A2 đồng chí hội (mới)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chả có mẫu người yêu lý tưởng nào ạ , đang cô độc bỏ xừ còn mẫu với mã !!
 
Cấm câu bài linh tinh, mấy thằng dở hơi, rỗi việc ah???? Làm đề cương Lý chưa mà vào câu vớ vẩn................HÂM AH........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Thể theo nguyện vọng của bạn Ma, đi kiếm một cái về cho bạn ý làm survey.

(Trích từ Yearbook 95-98)
Hãy trở lại với một vấn đề gần hơn: Tiêu chuẩn chọn bạn đời tương lai của bạn? Có một điều mà không cần nói thì ai cũng biết, đó là "Không có tiêu chuẩn gì cả". Có quá nhiều sách vở phân tích về điều này, bố mẹ thầy cô và tỉ tỉ ngưòi khác nói về điều này và theo lời thầy Việt Anh thì "Các em còn biết rõ việc này hơn tôi!" Vì vậy câu hỏi này được Yearbook đặt ra không phải để bạn thiết kế cho mình một ông chồng hay một bà vợ lý tưởng (mà chắc là chỉ gặp trong phim). Quan trọng hơn thế, chúng tôi muốn thông qua đây để các bạn nữ biết rõ hơn là "con trai cần gì ở một người bạn gái" và ngược lại với các bạn nam là "con gái muốn gì ở một người bạn trai". Khi đã biết được những điều ấy, dù là chỉ trong một phạm vi rất nhỏ, nhưng ít nhất thì cũng là những người sống ngay bên mình (nó cụ thể hơn là đọc từ sách chứ!), chắc chắn ít nhiều chúng ta sẽ có sự xem xét lại con người của mình. Như thế chẳng phải Yearbook đã làm được một việc tốt nho nhỏ rồi đó sao?

Trước hết hãy cùng nghe lời từ phía các bạn nữ. Có 145 bạn tham gia trả lời câu hỏi này. (Chúng tôi cũng xin mở ngoặc nói thêm là những con số phần trăm sau đây là tính trên số người được hỏi, mỗi người lại có nhiều tiêu chuẩn nên các bạn đưng bận tâm về sự chênh lệch con số. Mọi số liệu và sự phân chia đều chỉ có tính tương đối mà thôi).

Tổng số ý kiến: 145
Các tiêu chuẩn:

1. Nam tính/ Có tính đàn ông/ Manly:118/145 (81,3%)
Trong đó:
- Manly nói chung 23/118
- Đàng hoàng/ mạnh mẽ/ dứt khoát/ quyết đoán 15/118
- Có chí hướng 14
- Có tính cách/ có cá tính 12
- Tháo vát/ năng động 11
- Lịch sự 10
- Đứng đắn/ nghiêm túc 8
- Hào phóng/ rộng lượng 8
- Có bản lĩnh 5
- Chín chắn/ điềm đạm 3
- Cao thượng 3
- Tự tin 2
- Dũng cảm 2
- Galăng 2

2. Học giỏi/ Có trí tuệ/ Thôngminh/ Hiểu biết (thường là hơn mình) 58/145 (40%)
3. Hiểu mình/ Biết chia sẻ/ Biết thông cảm/ Tâm lý 31/145 (21,3%)
4. Yêu mình 26 (17,9%)

5. Hình thức
- Dễ nhìn ( chứ không cần đẹp trai) 25/145 (17,2%)
- Đẹp trai 11/145 (7,5%)
- Cao 17/145 (11,7%)
- Mắt đẹp 3 (2,06%)

6.Vui tính/ Biết hài hước 20/145 (13,7%)
7. Chung thuỷ 17/145
8. Chân thành 15/145
9. Nhân hậu/ Tốt bụng 8/145
10.Trung thực 7/145
11. Nói chuyện hay/ Ăn nói có duyên 6/145
12. Biết cư xử/ Biết cách sống 6/145
13. Giàu/ Kinh doanh giỏi/ Làm ra tiền 5/145

Các tiêu chuẩn khác:
- Không rượu bia thuốc lá 4
- ít nói trầm lặng 4
- Lãng mạn 3; Biết chiều 3; Có tài lẻ 3
- Chơi thể thao hay 2; Khoẻ mạnh 2; Tôn trọng người khác 2
- Có khiếu thẩm mỹ 1; Lành lạnh 1; Tế nhị 1

Chúng ta đã thấy, đối với các bạn nữ, yếu tố "manly" đã được đặt ở vị trí cao đến thế nào. Họ có vẻ không quan tâm lắm đến vẻ bề ngoài (xếp tận thứ hạng 5), một số còn rất nhấn mạnh rằng "Không cần đẹp trai, chỉ cần không xấu/ dễ nhìn đối với tôi là đủ". Có một số bạn còn nêu tiêu chuẩn về ngoại hình quá sức cụ thể như: >1m70, >=1m75, "cao hơn tôi 10cm" (vấn đề là “tôi” cao bao nhiêu?), "dáng thể thao", "cặp mắt hút hồn", "đẹp trai, nhất thiết phải đeo kính"... Trong khi đó, tiêu chuẩn về trí tuệ đứng ngay sau tính cách đàn ông, và rất nhiều trong số họ nhắc đi nhắc lại rằng "Phải hơn tôi một cái đầu về kiến thức"; "Học giỏi hơn tớ" v.v... Thế nhưng lại có nhiều người: "Học hành được (có thể chỉ cần amatơ nhưng đừng dốt)" Có người lại cần nhiều thứ "giỏi": "giỏi giang mọi việc (từ nấu bếp trở đi)", "giỏi (học, chơi, chiều)"... Tiêu chuẩn "Yêu mình" cũng đứng thứ hạng rất cao, bởi vì suy cho cùng tất cả những điều kia sẽ trở nên vô nghĩa nếu như người ta không yêu mình. Nhiều người nhấn rất mạnh: "Yêu tôi kinh khủng"; "(Yêu tôi)3" ; "Sẵn sàng chết vì tôi", "Yêu mình hơn yêu nó"; "Yêu tôi hơn tôi yêu nó"... Còn lại có vô vô vàn những tiêu chuẩn khác : "Có tướng, có tài, có lòng, có đức", "Biết chơi bóng rổ or tennis", "Tự tin nhưng không tinh tướng", "Không điệu, thích cười, ít nói", "Hơi bụi một chút", "Có trách nhiêm với hành động của bản thân", "không có past lăng nhăng", "Không a dua", "lịch sự chứ không galăng", "có người yêu rồi, không được theo đuổi", "người thành phố", "biết nhường nhịn", "có nghề nghiệp ổn định", "nuôi vợ con sống tốt, gần mình khi cần", "cùng chí hướng, ngoại giao giỏi", "chịu chơi" v.v... Còn một số người đã trả lời một cách hạnh phúc và mãn nguyện: "Giống như người yêu tớ" hay "Giống như người tôi yêu hiện nay và là người tôi yêu hiện nay". Yearbook xin chúc mừng bạn! Mong rằng chuyện ấy sẽ everlasting!

Nhưng ngộ nghĩnh nhất là những tiêu chuẩn không biết có "ám chỉ" đến ai hay không, bởi vì nghe thì có vẻ ỡm ờ nhưng mà cũng có vẻ rất cụ thể: "Là người nổi bật trong lớp, cao, khuôn mặt có cá tính, cư xử tốt với bạn bè" hoặc "Trông hay hay, cao 1m75 trở lên, tính bắng nhắng, đặc biệt quan tâm đến mình". Lại có những tiêu chuẩn kiểu như thế này: "Nhà giàu, tâm lý, động cơ"; "Có lí lịch ổn" và hay nhất là:
"Não bộ lớn, có vùng nghệ thuật, tim không quá dễ dao động (ít đàn hồi), ít triệu chứng bệnh tật". Bạn thân mến, bạn có phải là người lớp Sinh không?

Còn đây là tiêu chuẩn chọn bạn gái của các boys Ams:
Tổng số:112

1. Hình thức 85/112 (75,8%)
Trong đó:
- Xinh 59
-Dễ nhìn/ Trông được 14
- Tóc dài 6
- Dáng đẹp 2
- Điệu 2
- Cao 1
- Mắt đẹp 1

2. Nữ tính 84/112 (75%)
Trong đó:
- Nữ tính nói chung 6
- Hiền 27
- Có duyên 22
- Dịu dàng 12
- Đảm đang/ Nấu ăn giỏi 2
- Tinh tế/ Tế nhị 5

3. Có học thức (thông minh, học khá, thường là <= mình) 21/112 (18,75%)
4. Có cá tính 12
5. Hiểu mình/ Biết thông cảm 10
6. Ngoan/ Có đạo đức 8
7. Chung thuỷ 7
8. Yêu mình 6
9. Vui vẻ/ Cởi mở/ Sôi nổi 6
10. Tính hay/ Nói chuyện hay/có duyên 5
11. Kém mình/ Không thông minh lắm 5
12. Nói ít 5
13. Biết chủ động 4

Các tiêu chuẩn khác:
- Nhà giàu 3
- Lành lạnh 3
- Hợp mình, tôn trọng mình, trung thực, mạnh mẽ, nghị lực, mođen, biết đối xử, sắc sảo, gây được cảm tình ban đầu 2
- Chăm chỉ, có chí hướng, giản dị, khiêm tốn, theo mình, có thẩm mỹ, tốt bụng, không điệu 1

Con trai trường mình xem ra coi trọng yếu tố hình thức hơn cả. Hầu như không một người nào lại không nói một điều gì đó liên quan đến hình thức. Có những tiêu chuẩn như thế này: "Không gầy, không thấp, không cao", "Không béo, không cao, không gầy", "Trắng trẻo", "Hình thức >= mình, tài<= mình", "Cao 1m60 trở lên, nặng 45kg trở lên, tóc dài", "Sắc sảo, đeo hoa tai", "Thấp bé nhẹ cân"... Lại có những tiêu chuẩn như: "Không chấp nhặt", "Tự lập", "Đi nhẹ nhàng", "Coi trọng tình cảm trong sáng", "Biết điều", "Học giỏi văn", "Hết lòng vì người yêu, chiều người yêu", "Công Dung Ngôn Hạnh"... Nhưng cũng không thiếu những anh chàng bắng nhắng lại muốn bạn gái của mình phải: "Biết nấu thịt bò hầm, biết đá bóng, nhiều tiền", "Biết rán khoai tây", "giống Lý Nhược Đồng, tính nghệ sĩ nhạc hoạ, biết nấu ăn (không cần giỏi), không thích tiền", "Không gầy, tính tình phải quái", "Giống thần tượng", "Gian ác xảo quyệt", "Có thể là con mèo lớn chứ không phải sư tử, biết hát quan họ, đánh tú giỏi", "Mong manh như giọt nước nhưng cũng nghị lực mạnh mẽ", "Không bắt nạt con trai, ra quán phải bao", "Lắm người theo (để có đối thủ)", "Biết quậy, dễ chiều"...

Cũng như ở bên nữ, bên nam cũng có những tiêu chuẩn như kiểu "ám chỉ" vậy: "Cận, tóc tém, giỏi văn", "mắt cận nhẹ, nói chuyện hay"... Có 2 anh chàng thì chẳng cần ám chỉ gì mà nói toẹt ra luôn cho được việc! Anh thứ nhất ý tứ và kín đáo hơn: "Giống người yêu tớ: có cá tính, học và chơi đều bốc, không cần nấu ăn giỏi". Anh thứ hai đi theo thủ pháp của thầy Việt Anh từ xa về gần: "Tiêu chuẩn A1, tóc ngang vai, cao1m63, nói chuyện hay. Yearbook chúc các bạn trước hết là thi đỗ đại học và đỗ xong thì cứ tiếp tục mĩ mãn như thế này tiếp nhé!!
 
Tớ chỉ có mẫu ghét, không có mẫu yêu. Gái: giả tạo, Trai: phô, Cả 2: Ngu.

8 Địa không biết nên chọn cái gì để "đi" bây giờ, Seduxen hay gà H5N1? -_-

Bài Phong nhức mắt quá -_-
 
Nguyễn Việt Hiếu đã viết:
:)) cho con 10hk cho MP
:))

tao quẩy hơn

thằng ninh thích mỹ ngọc, mỹ ngọc thích tao==>ninh thích bốp(tính chất bắc cầu)giả thiết thôi:))

em 10 lý hk,9 gdcd, hk, 7 địa ngại quá:)),

mà tỉ số nói đá hết sức chắc khoảng 15-0:) :)),mai bọn mày đá cố gắng thủ hòa nhé

----------

Nguyễn Việt Hiếu đã viết:
xuất gì thì cứ xuất riêng em vẫn ở nhà:((

bạn hiếu chúng ta cứ ở nhà một mình và xuất gì đó ý :)):)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình cg 10 lý hk nhg đc 9 địa cơ:)) mai đá bóng 11h vp ko biết đã báo hết chưa nhỉ
 
Lê Hữu Sơn Tùng đã viết:
thằng ninh thích mỹ ngọc, mỹ ngọc thích tao==>ninh thích bốp(tính chất bắc cầu)giả thiết thôi:))
Vác cầy thằng Bốp bây giờ đấy!!:> :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thi bon chen quá đấy,nhưng mà cũng hay,cho tao câu đc thêm bài nữa!!!:D :D
Mai đá bóng tiếp,lại thắng thôi!! :) :)

----------

Nguyễn Việt Hiếu đã viết:
bốp ko phải tùng bìu thg nông trên trời rơi xuống ah
Thế thì tao cho Bốp lên giàn sườn nướng!!!! :D :D
 
Phạm Mai Phương đã viết:
Tớ chỉ có mẫu ghét, không có mẫu yêu. Gái: giả tạo, Trai: phô, Cả 2: Ngu.

8 Địa không biết nên chọn cái gì để "đi" bây giờ, Seduxen hay gà H5N1? -_-

Bài Phong nhức mắt quá -_-
Điểm Địa :TBKT đang từ 10,0 xuống 9,3 sau con 8 HK.
Ăn gì mà học thuộc lòng nhớ dai thía ko bít?
 
đọc xong bài của Phong chắc chết liền !!
Hôm nay làm cửu vạn cũng được con 9 GDCD !!
Đùa , lên bảng 9 địa điểm phẩy mình tụt xuống rồi :(( !!
 
Mai Thành Sơn đã viết:
Điểm Địa :TBKT đang từ 10,0 xuống 9,3 sau con 8 HK.
Ăn gì mà học thuộc lòng nhớ dai thía ko bít?


|-) |-) tớ 9,8 :> thành 9,2 :-s

bảo thủ thé ko bít :< >:):-s

ừ, mà Văn thứ 2 học j đấy?

Hôm nay 17^^, hô hô, nhớ không nhầm là sinh nhật birthday ms Nam lớp mình0:) :p
 
đọc xong bài của Phong chắc chết liền !!
Hôm nay làm cửu vạn cũng được con 9 GDCD !!
Đùa , lên bảng 9 địa điểm phẩy mình tụt xuống rồi :(( !!
 
Mai ANh vãi quẩy .... câu hỏi quẩy gấp 10 :))

Dạ em trả lời ngắn gọn súc tích ăn hết điểm như bài TLV của Kuyên í :D e hèm ....

em thích con zai 100% boyish, các bạn không nghĩ bậy nhé [-x í tớ là tính cách ấy :D chỉ cần thế là cực ổn rồi ;) còn appearance thì ko cần quá sparkling
Bạn Phong tuôn một tràng rối trí anh em à ???? /:)


Kaka đã viết:
uh con hà nói đúng tỉ số như nào chả đc miễn là thắng)

mà con này hôm nay đi với bạn ko ăn phở với anh em nhé

Hỏng xừ nó cái bugi, đi bằng mắt, dắt xe từ Phương Mai ra Đặng Văn Ngữ cứ gọi là [-x .....



À mà tớ có nhời khe ngợi bạn Bốp, bạn Việt HIếu 10 điểm Lý học kì nhé
=D> cứ gọi là "siêu chăm học"



Xmas Xmas Xmas >:D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trịnh Thanh Hà đã viết:
em thích con zai 100% boyish, các bạn không nghĩ bậy nhé í tớ là tính cách ấy chỉ cần thế là cực ổn rồi còn appearance thì ko cần quá sparkling

Hiểu,hiểu :))

Phạm Hà Chi đã viết:
mai I mún have a dream thì 9.30 tập trung tại Ams nhé

Mai qua chỉ đạo kĩ thuật >:)
 
ngủ đây chào cả nhà mai đến bốc phét hát hò tí rồi đi đá bóng
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên