::. A2-Where legends are made ===> VVe'R3 N0w OFf!c1aLLy LeGenDS .::

Re: A2- Where legends are made :D

nghe nói có vụ học sinh bị bắt trong khi thi thử tốt nghiệp phẫn uất ra đường chém đứt đầu giám thị vứt vào thùng rác gần trường mình
 
Re: A2- Where legends are made :D

chúc mừng anh Hà đã , hôm qua anh vừa cưới vợ <:p , lạy giời mai cô giáo dạy thay anh để em ko phải nộp tập thực hành [-o<
Một lần nữa chúc anh trăng mật vui vẻ <:p
à quên ... chúc mừng anh đã thành đàn ông :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

nghe đồn ở chỗ tớ học thêm dưới 5 đ tốt nghiệp là fail..

đh cái bòi j` nữa =))
 
Re: A2- Where legends are made :D

vứt cụ nó đh đi

Linfield cho 20k/năm, texas christian 18k, làm gì bi h :|
mà đ cả họ bọn ets làm bố miss deadline occidental
 
Re: A2- Where legends are made :D

à quên ... chúc mừng anh đã thành đàn ông

=)) gái lầu ngây thơ thế , anh hà làm j để đến lúc lấy vợ mới trở thành đ.ô =))

hôm nay gặp lại cô điệp , nhớ ngày nào đc. cô ngày ngày sờ tay , vuốt chân ru ngủ .. 8-|

Khỏ thân chu :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

em nghĩ anh Hà ko dám ăn cơm trước kẻng đâu :( anh ý hiền lành mà :-j
 
Re: A2- Where legends are made :D

Em thik cô xinh xinh dậy cơ,bà này ko ngon >.<
 
Re: A2- Where legends are made :D

chả có j để viết cả , topic thật là nhạt đấy :))
đi học bài :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

hôm nay mới biết Hinh Hóa là hương thơm sáng vãi ah. mà thơm đâu chả thấy thối vcđ' :))
Ra chơi được thêm con vêrôn đuổi lâu lâu mới làm phát mà chơi khó nhau quá ra trường cho ít trứng thối :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

Chuê có gì mà khổ thân Chu :eek:
Nó được cho tiền mà kêu khổ thân à :))
Chu, congrats =D>
Có đợi đi mày ah :D
 
Re: A2- Where legends are made :D

Chu ơi cho em 1000$:)) Dis mẹ, ja như mấy cái financial aid/scholarship chuyển ra đc thành tiền mặt nhỉ:))
 
Re: A2- Where legends are made :D

cậu khuyên tớ đi học luôn đấy hả Ngân ;)) cơ bản là >100% need rồi. tao bảo mẹ tao là nó cho 3k :p nhà mình nghèo, chịu

đợi xem f&m với centre thế nào
 
Re: A2- Where legends are made :D

Thằng điên :)) , tao bảo, mày vào phần admission ý, xem mục defer
Để defer 1 năm về VN rồi quay lại mĩ :D , ko cần apply lại :D
 
Re: A2- Where legends are made :D

1 số nguyên tắc về trọng âm
a) Đa số những từ có 2 âm tiết
_ Ở động từ, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 ( escape, relax, enjoy,.. )
_ Ở danh từ và tính từ, trọng âm rơi vào âm tiết đầu ( butcher, carpet, busy, clever,.. )

b) Hầu hết các từ ghép, trọng âm rơi vào âm tiết đầu ( raincoat, filmmaker, airport,.. )

c) Trọng âm rơi vào hậu tố:
_ ee : degree, referee
_ eer : engineer, pioneer
_ ese : Vietnamese
_ ain(v): contain, remain
_ aire : millionaire
_ ique : technique, unique
* ngoại lệ: coffee, committee

d) Thường thì gốc từ mang trọng âm. Khi thêm 1 số tiền tố và hậu tố, trọng âm ko đổi:
_ Tiền tố: -con-, -im-, -in-, -ir-, -dis-, -non-, -en-, re-, over-, under-
_ Hậu tố: -ful, -less, -able, -al, -ous, -ly, -er, -er, -ing, -ize, -en, -ment, -ness, -ship, -hood

e) Trọng âm rơi vào âm tiết trước các hậu tố:
_ tion : protection, condition
_ sion : decision, succession
_ ic : scientific, economic
_ ical : political, electrical
_ ity : necessity, ability
_ itive : sensitive, competitive
_ logy : psychology, ecology

f) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 tính từ bên phải trước hậu tố:
_ -ate: considerate, illustrate, communicate, fortunate

g) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất tính từ bên phải trước hậu tố:
_ -ary: dictionary, necesary
* ngoại lệ: documentary, elementary, extraordinary

=> From Bụt production 2007
_ Composer: Mrs. Chi Mai

http://360.yahoo.com/profile-TAYQY_83d6f.cygF6orBI8JVDG0-?cq=1 <= vào đây để biết thêm chi tiết
=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

vứt cụ nó đh đi

Linfield cho 20k/năm, texas christian 18k, làm gì bi h :|
mà đ cả họ bọn ets làm bố miss deadline occidental

dis pe

tuition + board ~~ 45k ông được từng ý thì bán nhà,

hình như hobart chỉ bắt tao đóng 8k :D sướng :D


@duy : có phải huyền thoại chi mai 02-05 ko
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

Cần người mát xa quá,có ai tự nguyện làm kve cho tao ko?? >.< .Cả chiều ngồi trước máy tính,xẹp cả mông,mệt thật..
 
Re: A2- Where legends are made :D

Ngân : mày ko thấy tao có tấm lòng bao dung với nhân loại to lớn thế nào à =))

cái sự gì cũng có nỗi khổ của nó :> nỗi khổ ko đc. cho tiền :-?

tao phát hiện ra , đêm nào cứ đến 10h là nghe thấy tiếng nhạc quen quen , hôm qua rình đc. , hóa ra bố tao ngày nào cũng chịu khó thức khuya xem hết Vàng Anh :))

Ninh : cô ngọc
 
Re: A2- Where legends are made :D

Có thể vợ mình ngày xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi , mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô , giờ cô ấy có chồng
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những điều suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưu với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn …….
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều không nói
Cô ấy cũng thương và chăm chút mình hơn )
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng
Đừng có trách chi những xao lòng ……..



hay ko :D

đi nhặt được http://blog.360.yahoo.com/blog-AmxszfU5d7AhpONhofFCOQ--?cq=1

ai đọc giật mình đừng trách ;;)
 
Re: A2- Where legends are made :D

giật hết cả nẩy bố tiên sư=))
 
Back
Bên trên