::. A2-Where legends are made ===> VVe'R3 N0w OFf!c1aLLy LeGenDS .::

thôi đùa minh ku bỏ kiểu ý đi, mày ở sing cứ tao đi với thế này thế nọ nhạt lắm, bố về đá với, khi nào về thì trình bày
 
Chúng mày gì mà kinh thế:)) Thằng Ku nó chỉ đùa thôi mà:| Nó có viết mấy câu linh tinh cũng có sao đâu:|
Nhưng mà thôi, độc giả đã nói thế thì cậu cũng nên bớt đi:"> Cứ như tớ đây này, cũng như thế có ai nói j đâu:">
 
Thôi xin , mai có quả lẩu cho các cậu đỡ nhạt rồi :D

11h ở trường mọi người nhé , em chả biết ăn lẩu gì nên chọn lẩu bò cho lành :">
 
ko có ku đh thì topix lớp mình rơi xuống page 5 các cháu ạ :)) dm các cháu
mai nhớ đi nhé 11h ams
 
Minh ku tự thiến đê ..

Con kk mai mang ps sang nhà tao đi , xin anh... :( :(
 
dm lẩu lòng nhé :"> kết quả đấy nhất mẹ các ông gọi mình ra ăn lẩu lòng :">
 
Cảm ơn mọi người :D :D

Năm sau về nhậu tiếp :">
 
Ba quả mận , hí hí :))

Con vhieu mang ps đến đê..
 
bao giờ thèm của chua thì bảo tao, tao cho bú mận ngậm chuối >:)
 
Back
Bên trên