AC Milan - Tinh hoa của bóng đá tấn công

thế còn là may đấy
nhờ hồi ck C1 1999 em còn vác cả mâm đồng ra gõ cơ

dạo này thấy dida bị chửi vì vụ ăn vạ nhiều quá
 
hqua sinh nhật nó đấy :)), may mà mấy thắng tiền đạo Lazio ngu, Rocchi-Pandev =)), dọa đc mỗi Dê-an ;))
 
em biết rồi
tự nhiên thằng BLV phán cho câu : nếu Milan thắng trận này thì đó là món quà tốt nhất cho dida và các đồng đội
không có câu đấy chắc em cũng chẳng biết đâu

nhưng em thấy giờ dida bắt chán mà lại có quả giả vờ nên chán quá, có khi AC lên kế hoạch thay TM là vừa
 
:eek: xem à :eek:
hqua tắt tiếng, mấy thắng BLV hâm hâm nghe BL bực cả mình :-L
=)) đang bảo gọi mấy ống già Peruzzi với Pagliuca về, với cả phương án gọi lại Abbiati, nh mà xem Abbiati nó bắt trận Barca thì đúng là :-ss
 
đã xem quả dida=P~ làm mình liên tưởng đến rivaldo:x thằng cdv nó có chạm vào mặt đâu:x anh ý ôm mặt rồi chườm đá vào mặt như đúng rồi:)>-

Hồi WC2k2 á? Bị thằng nào nó đá bóng vào đùi mà. Thằng kia thẻ đỏ, còn Riva thì ôm mặt. Còn vụ nào khác thì t không biết :D

Trong PES Abbi chỉ số cũng cao phết ;)) có cả sao 1-on-1 stopper nữa :"> :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nếu thay Dida em nghĩ nên để Amelia, thằng này chưa bắt cho đội bóng lớn bao giờ nhưng khả năng cũng khá, chứ vác 2 ông già kia về để làm gì
:((, ko đc xem trận AC-Lazio, tiếc quá
 
Ronaldo khen Kaka nhưng dè bửu Milan

"Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ư? Tại thời điểm này thì đó phải là Kaka", anh nói. "Tuy nhiên, Milan không xứng đáng giành Champions League bởi nếu là Man Utd thì hợp lý hơn. Tôi dám chắc rằng thời điểm đó Man Utd là mạnh nhất và các đội bóng TBN cũng như Italia đều bị xếp sau chúng tôi".

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, tiền vệ Man Utd đã nhắc đến huyền thoại CLB là Eric Cantona: "Tôi mặc áo số 7, giống như Cantona ngày xưa. Đó là một sứ mệnh cao cả của một anh hùng".

Anh cũng không quên dành cho Mourinho và Chelsea vài lời bình phẩm: "Thiếu Mourinho, tôi nghĩ họ sẽ khó khăn ở mùa giải này. Tôi không biết họ sẽ ra sao nếu thiếu ông ấy. Tôi không có ý nói rằng Chelsea không phải không có được chức vô địch nhưng tôi sẽ nói dối nếu tôi không nghĩ rằng họ sẽ gặp khó khăn ở mùa giải này".

"Nhưng bây giờ, tôi chỉ nghĩ về đội tuyển quốc gia. Nếu chứng tôi đi tiếp, tôi nghĩ là chúng tôi có thể nghĩ đến chức vô địch, bên cạnh sự cạnh tranh của Ý, Đức, Anh và Pháp".
 
Milan theo đuổi Amauri

Có lẽ quá thất vọng với phong độ của Inzaghi và Gilardino, còn Pato thì chỉ có thể góp mặt vào tháng 1, BLĐ Milan đang có kế hoạch mang về một tiền đạo để tăng cường sức mạnh hàng công cho đội bóng của mình. Cái tên được Berlusconi nhắm đến là Amauri.

Trước thông tin Milan muốn có Amauri, người đại diện của cầu thủ này, ông Mariano Grimaldi phát biểu: “Milan không phải là đội bóng duy nhất muốn có Amauri. Có ít nhất là hai đội bóng lớn nữa tại Châu Âu cũng muốn sở hữu anh ấy.”

“Tôi đã có mặt ở Milan vài ngày trước nhưng không có bất cứ cuộc gặp mặt nào giữa hai bên để thảo luận tương lai của Amauri. Palermo là ưu tiên hàng đầu của anh ấy trong thời điểm này.”

“Chúng tôi có quan hệ rất tốt với ngài chủ tịch, Maurizio Zamparini. Bởi vậy nếu Palermo giành quyền chơi tại Champions League mùa giải tới thì chẳng có lý do nào Amauri lại không tiếp tục gắn bó với đội bóng này.”

Amauri mới chuyển đến Palermo từ Chievo năm 2006. Hiện hợp đồng của anh với Palermo còn thời hạn 4 năm nữa. Được biết ngoài Milan, Barca là một trong hai ông lớn tại Châu Âu đang nhòm ngó Amauri
 
nếu tháng 1 mới mua thì ko bít có ích gì ko. 4 thằng tiền đạo, mà thằng này cũng già rồi.
Ko bít chú Grimi năm ngoái mua đá thế nào rồi:-/
 
lâu lắm mới lại ghé vào đây. Toàn đi lê la topic khác :">
Amauri à? :-? :-j cần gì, Milan ko cần tiền đạo. Gilar vs Pato :x:x:x
Thằng quản lý bốc phét =)) đc Milan quan tâm lại chả sướng quá, kiêu nó bỏ đi lại khóc thét ;))
 
Gilar đá chẳng ổn định j cả. Pato thì chưa thử chẳng biết thế nào.
Milan toàn ông già thế mà lão Galliani bảo ko cần mua thêm cầu thủ, ki bo vãi!!
 
Milan để mắt tới 'King Roman'
(17:20, 16/10/2007)
(Bongda24h) - Lãnh đạo đội bóng AC Milan cho biết rằng họ đã sẵn sàng tiến hành tiếp xúc với ngôi sao của tuyển Argentina, Juan Roman Riquelme để đưa anh về thi đấu ở San Siro.
 
Riquele vè thay ai?
Milan toàn đá 2 hộ công. 1 hộ công thì Kaka
Roman thì đá chậm, đá 2 hộ công cũng ko đá đc
 
...đầu mùa đến giờ, sao xem AC đá mà cứ tưởng đội nào =.=
 
Riquele vè thay ai?
Milan toàn đá 2 hộ công. 1 hộ công thì Kaka
Roman thì đá chậm, đá 2 hộ công cũng ko đá đc

:-? Riquelme về chắc sẽ đc xếp vào chỗ của Pirlo, dự bị cho Pirlo, hoặc Seedorf cũng đc. 2 thằng đấy đá cũng chậm mà, ko nhanh. Milan có mình Kaka là nhanh. :D
Chỉ sợ mỗi cái Riquelme đá theo kiểu "ông chủ" quá ko kết hợp đc với Kaka :-s, Kaka mà phải đá phụ thuộc thì mất hết tính sáng tạo.

@Fú::-w tưởng tượng cái gì? :-l
 
Seedorf mùa trước nhanh mà. Mà Milan đá có nhanh bao h đâu.
Milan bây h có Kaka nhanh thôi, tại vì còn mỗi Kaka là trẻ :)):))
Mà hôm qua xem Brazil đá Kaka đeo số 7, Ronaldinho số 10, vô lí vãi!!
 
số áo có ảnh hưởng mấy đâu
mà chuyền chiếc các thứ thì Ronnie cũng khá hơn ( nhưng Kaka ghi bàn trâu hơnb-))
 
Back
Bên trên