niềm tin nơi anh. Thế là Ronaldo xuất hiện để ghi bàn cứu rỗi Milan ở Serie A, trong khi Kaka, Seedorf và Siêu Pippo chứng tỏ Csl là vũ đài chính của họ. Đến lượt Pato được săn đón, chào mời và đưa về San Siro với sự khẳng định anh sẽ là tương lai của Rossoneri. Ngôi vương của Gilar dù đã mất từ lâu lại tiếp tục tàn lụi.

Ở Milan không còn chỗ đứng của Gilar sao?? Anh vẫn ghi được 8 bàn sau 17 trận cho Milan trong mùa giải này nhưng mọi thứ đều bị phủ mờ khi Pato xuất hiện. Tôi đã từng hi vọng Gilar sẽ đá cặp với Pato trong trận gặp Napoli nhưng quyết định của Ance lại nghiêng về phía bộ ba KA-PA-RO. Điều này càng làm chắc chắn thêm nhận định của chuyên gia Luigi Garlando trên tờ La Gazzetta dello Sport mà tôi từng đọc trước đó - Gilar đã trở thành tù nhân của những người Brazil.

Buồn hơn nữa, khi không nói đến sắc màu đỏ đen của Rossoneri đang phai dần trong anh thì người ta lại nhắc đến Azzurri, nơi Gilar đã không được nhắc đến từ lâu và mới đây huấn luyện viên Donadoni lại tỏ ra hồ hởi khi đón nhận tin tức tiền đạo của Palermo Amauri nhập quốc tịch Italia, lại một người Brazil khác!!

Cho dù vậy, Gilar vẫn còn trẻ và anh có thể tìm lại phong độ đã mất, thứ bản năng đã giúp anh từng được vinh danh như một ông vua ở Calcio. Nhưng điều đó chỉ diễn ra khi Gilar ra đi. Anh đã có tất cả, từ chức vô địch World Cup cho đến Csl nhưng người ta không sống bằng quá khứ. Muốn vực dậy chính mình Gilar buộc phải quyết định ngay lúc này. Còn ở lại Milan anh sẽ không thể thoát khỏi áp lực của những cái bóng vô hình. Điều đó chỉ có trăm hại chứ không thêm chút lợi nào cho Gilar. Đi đâu đây, đó có thể là Fiorentina, nơi ông thầy cũ của Gilar, Cesare Prandelli đang tại vị. Đó có thể là người duy nhất hiểu Gilar vào lúc này. Dù không muốn chút nào nhưng tôi vẫn phải nói. Đi đi Gilar!!


http://www.acmilan.vn

:(( ko muốn Gilar đi đâu :((
 
Công nhận. Dù mình nhìu lúc ức chế Gilar lắm nhưng:( Mà Ron già rồi, ko có GIlar thì năm sau làm ăn kiểu gì:((
 
Tin từ Firenzevilola.it : Viola offer Frey for Gilardino and Brocchi

Fiorentina đã chính thức đặt Sebastian Frey lên bàn đàm phán nhằm đưa về Artemio Franchi 2 cầu thủ của Milan, Alberto Gilardino và Christian Brocchi. Cuộc chuyện nhượng này rất có thể diễn ra nhanh, vì ai cũng biết rằng, Milan đang rất muốn có sự phục vụ của Frey nhằm thay thế Dida, trong khi Gilardino đang mất phong độ còn Brocchi đã từ lâu không còn nằm trong số những cầu thủ dự bị ở San Siro.

:(( Gilar đi thật rồi =(( dù sao mang về Frey vẫn còn trông chờ hơn tí chút :-<
 
chuyển nhượng như thế là hợp lý rồi :D
 
Returns have never been good:D
Sheva giờ về cũng 15M, đắt quá:((. Mà chắc Frey + ...M = Gilar + Brocchi chứ thằng Frey sao đắt thế đc:(
 
Yêu Gilar vl :x đấy mà :x đừng bán Gilar mà :x ko có Gilar thì Milan die rồi :))

Thực sự trở lại ồi >:-D< thắng 2 trận liền, điều mà 9 tháng qua là điều xa xỉ =))
 
...=)):)) tung hô bộ 3 Samba cuối cùng cầu thủ tưởng như bỏ đi Gilar lại là người cứu vớt...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bọn nhà báo, ko chấp:))
Quả đấy phối hợp hay vl. Pato tỉa cho Kaka, Kaka đánh gót 1 nhịp cho Gilar. Nhìn quả đấy tưởng Gilar chết rồi, khống chế hơi chậm, may mà vẫn kịp sút trước khi HV lao đến:D
Nếu mà ko xem cả trận mà chỉ xem quả ghi bàn thì cũng có thể nói 2 Brazil vẫn đá hay:-"
 
...Ka-Pa-Gi =)) dm bọn nhà báo =))

New :x:x:x
Adriano: Inter First And Then Maybe Milan

Adriano ko muốn rời Milano, anh nói rằng nếu ko thi đấu cho Inter nữa thì anh sẽ chuyển đến Milan =))...vui vãi lúa :))

Chấm điểm các cầu thủ Milan sau trận đấu với Udinese:
Kalac : 7.0
Bonera : 6.0
Nesta : 7.0
Kaladze : 7.5
Favalli : 6.0
Gattuso : 7.5
Ambrosini : 6.5
Seedorf : 6.5
Kaka : 7.0
Pato : 6.5
Ronaldo : 6.5
Gilardino :7.5
 
Bọn nhà báo, ko chấp:))
Quả đấy phối hợp hay vl. Pato tỉa cho Kaka, Kaka đánh gót 1 nhịp cho Gilar. Nhìn quả đấy tưởng Gilar chết rồi, khống chế hơi chậm, may mà vẫn kịp sút trước khi HV lao đến:D
Nếu mà ko xem cả trận mà chỉ xem quả ghi bàn thì cũng có thể nói 2 Brazil vẫn đá hay:-"

Ronaldo hôm qua sút quả đẹp vãi:X, quả đấy thành bàn thì có khả năng thắng đậm. Udinese chơi đổ bê tông, Milan thiếu Pirlo tiền vệ trung tâm chuyền như :-$

Shevchenko về Milan thì đá ở đâu? Berlusconi thích Pato Ronaldo, dự bị có Gilardino. Nếu đợi đến khi Ronaldo nghỉ thi đấu thì=)) mùa này Shevchenko ở Chelsea đá cũng được, cứ ở lại đi.
 
Back
Bên trên