Tình hình là bà Sử nản lớp mình rồi đấy,bùng đến nửa lớp mà vẫn cứ cười như ngựa hí ý,lại còn khen tóc Duyên nữa,bó tay bà Sử ) )
À mà các cậu nào có design về đồng phục thì giới thiệu cái nhỉ,mình cũng có tí đóng góp,nhưng mà chắc ko đc ai công nhận rồi =)) ,thôi cứ làm cho vui,có gì tự may tự mặc vậy.
To Duy,Miki:Thảo nào hnay hắt xì hơi nhiều quá,thks các cậu
to em Hyền : lớp vẫn ổn , mình đi học tiết đầu muộn 20' , tiết sau kiểm tra 15' xong té , thấy nhiều bạn bùng quá nán lại xin cô đáng hoàng , vừa loa toe chưa hét câu đã bị phủi tay đuổi đi rồi )
ngồi lớp bây h chán hơn ddc. , chả bao h học đúng môn đúng tiết , toàn ngồi làm bài học thêm hoặc ngồi ngáp , hôm nay giwof kĩ nông đang học đây muà thu tới cuả bác túc , quay ra thấy linh lan tay chép kĩ , mắt nhìn sách anh , thạc huy kê vở lí , làm giải tích , chi , mai anh ngồi tik trắc nghiệm anh , vài bạn học hóa =)) ...
Rủ người yêu cháu mai đến lớp chơi ba cây đi ^^ Hôm nay trời lại mưa,mưa làm ướt đường,ướt quần,ướt nhiều thứ lắm ^^ nhưng mưa hnay ko buồn vì VN thằn Li băng rồi,khà khà khà > >
dm ai gọi đến nhà tao thì đừng gọi nữa, mà ai lỡ gọi rồi, thưa chuyện cho tử tế , gặp bố mẹ là em là giật máp là thế *** nào, 3' 3 phát ghét vl, đừng gọi buổi trưa nữa toàn tầm 1h cả nhà ng ta đi nghỉ cứ gọi
Cậu lại bắt đầu lăng xê Naoki ah ) , đến chết , tình hình là số ảnh của tớ do vứt lung tung đã vào sọt rác rồi , ngày mai nếu rửa kịp thì cho bà con chiêm ngưỡng vậy -_-