AC Milan - Tinh hoa của bóng đá tấn công

Kaka được "nghỉ ngắn hạn"
(10:46, 19/10/2007)
(Bongda24h) - HLV Carlos Ancelotti cho biết ông dự định sẽ cho tiền vệ ngôi sao Kaka được nghỉ trong trận đấu giữa Milan và Empoli ngày mai

17204_kaka.jpg

Kaka được cho nghỉ sau khi đã dốc hết sức cho tuyển Brazil?​

Tuy nhiên có một điều đang khiến Ancelotti lo lắng khi ông sợ Milan sẽ lại gặp phải cái "dớp" bốn trận hòa liên tiếp vừa qua. Trận đấu với Siena cách đây 3 tuần ông đã để cho Kaka nghỉ và kết quả là Rossoneri đã phải may mắn lắm mới thoát khỏi một trận thua bẽ mặt nếu không có bàn thắng của trung vệ Nesta đúng vào phút cuối cùng của trận đấu.
 
Kaka nghỉ cũng ngại nhỉ
có tin cho Brochi vào thay:))
tấn công thi Gourcuf với Emerson là đc rồi ( Emer cũng đá đc tấn công)
 
Chài, nhưng mà số 10 vẫn là 1 cái j đấy ..... hơn (chả biết trong cái ..... là cái j :p)
Kaka chơi mới đúng vị trí số 10 chứ, Ronnie đá lệch ra cánh mang số 7 thôi, với lại xét phong độ bây h thì Kaka ăn đứt.
Hồi xưa xem Ronnie đá khoái kinh khủng, nhưng từ hồi Messi "lên thần" thì Ronnie "mất tích" trên sân luôn. :)
 
Milan yêu cầu UEFA giảm án cho Dida
(22:55, 17/10/2007)
(Bongda24h) - Lãnh đạo đội bóng AC Milan đã gửi tới UEFA một lời đề nghị được coi là một bản kháng án yêu cầu giảm án cho Dida, người đã bị treo giò hai trận ở Champions League sau khi có hành động không đẹp với cổ động viên Celtic.

"Điều quan trọng bây giờ là chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu thứ tư tuần tới, chính vì thế chúng tôi nghĩ một lời đề nghị có thể sẽ được Uefa chấp nhận", Galliani nói, theo hãng thông tấn ANSA. "Dida không xứng đáng nhận được án phạt nặng như thế dù cậu ấy đã có biểu hiện sai. Rõ ràng là cậu ấy đã bị tấn công trước".

Giữa tuần này, Milan sẽ có trận đấu quan trọng với Shakhtar Donetsk ở vòng đấu bảng Champions League và thiếu vắng Dida là một tổn thất khá nghiêm trọng.

Án phạt cho sự việc ở Glasgow là: Celtic bị phạt 30 nghìn francs Thụy Sỹ (tương đương 25,400 nghìn USD, 17,840 nghìn bảng Anh); cổ động viên tấn công Celtic bị cấm đến sân vận động vĩnh viễn; còn Dida bị treo giò hai trận đấu. Nếu Celtic tiếp tục để tình trạng trên xảy ra trong 2 năm tới, họ sẽ phải nộp phạt gấp đôi với số tiền lần này.

Chưa có thông báo xác nhận chính thức nào từ UEFA nhưng khả năng Dida được giảm án không cao. Bởi theo nhiều chuyên gia, đó là một án phạt hoàn toàn hợp lý nhằm giúp các cậu thủ không còn dùng tiểu xảo trên sâu đấu nữa.
 
;)) về C1 nó phải khác chứ lỵ. Cuối tuần này làm gỏi Roma >:-D<
 
Bản lĩnh của Milan
(07:19, 25/10/2007)
(Bongda24h) - Hai cú đúp của Gilardino và Seedorf đã giúp Milan tạm thời vượt qua con khủng hoảng khi có được chiến thắng 4-1 trước các vị khách Shakhtar.


17575_JKa.jpg

Kaka là nhân tố quan trọng của Milan​

Trái với những dự đoán ban đầu khi nhiều người cho rằng Milan sẽ sa sút và có một trận đấu đầy khó khăn trước đội khách Shakhtar. Đội bóng Italia đã thể hiện được bản lĩnh của mình khi có được chiến thắng tưng bừng 4-1 trước các vị khách đến từ Ukraine.

Sự trở lại của tiền vệ Kaka chính là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công của các Rossoneri. Nhưng đêm qua không chỉ có tiền vệ người Brazil chơi nổi bật, Milan còn có Gilardino và Seedorf, những người đã trực tiếp ghi bàn thắng cho đội chủ nhà.

Với tư thế của nhà ĐKVĐ, Milan đã chứng tỏ rằng họ không có một vấn đề gì về tâm lý dù đang phải trải qua những chuỗi trận bết bát tại Serie A. Nhập cuộc tốt với một thế trận áp đảo, không khó hiểu khi Milan có được bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm.

Phút thứ 6, Gilardino kết thúc thành công bằng đầu từ pha phạt góc của Pirlo. Bàn thắng của cựu tiền đạo Parma đã giúp cho đội chủ nhà có được sự hưng phấn và liên tiếp tạo ra những cơ hội trước khung thành của đội khách. 10 phút sau lẽ ra tỷ số đã là 2-0 nếu pha dứt điểm của Kaka không bị một hậu vệ của Shakhtar cản phá.

Có thể nói đây là một trận đấu thành công của thủ thành Pyatov khi anh đã xuất sắc cản phá được những pha dứt điểm nguy hiểm của các chân sút chủ nhà. Đáng kể nhất là pha dùng chân cản phá cú dứt điểm nguy hiểm của Kaka ở phút thứ 13. Nhưng dù chơi hay đến mấy, Pyatov cũng không thể ngăn cản được Rossoneri có bàn thắng thứ hai.

17576_GIla.jpg

Gà son Gilardino​

Phút 14, các cầu thủ Milan có pha phối hợp phạt góc rất hay: bóng được chuyền cho Seedorf, tiền vệ người Hà Lan khống chế bóng khéo léo rồi chuyền vào trong rất chính xác để Gilardino tỳ cầu thủ đối phương rồi thực hiện cú đánh đầu tung lưới thủ thành Pyatov, gia tăng cách biệt cho đội nhà. Với hai bàn thắng dẫn trước từ khá sớm, Milan thi đấu rất ung dung và có phần chủ quan. Quãng thời gian còn lại của hiệp một chứng kiến sự bùng nổ về lối chơi của đội khách Shakhtar. Lẽ ra họ đã có được bàn thắng nếu hai pha dứt điềm của Brandao và Ilsinho ở các phút 40 và 41 thành bàn.

Sau giờ nghỉ, Milan vẫn tiếp tục duy trì lối đá đó và họ đã phải trả giá khi Schaktar có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Phút 54 sau cú sút đầu tiên của Brandao bị Kalac đẩy ra, Lucarelli đã bay người thực hiện cú vô-lê nối đẹp mắt, tung nóc lưới đội chủ nhà. Bừng tỉnh sau bàn thua, các Milannista thiết lập lại thế trận và liên tiếp vây hãm khung thành đối phương. Trong khi đó, do hưng phấn sau bàn thắng của cựu cầu thủ chơi cho Livorno, đội khách cũng tạo ra được một số cơ hội ngon ăn khiến cho các cổ động viên của Milan toát mồ hôi hột.

17577_Milan.jpg

Dù chơi hay nhưng Pyatov vẫn phải bốn lần vào lưới nhặt bóng​

Lúc này đẳng cấp của Milan lại tiếp tục lên tiếng. Kaka đem lại hưng phấn cho Milan bằng một cơ hội suýt thành bàn khi cú dứt điểm của anh bị một hậu vệ đội khách phá ngay trên vạch vôi. Nhưng cứ khi nào tiền vệ 25 tuổi bỏ lỡ cơ hội, đồng đội của anh lại ghi bàn. Phút 63, từ một pha phạt góc của Firlo, bóng nẩy ra đúng vị trí của Seedorf và tiền vệ người Hà Lan đã nhanh chân tung ra một cú sút như trái phá tầm thấp hạ gục thủ thành Pyatov nâng tỷ số lên 3-1.

Lúc này nhuệ khí chiến đấu của Schaktar coi như đã hết và kết quả là họ tiếp tục phải nhận bàn thua thứ tư. Lại từ một pha phạt góc và cũng vẫn là Seedorf với một cú vô lê đi qua một rừng chân các cầu thủ của cả hai đội có mặt trong vòng cấm rồi chui vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Pyatov.

Với chiến thắng đậm dà 4-1 này, Milan tạm thời bước qua cơn bĩ cực và vươn lên dẫn đầu bảng D với 6 điểm sau ba lượt trận. Cùng có 6 điểm nhưng Schaktar chấp nhận vị trí thứ hai do thua kém về chỉ số phụ.

Đội hình thi đấu:
Milan: Kalac; Oddo, Nesta, Kaladze, Favalli (Bonera 61'); Gattuso, Pirlo, Ambrosini (Emerson 83'); Kaka, Seedorf; Gilardino (Serginho 75').
Shakhtar: Pyatov; Srna, Kucher (Hubshmann 17'), Chygrynski, Rat; Ilsinho, Lewandowski, Fernandinho; Jadson (Castillo 62'); Lucarelli, Brandao (Gladkyi 75')

Trong khi đó ở trận đấu còn lại, bàn thắng duy nhất của Cardozo ở phút thứ 87 đã giúp cho Benfica có được 3 điểm đầu tiên và chính thức quay trở lại với cuộc đua giành vé đi tiếp vào vòng 1/16.


Xếp hạng bảng D

STT CLB Trận Thắng Hòa Thua HS Điểm

1 Milan 3 2 0 1 7-4 6
2 Shakhtar 3 2 0 1 4-4 6
3 Benfica 3 1 0 2 2-3 3
4 Celtic 3 1 0 2 2-4 3
 
Back
Bên trên