::. A2-Where legends are made ===> VVe'R3 N0w OFf!c1aLLy LeGenDS .::

9 tháng thôi , 12 thì mút mùa à :))

Mua tao cốc đi hiếu , hnay mưa ở nhà gió cũng to lắm , chả cần ra hồ đâu :D

Mà dm con Chu liên hệ với Quân chảy chưa thế , hôm đấy đá xong anh em làm tí ps phân định đẳng cấp :">
 
Con chảy về đá thử đê , lên đời gà chiến rồi đấy :D :D
 
hehe các chú cứ phân thắng bại rồi minh ku về sẽ chiến với người đỉnh nhất , thằng kaka gà quá :"> :)) 2-0 nhớ ko :)) AC đấy nhé =))
 
éo hiểu minh ku to còi với ai về Stanford Bop bị tao hấp 38k mà h vẫn chưa trả, mỗi trận 5k
 
mẹ ông minh ku ông gáy cái gì thế=)) trăm năm chú thắng anh 1 trận..về sân vận động phù đổng thì anh vô con mẹ đối;;)
 
ah uh :"> xem nhé :"> :)) hí hí

thằng bốp điên 5k 1 trận ông tính thế nào ra nợ 38 K =))
 
Ninh sao lại ra đi đột ngột thế ... ôi thương tiếc báo tin :(( :(( :((
 
dm con minh ku nhạt quá đấy :))

Mai 9h đến 3h họp team Dota , iem 12 rưỡi mới đến được :">

Hỏi ý kiến các bạn có thích ăn lẩu nghe guitar ngắm hồ tây ko :">
 
bạn ninh thấy chưa cái đit me bạn bảo ai cũng biết, biết cái đít =))
mai thế lào
 
tao tưởng đit thì bọn nó biết hết nên thôi :">

Mai nghe đồn 9h , Khánh bảo team Dota , tao cũng chả biết team nào =))
 
mấy ông suốt ngày ES í mà ( trong đó có mình :"> )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tớ cũng có team ý :D noob nhất thôi, toàn mấy thằng pro mình papi noob nhất =)) rồi đến khánh (suýt ) :D :D
 
Rỗi rãi em ngồi đọc lại topic ngày xưa của lớp mình , thấy mình nhạt vd =)) , có mấy bài tiêu biểu lục lại cho mọi người :D






SAO THẰNG DUY LẠI LÀM BÍ THƯ
NÓ LÀM THÌ CẢ LỚP HỎNG <Vân tây>

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=16395&page=21



VH với Quyên là 1 đôi à,hay quá nhỉ?Thế là lớp mình có mấy đôi rùi đấy
Hôm nay tự nhiên cô Nam bắt mấy đứa AMS cũ đứng lên,cô cứ vơ đũa cả nắm làm bực hết cả mình.Khổ thân em Quyên quá,tình hình thế này có khi buổi sau lớp mình lại ko bị KT bài cũ mất thôi,hix!!! <miki>

à quên,hôm nay lúc cuối giờ,thằng Ninh tự nhiên chạy ra bảo ra mà xem thằng Hiếu với con Quyên kiss nhau,haha,tò mò định ra xem nhưng sợ 2 bạn ngượng.(ko bít cái tin này có đúng hông nhỉ?). <miki>

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=16395&page=30




Đến trường mà cứ như đi đầy ấy, huhu... Trẫm thiết nghĩ cô Ái Tâm chủ nhiệm có phải bước ngoặt cuộc đời mỗi chúng ta sẽ đi theo chiều hướng khác ko??? Hôm nay trẫm cảm thấy thật áy náy vì bậc mẫu nghi toàn quốc lại phải bó tay đứng nhìn các khanh thân yêu phải chịu bao nhục nhã dưới ách thống trị ấy. Nhưng các con à, chúa đã dạy ta phải nhẫn nhịn mới trưởng thành được , cuộc đời còn bao cạm bẫy trước mắt, đừng để nó xô đẩy ta các con nhé. Nhìn lại cuộc đời mình, ta rất mãn nguyện đã đem lại miếng cơm manh áo cho những chàng trai nghèo ko nơi nương tựa như Việt Hiếu, dựng vợ gả chồng cho nàng con côi như Hạnh Quyên, cho những kẻ trọc phú như Tùng Chẩy và Nông Lồng Nông Lộn một lối thoát khi chúng nhảy xuống sông Tiền Giang tự vẫn may có bà cán bộ đảng đi qua cứu vớt nên chúng đã suy nghĩ lại rồi giác ngộ cách mạng, cho những kẻ háo sắc như Long một mái ấm gia đình hạnh phúc,,,, Chào các con, ta đi làm bản kiểm điểm đây...Nếu ngày mai nằm xuống ta sẽ chết thật vinh quang, cờ in máu chiến thắng quân hành quốc, súng hành xa theo bước chân của ta... <ngọc ú>

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=16395&page=31



Bài đầu tiên của em: :D (nghe đồn thiếu i ốt) =))

Phong bệnh tật thế nào rồi.sắp đi chưa để tớ còn gửi vòng hoa sang viếng thăm?
Tao thích rock của mày nè Tùng,cho tao vào list rock với cả lít "những người muốn tự tử" nhé.



http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=16395&page=33


Trích ra mệt quá , em đưa link mọi người xem: :D


Chữ phù du lần đầu xuất hiện:
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=16395&page=36

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=16395&page=51

Thời hoàng kim của việt hiếu : =))
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=16395&page=53



Cái này tặng sinh nhật Bốp :
886519409_d1b3e8f6b3_b.jpg
 
Back
Bên trên