A2 đồng chí hội (mới)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
.... oài . . . 1 câu thôi , chúng mày làm sao thế ???? :( thua 1 trận đâu phải là hết ???????????????? điên m-ẹ nó rồi ....... giải tán ??????? điên hết cả rồi :(
 
topic dạo này đông vui gớm
thôi giải tán
nói đùa đấy hehe,đ éo gì có mỗi trận thua mà topic dày lên mấy trang có cái quái gì đâu,có gì bảo bọn nó đá lại thì kq sẽ # ngay ấy mà,tao biết bọn nó ko = mình đâu nhg cũng ko phải là mình quá vượt trội so với nó
còn 2 thằng bốp và quân cò,2 thg ko đc bỏ sang h2 đâu đấy,thằng bốp tao biết là sáng nay hơi điên nên nói vậy thôi,anh em đá với nhau cả chục trận rồi đâu phải vì 1 trận thua mà 2 thg bỏ đi như thế.đ éo đi đâu đấy
 
cái muốn nói ở đây là không thích tình của mấy thằng, thì tao mới bảo là đá ở kia vui hơn thoải mái hơn, nói chung là quyết rồi, tao thấy nó nói sai thì tao chửi không thích kiểu nói của nó tao cũng chửi thôi, nói thẳng luôn cho nhanh, hôm nay đá trận cuối vơi bọn mày 5-5 mình tao chạy rồi ngã béng ra mệt vãi
 
Ơ hay , không xem trận bóng đá nhưng "thua keo này ta bày keo khác" :p việc gì phải cãi nhau loạn lên thế :x , chả giống chúng mày tí nào cả . Anh hùng thất trận là chuyện thường :>

Thua :| , mất cả hứng :(
 
Nguyễn Ngọc Kiều Ly đã viết:
Ơ hay , không xem trận bóng đá nhưng "thua keo này ta bày keo khác" :p việc gì phải cãi nhau loạn lên thế :x , chả giống chúng mày tí nào cả . Anh hùng thất trận là chuyện thường :>

Thua :| , mất cả hứng :(
trẻ con biết gì mà nói :D
@Tú:Ko phải tao cay cú thằng nào đâu nhưng trước đó tao cũng biết là có 1 số thằng ko muốn tao đá trong đội,mày thấy những thằng như tao đâu phải loại thù vặt vớ vẩn nhưng tao chỉ ko thích cái kiểu nói sau lưng tao thế thôi.
 
Tao nghĩ việc chúng mày thua T2 chẳng qua là chưa quen với nhân tố và đội hình mới ,không việc gì phải rối lên , nghe nói năm nay bọn mày tăng cường lực lượng đáng kể , CN tuần sau đá với lớp tao đê , liên hệ Minh Chất ...
 
ừ cn nào lớp tao cg đá đc đấy nhg để ổn định từ bên trong đã
 
chủ nhật đá h2 không, tao bảo nó đi đặt sân rồi đấy
 
to ông Quân:tôi vãn muốn ông đá cho lớp tôi đấy chứ nhưng cái chính là tôi muốn ông hiểu là :ông có lẽ nên đá HV chứ ko nên đá cắm ở trên,ko hiệu quả cho lắm.Tôi đã bao h bảo đuổi ông đi đâu.ĐÁ ko hiệu quả thì bảo là ko hiệu quả chú bảo thía nào?Còn nói thật,dạo này tôi bắt chán lắm,tôi cũng đang lo mất vị trí đây này.Tôi đâu có lấy tư cách là 1 thằng ở A2 từ đầu để đuổi ông ra.Dạo này phong độ tôi ko dc tốt thì tôi có lẽ ko làm gk A2 nữa,cho ông hoặc thằng Bop làm chứ nếu tôi cứ cố chấp thì lớp mình thua mât
 
Thôi ông Sơn ko nói nh` nữa,xuống phong độ thì phải tập trâu lên.
T2 đi tập
Vô địch giải trường thì cũng hay đấy nhg mà khoai quá thì cũng chịu thôi.Kể cả đội lớp mình đá ko ảo thì cũng đá bỏ cụ đi chứ sợ j` :D
 
dcm...đang bức xúc type cả 1 đoạn dài thì biến m ẹ mất....
Từ từ đã nào...Tao biết trong đội có đứa ko thik thằng Quân vì thấy nó đá lởm qua mấy trận giao hữu nhưng mà giao hữu thì cũng có nói lên đc j đâu? Tao chắc rằng tâm lý nhiều đứa đá cho vui thôi nên cũng ko cần cố gắng. Còn bốp,mày ko nên đi nt...A2 cần có mày, bọn tao quen với kiểu đá có mày trong đội rồi, ko có mày chắc A2 ko qua nổi vòng loại. Cái chuyện đá với H2 vui hơn là đương nhiên, chúng mày chơi thân vói nhau nt, 1 năm chứ ít đâu? Còn với A2 thì mới chỉ 2 tháng và giải bóng đá năm ngoái thôi, nên ko thấy vui cũng phải thôi.Nói thằng ra thì vị trí của mày trong lớp tao là rất quan trọng, có thêm mày,Quân cò, Tú thì A2 sẽ hay lên rất nhiều. Mày nghĩ lại đi bốp,cả Quân cò nữa...
 
thôi,stop chuyện này ở đây đi.Có gì thì vài trận giao hữu tuần tới sẽ bít
chúc mừng sinh nhật ông Phong cái,suýt nữa thì quên béng đi mất
 
hình như thứ hai bốc thăm rồi đấy nhé, phong thua thì khao anh em đi còn nghĩ ngợi gì nữa :))
 
Tú đã viết:
Nghe thằng Hiếu nói mới biết là có vấn đề...
Tao mới đá với lớp mày có mấy trận thôi nhưng cũng có vài góp ý,hy vọng là ko quá bon chen.
Thứ nhất là tao biết thằng Bob đang tức,nhưng tao ko tán thành cái kiểu nói đá với đội này vui hơn đội kia của mày.
Thứ hai là tao thấy mới có mấy vấn đề,trục trặc 1 chút mà bọn mày đã nản thế rồi à?Xích mích với nhau thì ko thể gọi là lí do để giải tán cả.Bọn mày đang tìm lí do để giải thích về trận thua,để cố gắng tiến bộ hơn,góp ý với nhau mấy câu mà đã tức nhau loạn xị lên rồi.Theo tao thấy trong bài của thằng Sơn và thằng Bob có ít nhất 50% là vì tức nhau sau trận thua nên mới nói thế.Bọn mày nghĩ lại xem cái kiểu mà bọn mày gọi là nói thẳng vào mặt thì mới là đàn ông con trai của bọn mày nó cò fair ko hay là chỉ mang t/c trả đũa?Bob và Quân cò nên nghĩ lại về quyết định ko đá cho A2 nữa.
Thứ ba là về trận gặp T2 hôm trước.Tao nhận là cá nhân tao đã chủ quan khi đá vì năm trước đã đá với bọn nó rồi,thắng rồi nên lúc đầu ko thật tập trung.Tao thấy cả toàn đội cũng thế nên ko thể chỉ đổ lỗi cho 2 thằng GK được.Về mặt chuyên môn,tao chỉ nghĩ là nên có sự ổn định hơn về đội hình,đừng để bị thua 2 bàn đầu mà xáo trộn như trận đấy.Chuyện bọn mày nói Quân hay Sơn đá dở ko thành vấn đề,vì theo tao cả 2 đứa đều đá tốt,nhưng ko thể trông đợi ngày nào nó cũng có thể đá được như ngày nào được.Thằng Bob nói là đá với H2 vui hơn,có thể mày thấy đúng nhưng mày có thấy mày đặt vấn đề về khả năng của thằng Sơn quá nặng ko?Có phù hợp với cái chữ "vui" mà mày nói về H2 ko?
Đấy là những ji`tao nghĩ,tao chỉ còn muốn nói 1 câu mà chắc ai cũng biết và cũng hiểu," Bóng đá là 1 môn thể thao tập thể".


Em chả bít chuyện gì cả nhưng mà em thấy bạn Tũ nói có vẻ chí lí quá
Bọn mày nghĩ lại xem cái kiểu mà bọn mày gọi là nói thẳng vào mặt thì mới là đàn ông con trai của bọn mày nó cò fair ko hay là chỉ mang t/c trả đũa?
Thứ hai là tao thấy mới có mấy vấn đề,trục trặc 1 chút mà bọn mày đã nản thế rồi à?
Em hai thích đoạn này....
-> Tư tưởng rất boy!!!

No more comment ko các bạn lại bảo em bon chen!
 
thằng chu đâu rồi quấy rối đi , đêm nay lại ol một mình rồi đến chán
 
vì 1 chuyện be' tẹo mà mọi người đã cãi nhau chí chóe rùi, sau này còn nhìu chuyện nữa, chẳng lẽ cũng cãi nhau thế này ah , [-x , chán mọi người quá.
dù sao trận với t2 cũng chỉ la đá giao hữu thoai, chưa nói lên đc j cả;) thua lần này thì mình rút kinh nghiệm , tội j fai cãi nhau cho nó mệt người :D:x
đấy la em nghĩ thế, hi vọng là mọi người cũng nghĩ như vậy thì nó sẽ đơn giản hơn nhìu :">
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên