::. A2-Where legends are made ===> VVe'R3 N0w OFf!c1aLLy LeGenDS .::

Re: A2- Where legends are made :D

mai audition rồi cs rồi off chân gà heheh!! =P~
 
Re: A2- Where legends are made :D

hê hê , dạo này dùng áo choàng siêu nhân với UFO nhiều quá rồi , tao lại sinh ra trò thích chơi đồ cổ , lấy máy bay chuyên cơ đi cho vui :)) chứ cái máy bay định vị của chú anh có từ mùa quít mấy chục năm trước rồi :)



trích blog namct
8:00PM ăn xong bữa cơm chân tình, ngồi hút thuốc uống trà nóng mới pha.... ngon và phê quá... cuộc đời thật là sướng khi có anh em (thế mới được ăn và hút miễn phí)

hút mãi

đến lúc chỉ còn 1 điếu thuốc. Cả lũ bảo ko hút nữa để dành... để điếu thuốc trên bàn, mọi người ngồi nói chuyện.

Đang cười nói vui vẻ.. Bỗng... Không gian lặng thinh... ko ai nói nữa... câm như hến.
Mọi người mắt mở trừng trừng, chân tay cứg đờ, mồ hôi chảy vã ra......

......Điếu thuốc trên bàn đã không cánh mà bay.!!!!!!!!!!!.......

Ai????? Chỉ còn 1 điếu thuốc.... AI NỠ LẤY MẤT????? AI????? ANH EM ĐANG KHÁT, chỉ còn 1 điếu xỉa răng.

AI??????? AI NỠ LÀM vẬY?????

anh em bắt đầu sinh ra nghi ngờ và thù địch lẫn nhau...
Những cú lườm nguýt, những cái bẻ tay răng rắc, những câu chửi thề lầm bầm làm cho kHông khí vô cùng căng thằng.

hóa ra điếu thuốc bị rơi xuống đất.

namct nhặt lên, để lên bàn.

thế là anh em lại cười nói như thường...... hê ehe hê hê hê


ai thích đọc thì http://blog.360.yahoo.com/blog-XtsaWbg_eqsVD60fgbdSfg--?cq=1&l=11&u=15&mx=46&lmt=5 << buồn cười vl
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

Trung thu nhạt thật,có khi mua chân gà tối nay ra vườn hồng ngồi lại lành đấy...
 
Re: A2- Where legends are made :D

cái đội ngũ gv năm nay thấy hơi bị bốc mùi rồi đấy..
 
Re: A2- Where legends are made :D

một trung thu thật alf vui :x :x :x

hehe tớ đi ăn trung thu sớm hơn các cậu 1 ngày, đc thả đèn trời sướng cực :>

tối nay nhìu bài lắm bạn nào đi chơi TT thì khổ, may àm mình đi từ hôm qua rồi :p

----------

Happy birthday to HẢi HÀ ^o^

:)>- :)>-
:)>- :)>-
:)>- :)>-
:)>-:)>- :)>- :)>- :)>-:)>- <<<< chữ H làm quà :">
:)>- :)>-
:)>- :)>-
:)>- :)>-
:)>- :)>-
 
Re: A2- Where legends are made :D

nl.............
 
Re: A2- Where legends are made :D

Duy với Hiếu tối nay đi ăn thịt chó đê,cả Nam béo với mấy thằng bị 1 nữa,tối nay đạp phá giải đen,chứ cứ thế này đá giải chắc thua cả 3 trận mất.
 
Re: A2- Where legends are made :D

:-< nhạt ..................

----------

sắp về rồi , lạy chúa giải bóng đá đầu tháng 11 bắt đầu :x
 
Re: A2- Where legends are made :D

các câu ơi bật vtv2 đi :)) tớ là tớ rất thích bóng tớ lên tivi sáng lắm:))

ng ta quay cả cái má xệ của con lu nữa chứ:)) chiếu thẳng mặt:))

vừa hết fan` thằng duy nói xong:D
 
Re: A2- Where legends are made :D

thấy bích ngọc phát biểu, và nói đúng là lê lợi

vân ngu xi bị nó quay đúng quả ko biết gì

duy thì phát biểu như ng lớn, chẳng qua là hậu quả của điểm 2 :)) vừa lên bảng :)) :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

Lên TV là thế nào? Mọi người kể rõ xem nào? Đừng nói là tiết Sử nhé!
 
Re: A2- Where legends are made :D

hừm có vẻ :)) tùng ơi , có cần giấy ko , chùi đi , thối quá , thối ko chịu đc :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

:)) chào các cậu :)) bùn cười thế :)) tớ ngồi chăm chăm xem thấy đc Trọng với Bik Ngọc :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

tớ k xem được bị lỡ mất rồi đen hết sức!!
lần đầu tiên trong đời phải học thể dục full 45'
lần đầu tiên trong đời bị ghi sổ đúng trung thu lại còn vào môn thể dục
lần đầu tiên trong đời ktra tdục xong mà phải ngồi đần thối k được ra chơi
lần đầu tiên bị ghi sổ oan éo chịu chả hiểu mô tê j` đã vào sổ rồi
lần đâu tiên trong 3 năm cấp 3 thấy 1 con mặt hl như thế
và lần đầu tiên ghét tiết tdục vl !!
thối quá, thối k chịu đượcccccc !!
cám ơn cô vì đã cho e biết nh~ cảm giác mới !!
( tao mà gặp mày ngoài đường thì mày cứ xác định !! )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

mk, một số gv thì hlhs rồi năm nay chả có bà nào hay ho trừ bà ngân với bà gdcd ông địa còn tàm tàm, còn đâu toàn dí....
 
Back
Bên trên