AC Milan - Tinh hoa của bóng đá tấn công

Hình như Inter thắng hết tất cả những đội mạnh khác ở Serie A rồi à:-/
Thế thì chán lắm:(( Mong AC đang cửng thắng ko thì năm nay lại nhạt như năm ngoái, và dễ năm sau cũng thế:((
 
Rô béo đang ở Brazil điều trị chấn thương rồi, giữa tháng 1 mới đá đc típ :(

Inter nhiều hậu vệ vì nó hết tiền vệ rồi =)), chấn Viera, Dacuort, Figo... trận này Mancini phải để Chivu đá tiền vệ trung tâm với Cambiasso >:), cặp tiền vệ thiếu sáng tạo nhất thế giới =)), cánh trái là thằng Cesar >:), 32 tuổi thì phải. Lo mỗi hàng tiền đạo thôi. Trời hại Inter >:)

Mà đây tính là sân nhà của Inter #:-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=))=)) milan ghi bàn trước chọc giận inter rồi=)) bị ép sân như đúng rồi=))
 
:-s chắc thua rồi :-<
hiệp 2 :-s 3 TV trung tâm dính thẻ vàng, cặp trung vệ mơ ngủ, cánh trái bỏ lỏng hoàn toàn, thủ môn tlvl :-< Kaka mờ nhạt, Inzaghi ko tồn tại :-s :(( Milan ơi [-o<
 
Dida bắt như ****:((
*éo hỉu nổi quả nhẹ hều mà nó đổ người sai đc:((
uổng công Pirlo sút rõ đẹp:((
lại thêm ông Ance vừa vào hiệp 2 đã thay hết cầu thủ tấn công ra:((
Vô địk cúp TG làm gì:((
 
trận đấu quyết liệt quá:x đến trọng tài cũng bị chấn thương:x derby milan hấp dẫn thật:>

hiệp 2 Inter tung Pele' vào:x
 
=)) h mới biết Inter có thằng Pele =)) ( hình như có dấu ' ở cuối :-j )
thời j rồi mà Maldini vẫn đá nhờ :-B
 
Pele' đấy:> thế mới nhớ ra Kaka xịn ở đâu:-?

nhìn danh sách đăng kí thấy Maldini là biết Milan ko thắng đc rồi=))
 
Quả Pirlo shot như tranh vẽ ý, tiếc là vẫn thua :(
 
Ancelotti : "SATISFACTION INTACT"

"Sau trận Derby Milano và thất bại trước người láng giềng Inter, HLV của Milan, Carlo Ancelotti ko coi đó là một thảm họa. Ông cho rằng đội bóng của ông là nhà VĐTG, và đã chơi đúng với phong cách đó (nguyên văn từ là legitimated :-<) và "no defeat can take away my smile and cancel this state of happiness" :|

Năm mới sắp tới, và chúng tôi sẽ cố gắng tích lũy được số điểm cao nhất có thể trước ngày 20-2, ngày trở lại của CL. Bây giờ có mặt ở trận CK CL và đoạt chiếc cúp thứ 8 là nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi.

Pato sẽ là một thành viên chính thức của Milan trong vài ngày tới, hy vọng rằng chấn thương của Ronaldo sẽ bình phục, đến thời điểm này anh ấy đã có thể tập chạy trở lại.

Còn về sai lầm của Dida, mọi thủ môn đều đôi khi có những sai lầm như vậy, tôi không thích đổ lỗi cho một cá nhân nào cả, và luôn tin tưởng vào anh ấy."

xem trận hqua buồn quá, nh mờ đọc bài này lại thấy thương :-<...Milan vẫn là Milan, sai rõ ràng ra mà vẫn còn bao che để ko gây áp lực cho cầu thủ, :-<, hy vọng là năm mới sẽ đem lại điều tốt lành [-o< I belong to Jesus...Merry Chirstmas...:x
 
Khổ đời AC, mua Ro béo về để chăm sóc nó....

Không biết mấy cụ lão bên AC có đưa mấy thằng nhóc bên Arsenal về nhà trẻ được không nhỉ??
 
công nhận là mấy ông to to ở AC lúc nào cũng biện hộ đc. Chẳng hỉu là để ko gây pressure cho cầu thủ hay là cứu bản thân, chứ nói thì dễ mà làm có đc gì đâu:((
 
Back
Bên trên