::. A2-Where legends are made ===> VVe'R3 N0w OFf!c1aLLy LeGenDS .::

Re: A2- Where legends are made :D

Chết, đùa thui mà, Loan hỉu nhầm làm chi :)
Tớ cũng iu gái đẹp lắm
<--- tớ với cậu cùng sở thích, nhở ? :D

P/s: í, bài 600 gòi, tiếc quá, chỉ là 1 bài spam :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

Tặng các bạn cái này, thấy chữ kí của dân HAO nhà mình quẩy quá:

quochuy: thuc ra em ko muon xem sex dau
quochuy: nhung bon no bao?
quochuy: xem sex la` de~ dinh virus
quochuy: em muon thu cam giac dinh virus
quochuy: de? hoc hoi? ve computer thoi
quochuy: chu sex chi la` chuyen phu. :">


Friends are like underwear, always near you!
Good friends are like condom, always protect you!
Best friends are like Viagra, lift you up when you are down!


Các bạn gái lớp mình ơi, tớ yêu các cậu ạ ! :* (hey, jk, don't take it serious though )
 
Re: A2- Where legends are made :D

Loan má bánh bao cũng có giây phút hy sinh vì nghệ thuật cơ à :eek: Ảnh này Kiều Ny rất nừa tình :x

Cái này không xem sẽ phí cả đời, xem rồi nghĩ may quá đã xem, không xem sẽ phí cả đời \:d/ :p
http://japanest.com/forum/showthread.php?t=6337

Cũng sắp thi rồi :(
 
Re: A2- Where legends are made :D

:eek: kinh dien qua' :eek:

nhin cai hinh sieu nhan nhu that i :eek:

:x
 
Re: A2- Where legends are made :D

Các cậu thật là lạc hậu hí hí :))
cái này tớ xem từ 2 năm trước rồi :">
 
Re: A2- Where legends are made :D

có mà cậu lạc hậu ý ngân à

tớ là ng chụp ảnh đây này :D :D

hôm nay đi bắn laze vui hơn được, 15 mống, mai anh lên kể chi tiết buồn cười vl khi nào đi tiếp mới được


buồn cười miki, **, ai cũng buồn cười nói cả ngày éo hết :D:D vui ghê
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

có mà cậu lạc hậu ý ngân à

tớ là ng chụp ảnh đây này :D :D

hôm nay đi bắn laze vui hơn được, 15 mống, mai anh lên kể chi tiết buồn cười vl khi nào đi tiếp mới được


buồn cười miki, **, ai cũng buồn cười nói cả ngày éo hết :D:D vui ghê

Miki sao mà buồn cười /:) các cậu mấy đứa bắt nạt bạn gái vui lắm à :((

BTW , gửi lời cám ơn chân thành nhất đến Kk , cậu đã tặng tớ chính xác là 1215 điểm cậu ạ :)) bạn tốt ;))

Hôm nay đi chơi rất vui ạ ^_^ 8->

Miki luv :-"
 
Re: A2- Where legends are made :D

Hôm nay ở nhà Ninh đến tận 5h chiều, em với Hà Lẩu là học trò xuất sắc của sư phụ ĐM, đã đánh được bài 1 con vịt (anh Hiền dạy) và ĐM dạy Con kênh xanh xanh, Right here waitin' 4 u đánh được 2 câu tuy ko pro như ĐM (bạn ý đánh phê ko chịu được, đến Duy con phê, muốn đ... nữa là :))). Mai các cậu mang đàn đi cho tớ với Hà lẩu học tiếp nhá.

Kk, học sinh cần cố gắng, mày cứ theo học tao thì yên tâm sẽ có ngày thành tài. Kk với phát hiện mới: "...1 con vịt xòe xòe xoè..." =)) =)) Tớ có clip kk đánh bài 1 con vịt. Ai có nhu cầu xem cứ liên hệ nhá =)) =))

----------

hôm nay đi bắn laze vui hơn được, 15 mống, mai anh lên kể chi tiết buồn cười vl khi nào đi tiếp mới được


buồn cười miki, **, ai cũng buồn cười nói cả ngày éo hết :D:D vui ghê

Vui :x :x :x


PS: Sáng nay xin lỗi bạn Duy nhá, tụ tập hơi bị đông trước cửa nhà :">
 
Re: A2- Where legends are made :D

<--- được xếp ngang hàng với Đàm Minh , hề hề hề :D
Chắc bốp vụ này ko dám kể chuyện tớ dominate toàn bộ team kia đâu nhỉ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

Team tớ :x
DSC05202.jpg


Con trai :x
DSC05207.jpg


Nữ nhi :x
DSC05205.jpg


Trong lúc chờ mở cửa, vật vờ trước nhà Duy
DSC05196.jpg


Trên đường đi...
DSC05186.jpg


DSC05192.jpg


(to be continued)

PS: Trong máy Duy cũng có mấy cái đấy :)
 
Re: A2- Where legends are made :D

Bảo Ngọc ôm Bốp đúng chỗ bãi rác :))
Sắp prom rồi yo yo
 
Re: A2- Where legends are made :D

dm để bố về đi với :(( nản vl :-( trò hay bỏ m ẹ ^^
 
Re: A2- Where legends are made :D

vào câu lớp lên :)) thảm quá, từ 7h25pm đến 1h36am chả có đứa nào thèm post bài :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

20 ngay nua :D nhanh phet
tinh hinh la em cung broke roi :(( dang email xin tien mama nhuc vai :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

Lêu lêu các ấy :))
Sắp thi rồi :-< Môn đầu tiên - History - hứa hẹn nhiều thứ rất quẩy :))
Trời âm u. Gió ào ào !!!
Nhâm nhi ... coke!!!
Và nhai, nuốt từng chữ trong tập folder dày ko dưới mấy trăm trang :))
Chắc ở nhà các ấy cũng thế nhỉ :-< Đi đâu thì đi, đến đoạn thi là ớn nhất :((

----------

Ban phát cho các em chim :))
DSC00948.jpg
[/IMG]
DSC00949.jpg
[/IMG]

Tu London

IMG_2382-1.jpg
[/IMG]
IMG_2654-1.jpg
[/IMG]

Den Cam

calu-1.jpg

DSC04892.jpg
[/IMG]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên