Chẹp. mấy hôm hem lên HAO thế nè căn bản là cũng chả có hứng onl luôn ế onl chả để lam je
Chẹp. Hôm em Mee đi đúng là như kiểu chưa chuẩn bị đc tinh thần ế Lúc em ế ôm mình xong thì chả đứa nào khóc. Đến lúc vào fia trong rồi mới bắt đầu nhìn nó quay lại. Vẫy tay xong cố cười. Đến đoạn đấy là hem kìm nổi nc mắt nữa í (
Em Trư ngồi trên xe vẫn còn khóc. Em Trần thì ngồi nhìn xa xăm ra cửa sổ. Em í đi thật rồi (
Mấy hôm nay nhạt quá
Toàn đi học
Đc cái đi học Jnese rất vui :x
Tuần tới các bạn có ctrinh đi đâu hem