AC Milan - Tinh hoa của bóng đá tấn công

/:), chúng nó hiểu đúng đấy chứ /:)
Ko thông tin cho mấy em ý rồi có ngày 18t rồi nhưng vẫn ko dc thi lấy bằng lái xe vì nứt hậu môn à /:)
 
:x Chính ka

Milan 1-0 Napoli, và chúng ta lên đầu bảng <:p oh yeah oh yeah \:d/ shướng shướng

Nhưng mà chiến thắng vất vả nhọc nhằn quá #:-s hơn người suốt cả hiệp 2, miss 1 quả pen, may mà có thần tài Denis =)) thằng này vòng trước vừa ăn con hattrick :))

<:p

----------

@ a Tuyên: trời ơi mai là sinh nhật anh Tuyên béo shaoooo :x :x

shaoooo biết :eek: :">
 
hê hê :)) a Tuyên sướng nhé, đúng sinh nhật của mình thì Milan lên ngôi đầu >:)

Trận hôm qua Milan cũng có nhiều cơ hội, Kaka sút đập cột, phí nhất là quả đánh đầu của Pato :-s Hôm qua k phải ngày của Kaka, ko phải chỉ vì sút hỏng phạt đền đâu, mà có mấy tình huống xử lí chậm quá :( Dù sao thì cũng k thể rùa thế này mãi đc, hy vọng mấy trận sau hàng công sẽ khấm khá hơn :D
 
CMSN anh Tuyên:D<:p
Anh SN trước em 1 ngày:))
Hôm qua tiếc quả Pato quá:| Cả quả của Kaka nữa:)) Nhưng lên nhất là sướng rồi<:p
( Mà để Ronnie lại lúc Napoli thiếu ng là ko thích hợp. Lúc đá hơn ng là phải đá nhanh, trong khi Ronnie rất rườm rà)

----------

Btw, vợ Zam "vĩ đại" thế =P~
Nhưng vợ Kaka là xinh nhất:D Nhìn cute:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Ạnh vào khoe sinh nhật à :-w ;;)

Uh công nhận hôm qua Ronnie đá rườm rà, mấy quả tạt + sút xa cũg thiếu cảm giác :( Nhưng mà hình như ng tắc là phải có 2/3 QBV trên hàng công cơ :(
 
Mai sn LA à :)
2 sn liên tiếp
thảo nào Milan lên nhất :))

Mà mọi người ơi mai lại đc nghỉ ah :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mai lại đc nghỉ =))

Tiếc thế k đc đi ăn sinh nhật LAnh rồi :x ;))
 
:)) hẳn nào, Milan lên nhất cũng đúng thôi <:p

CMSN Lanh :x <:p

à quên mất CMSN Chính ka nữa, trước em 1 ngày nhờ ;)) :x
 
CMSN anh Lê Anh. Chúc anh thêm tuổi mới tiếp tục học hành chăm chỉ và giúp ECE đi lên + dẫn dắt đàn em ECU. :D
 
CMSN Lê Anh

----------------------------------------
Vẫn còn đó sự thuỷ chung
Tiền, danh vọng và những nhu cầu khác đã khiến đức tính thuỷ chung ở một bộ phận cầu thủ không còn, thế nhưng, cũng không hiếm những người đã và đang cống hiến tài năng của mình chỉ cho một đội bóng.


Paolo Maldini xứng đáng được coi là “của hiếm” trong làng bóng đá thế giới. Không chỉ có tài, hậu vệ trái của AC Milan còn là minh chứng sống cho sự thủy chung đối với một đội bóng. Trong suốt 25 năm gắn bó với Rossoneri, Thánh Paolo chưa một lần làm CLB chủ quản phiền lòng bằng những bài phát biểu với ngụ ý ra đi, cho dù những lời đề nghị hấp dẫn từ các đội bóng lớn mà anh nhận được không hề ít.

55140280-ducdmmilan_maldini800.jpg

P.Maldini luôn chiếm chỗ đứng trong lòng NHM

Ngay cả khi ở lại với Milan, Maldini cũng không hề đưa ra những yêu sách với CLB, giống như người đồng đội Kaka, hay Ibramovic (Inter Milan), Ronaldo (Man Utd) v.v… đã làm. Điển hình là việc anh luôn đồng ý kí vào những bản hợp trống, chưa có những điều khoản cụ thể, mà những “con sói” ranh ma trong BLĐ AC Milan đưa ra. Ngay cả khi phía Milan đề nghị gắn bó thêm một mùa giải, song lại vẫn cắt 1 triệu Euro tiền lương, Maldini vẫn gật đầu đồng ý mà không hề lên tiếng chỉ trích lại CLB, hay đòi hỏi.

Các Milanista phẫn nộ thay cho Maldini. Lúc đó, topic liên quan tới chủ đề này mọc ra như nấm sau mưa, với mục đích yêu cầu BLĐ Rossoneri đối xử tốt hơn với Thánh Paolo. Nhưng cũng nhờ hành động đó của Maldini mà họ có quyền có quyền ngẩng cao đầu với các Interista hay Juventino. Inter từ bấy lâu nay không có biểu tượng, trong khi Totti - biểu tượng của AS Roma vẫn hạch sách CLB và Del Piero làm mình làm mẩy, thậm chí còn công khai bôi nhọ CLB khi không được thoả mãn lương bổng cách đây khoảng 1 năm.

Lòng thủy chung của Maldini còn trở nên đáng quý và trân trọng hơn khi giới cầu thủ ngày càng bị chi phối bởi những đồng Euro. Không nói đâu xa, ở mùa Hè vừa qua, TTCN vốn đã rối ren bởi những tin đồn mà báo chí đơm đặt, càng trở nên “loạn” bởi cách hành xử thiếu tình của cầu thủ. Van der Vaart từ chối ra sân, nói xấu Hamburg để được thoả mãn giấc mơ khoác áo Real, nơi mà lương thưởng của anh cao gấp nhiều lần so với tại đội bóng nước Đức. Ronaldo đả kích Man Utd, bôi nhọ Sir Alex, cũng vì một lời đề nghị mà sức hấp dẫn tăng từng ngày từ phía Real.

800px-Rafael_van_der_Vaart_4.jpg

Van der Vaart - Judas thời hiện đại

Nhưng Maldini chỉ là biểu tượng cho sự thủy chung, chứ không phải là cá nhân duy nhất trong làng bóng đá gắn bó suốt sự nghiệp với một đội bóng. Ryan Giggs, hay ở một góc độ ít khắt khe hơn, F.Totti và Del Piero cũng cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Với những nhân chứng sống như vậy, chúng ta có thể tin rằng, đức tính thủy chung vẫn còn tồn tại trong lòng của các cầu thủ.

20 biểu tượng cho lòng chung thuỷ trong làng túc cầu
081104_165638_811.jpg
 
Nói về Maldini thì cả ngày ko hết=))
Mà năm nay Maldini hồi xuân:x
Btw, bộ 3 của MU chắc cũng gắn bó suốt đời thôi=))
 
Bài viết ở đâu hay phết nhỉ :x

ManU bây h mình thích mỗi ông Giggs ( hồi trc thik cả Becks, Smeichel :D) cũng là 1 biểu tượng của lòng trung thành, những cầu thủ trẻ như CR 7 đáng để học tập :>

Mới đọc cái bài 11 tuyển thủ QG xấu nhất TG, biết thế nào cũg có Rô vẩu nhà mình =)) May mà k có Phan Văn Tài Em =))http://vnexpress.net/GL/The-thao/2008/11/3BA07FF8/
 
Em mong sao cho Paul Scholes với Giggs bằng tuổi Maldini vẫn sung thì may ra còn cống hiện được cho CLB. Maldini phải công nhận là dai sức.:)
 
Thg` Nhân lảng vảng ở đây làm gì, k đi vận động vote cho cuộc thi Hot boy 10 A1 đi [-x ;))
 
nhìn cái list trung thành kia MU có 3 lão tướng Giggs, Scholes, Neville kìa. Becks mà ko bị bán thì chắc vẫn còn ở đấy :( Real thì toàn dính vào mấy vụ lôi kéo cầu thủ nghe khổ vl :))
 
Thế giới bóng đá có cái j xấu chả đều rơi hết vào Real. Hay nói đúng hơn trong thế giới bóng đá có cái gì tốt đẹp thì chắc chắn phần đối lập sẽ có ở Real :-< ko hiểu Real có cái khỉ mẹ gì mà người ta thích nói xấu thế ko biết :-<
 
Back
Bên trên